Ngay từ khi chào đời, chị Dương Thị Hoa (sinh năm 1996 ở Liên Bão, Bắc Ninh) đã mang trong mình căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, khiến thị lực chỉ còn có thể cảm nhận được bóng người ở cự ly gần. Gia đình đã đưa chị đi chữa chạy khắp nơi, nhưng đôi mắt ấy vẫn không thể phục hồi như bao người bình thường. Từ những ngày bé thơ, chị đã phải cầm cuốn sách sát vào mặt để đọc từng con chữ, từng dòng bài học. Tưởng rằng nghịch cảnh sẽ dập tắt ước mơ, nhưng bằng sự nỗ lực, chăm chỉ và tinh thần ham học, chị đã trở thành một trong những học sinh khá giỏi nhất lớp suốt những năm phổ thông.
Chị Dương Thị Hoa hỗ trợ các bạn khiếm thị. Ảnh: NVCC |
Khi cánh cửa đại học mở ra với chị - với tấm vé đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - cũng là lúc chị bước vào một hành trình đầy thử thách. Ở nơi ấy, với một cô sinh viên khiếm thị, mọi thứ đều mới mẻ và vô cùng gian nan. Từ việc đọc tài liệu, theo kịp bài giảng, cho tới việc đi lại giữa các giảng đường - mọi điều đều đòi hỏi chị phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Thế nhưng, chị chưa từng dừng lại. Từng giọt mồ hôi, từng đêm nước mắt vì không đọc được đề thi, vì không thấy dòng kẻ trên tờ giấy... tất cả đều được chị biến thành động lực để bước tiếp. Kết quả, chị tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Giỏi, và đặc biệt, vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay khi còn là sinh viên.
Khó khăn không dừng lại ở đó. Cuối năm 2018, căn bệnh Glocom ập đến khiến thị lực của chị gần như không còn. Chị buộc phải làm quen với chiếc gậy định hướng và cuộc sống không còn ánh sáng. Nhưng thay vì gục ngã, chị chọn đứng lên. Chị bước tiếp trên hành trình của mình - bằng nghị lực, bằng lòng tin rằng: chỉ cần không dừng lại, dù chậm, ta vẫn sẽ đến được đích.
Từ khi còn là sinh viên, chị Hoa đã sớm tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Sau khi ra trường, chị trở về Hội người mù huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (cũ) - nơi mà chị gọi là “ngôi nhà thứ hai” của mình, để cống hiến với tất cả tâm huyết. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội, chị đã không ngừng đổi mới cách làm, chủ động khảo sát nhu cầu người mù trên địa bàn, để “không một ai đủ tiêu chuẩn mà không được tham gia sinh hoạt Hội, nhận sự trợ giúp từ tổ chức Hội”.
Chị cùng Ban chấp hành Huyện hội vận động, kết nạp từ 8 đến 10 hội viên mới mỗi năm; đồng thời tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt theo sở thích, mở lớp dạy nghề xoa bóp - bấm huyệt, thủ công mỹ nghệ… nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người mù. Chị không chỉ hỗ trợ hội viên về vật chất, mà còn hướng dẫn họ sử dụng công nghệ như máy tính, điện thoại có phần mềm hỗ trợ người khiếm thị - để ai cũng có thể bước ra khỏi “bóng tối”, tiếp cận tri thức, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Ngoài ra, chị Hoa còn tham gia viết báo, làm truyền thông, xây dựng fanpage, nhóm mạng xã hội để lan tỏa câu chuyện nghị lực của người mù đến cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức xã hội về người khuyết tật. Từ vận động xã hội hóa trao sổ tiết kiệm cho trẻ em khó khăn, đến các chương trình dạy bơi, dạy yoga cho người mù… chị đều đứng ra tham mưu, tổ chức và trực tiếp thực hiện. Mỗi năm, Hội người mù huyện Tiên Du đều có các chương trình trao học bổng, tặng quà, tri ân người có công… với tổng kinh phí từ 300 đến 500 triệu đồng - những con số biết nói cho sự nỗ lực không mỏi mệt của một người phụ nữ mang trái tim đầy yêu thương.
Chị Dương Thị Hoa nhận Bằng khen cho những cống hiến không mệt mỏi cho Hội người mù huyện Tiên Du. Ảnh: NVCC |
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trong Hội, chị còn là một thành viên tích cực của các câu lạc bộ thiện nguyện như: CLB Hoa Đá, Hội những người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh, CLB Chung tay Bắc Ninh... Chị tham gia nhiều chuyến thiện nguyện tới các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa: từ Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang đến Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La… Dẫu bản thân là người khiếm thị, nhưng chị luôn tin rằng: “Ai cũng có thể làm thiện nguyện – bằng khả năng và cách thức phù hợp với mình.”
Với những cống hiến âm thầm nhưng bền bỉ ấy, suốt nhiều năm qua, chị liên tục được các cấp khen thưởng: từ Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh, Sở Thông tin & Truyền thông, UBND huyện Tiên Du, đến Trường Đại học KHXH&NV - nơi chị từng học tập. Không chỉ là sự ghi nhận, đó còn là nguồn động viên tiếp thêm cho chị nghị lực để bước tiếp con đường mình đã chọn.
Hơn 19 năm gắn bó với Hội người mù huyện Tiên Du, trong đó có 5 năm giữ vai trò Phó Chủ tịch, chị Hoa đã biến tổ chức Hội thành nơi đồng hành, nơi sẻ chia, nơi tiếp lửa cho bao người khuyết tật có thêm niềm tin vào chính mình. Chính chị là một trong những người giúp “thắp sáng tâm hồn” cho người mù – bằng cả ánh sáng tri thức và tình thương chân thành.
Và như một minh chứng rõ ràng cho nghị lực sống phi thường ấy, năm 2025, chị Dương Thị Hoa đã vinh dự trở thành 1 trong số 25 đại biểu tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.
NA