Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động

CTG - Ngày 25/7, người dân cả nước hướng về Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tình cảm thương tiếc, nghẹn ngào. Có người đến viếng trực tiếp, có người xem qua truyền hình, mà nước mắt tuôn rơi. Tổng Bí thư ra đi là sự mất mát lớn của toàn dân tộc.

Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động
Lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội
Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động

Đông người dân, trong đó có nhiều đoàn viên, thanh niên đã có mặt ở Quảng trường Ba Đình từ sớm để chứng kiến lễ treo cờ rủ. Khi lá cờ được kéo lên, nhiều người đã không kìm được nước mắt xúc động. Bạn Nguyễn Hoàng Long, theo dõi lễ treo cờ bày tỏ: "Em rất thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Em nhớ mãi những lời bác nhắn gửi "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Em sẽ noi theo, giữ gìn hình ảnh, danh dự của mình, nỗ lực vươn lên trong công việc, cuộc sống".

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ đại biểu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ đại biểu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện, sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.
Ban Tổ chức lễ tang sắp xếp cho Nhân dân vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR
Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngay từ sáng sớm, tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), đông đảo người dân, các tổ chức đoàn thể xã hội đã có mặt để dự lễ viếng
Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động
Ai cũng thương tiếc, nghẹn ngào trước sự ra đi của vị lãnh đạo ưu tú
Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động
Thanh niên tình nguyện Thủ đô túc trực phục vụ lễ tang. Lực lượng tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn và Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư tại các khu vực: Vườn hoa Tăng Bạt Hổ; Góc giao Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Công Trứ; Góc giao Yecxanh - Lê Quý Đôn - Nguyễn Trung Tự; Vườn hoa Pasteur; Cổng Trung tâm Điều trị tự nguyện, Bệnh viện 108 - Đường Trần Thánh Tông); Nhà Tang lễ Quốc gia; Thôn Lại Đà (huyện Đông Anh); Nhà riêng đồng chí Tổng Bí thư; Nghĩa trang Mai Dịch
Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động
Đội hình Giao thông xanh của Thành đoàn Hà Nội phục vụ Quốc tang.
Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động
Thanh niên tình nguyện và các lực lượng chức năng bám chốt phục vụ Quốc tang. Tại các chốt trực, Thành đoàn Hà Nội bố trí điểm phục vụ Nhân dân miễn phí, cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, mũ, áo mưa…
Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động
Điểm phục vụ đồ ăn, nước uống cho người dân đến viếng Tổng Bí thư
Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động
Không mệt mỏi, lực lượng tình nguyện Thủ đô luôn túc trực tại làng Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội
Người trẻ biến niềm tiếc thương thành hành động
Thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn các đoàn và Nhân dân gửi phương tiện di chuyển khi đến viếng Tổng Bí thư. Các bạn trẻ Hà Nội đã, đang biến đau thương thành hành động, tình nguyện vì Nhân dân, cống hiến cho xã hội