Những gương mặt “Vẽ đẹp, Viết hay” cùng chung mục đích phòng chống dịch bệnh COVID-19”

(CTG) Sau 4 tuần phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19” và chương trình viết chữ đẹp với thông điệp “Nét chữ từ trái tim”, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các em học sinh khắp 63/63 tỉnh thành trong cả nước.

 

Ban giám khảo đang chấm chung khảo cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi.

Sau 4 tuần phát động, cuộc thi vẽ tranh phòng chống dịch Covid – 19, BTC đã nhận được hơn 91 ngàn bài thi của các thí sinh và hơn 95 ngàn tác phẩm của chương trình viết chữ đẹp “Nét chữ từ trái tim”. Trong đó, có nhiều bài dự thi xuất sắc của các em học sinh và đạt giải thưởng ở cả hai chương trình Vẽ và Viết, xứng đáng là những tấm gương “Vẽ đẹp, Viết hay”.

Truyền “thông điệp” chung tay chống dịch

Tất cả các bài vẽ và viết gửi về chương trình đều có nội dung, chiều sâu và tính sáng tạo, bên cạnh những nét vẽ ngộ nghĩnh, những dòng chữ nắn nót là những thông điệp, lời tri ân từ tận đáy lòng vô cùng cảm động, góp phần lan tỏa thông điệp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến cho cộng đồng và xã hội. Càng đáng trân trọng hơn, các thông điệp được truyền tải sinh động và giàu ý nghĩa đó lại xuất phát từ những em thiếu nhi – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngoài ra, tất cả những điều các em thể hiện còn là khả năng tự thích ứng với những thay đổi của thời đại, những thay đổi không hề được dự báo trước. Các em học sinh thời nay đã biết chủ động và tích cực tự học, tự tìm hiểu và gửi bài thi online. Nhiều bạn biết đến các chương trình này thông qua việc tự tìm hiểu và tự tham gia mà không cần tới chỉ dẫn từ phụ huynh.

Để có được những kết quả công tâm nhất, Ban giám khảo đã phải đánh giá và chấm điểm kỹ càng nhằm chọn lọc ra các học sinh xuất sắc nhất theo từng tuần. Và sau khi kết thúc chương trình, kết quả mà chúng tôi nhận được thật bất ngờ khi có những em đạt giải ở cả 2 chương trình vẽ và viết.

Bài nghị luận sâu sắc của em Thúy An.

Em Võ Đặng Thúy An (THCS Hòa Lợi, Thạch Phú, Bến Tre) đạt giải tuần 2 thi vẽ và tuần 2 chương trình viết chữ đẹp. Với nét vẽ sáng tạo và sắc sảo cùng áng văn giàu cảm xúc, cả bài viết và vẽ của em đều thực sự “chinh phục” người xem.

Tác phẩm: Cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19 - Võ Đặng Thúy An, lớp 9/1 Trường THCS Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Thúy An chia sẻ: “Con biết đến chương trình này là do nhà trường phát động. Vì đam mê hội họa và văn học cũng như muốn rèn luyện nét chữ và trao gửi những tâm tư, suy nghĩ của mình nên con tham gia cả hai chương trình thi vẽ và viết. Con cám ơn ban tổ chức vì qua chương trình, con hiểu biết thêm được nhiều điều khi tìm các thông tin hay trang báo về tình hình của dịch Covid 19, hoặc tìm hiểu ý tưởng vẽ, viết thông qua đài phát thanh, mạng xã hội, truyền hình...để có được ý tưởng và những thông tin cần thiết để truyền tải suy nghĩ, thông điệp của mình đến người đọc, người xem một cách chân thực nhất. . Con mong rằng sẽ đóng góp một điều gì đó tuy nhỏ bé mà to lớn về mặt tinh thần, là một món quà nhỏ để kêu gọi và cảm ơn mọi người, cảm ơn tổ quốc đã luôn mạnh mẽ chẳng bao giờ lùi bước trước đại dịch này ".

Thông qua bài viết của mình, Hiếu đã gửi lời tri ân đến những “Thiên thần áo trắng” đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân nói chung và đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh nói riêng.

Với Lê Trọng Hiếu (THCS Lê Quý Đôn, Long Khánh, Đồng Nai) – chủ nhân của giải thưởng thi vẽ tuần 2 và thi viết tuần 1 bảng B biết tới chương trình khi đang tìm hiểu các thông tin về phòng chống dịch Covid-19 trên Internet.

Khi biết tin mình đạt cả giải thưởng thi vẽ và chương trình viết, em rất vui mừng và cảm giác như được tiếp thêm động lực để học tập, phấn đấu trở thành con người có ích cho xã hội – Hiếu chia sẻ.

“Vừa nhìn thấy thông tin về chương trình, em đã quyết định tham gia ngay. Em rất vui vì trong lúc đang nghỉ tại nhà, các học sinh có thêm một sân chơi và học lành mạnh, vừa tiếp cận thêm thông tin thời sự vừa góp một phần sức lực nhỏ bé bằng các phương thức tuyên truyền về cách phòng và chống dịch bệnh Covid-19 của riêng mình tới đông đảo mọi người. Trong quá trình suy nghĩ chủ đề, em đã đi sâu vào tìm hiểu về sự hy sinh và công lao to lớn của những “thiên thần áo trắng” và các lực lượng xã hội đang làm việc ngày đêm để bảo vệ sức khỏe người dân, cho chúng em sớm trở lại trường học. Từ nỗi niềm xúc động đó đã trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc em vẽ, viết nên những bức tranh, bài văn để gửi gắm lòng biết ơn chân thành tới những con người ấy, lan tỏa những hành động đẹp trong bối cảnh cả đất nước đang huy động các nguồn lực chiến đấu với dịch bệnh,”, Trọng Hiếu chia sẻ.

Những “Chiến sĩ nhí” trên mặt trận phòng chống đại dịch

Từ khi biết tin đạt giải Nhất Cuộc thi vẽ và giải thưởng tuần 1 chương trình viết, em Nguyễn Châu Phương Trinh (THCS Giồng Crom, Bến Tre) vẫn chưa hết phấn khởi và vui mừng. “Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi vẽ, vì vậy khi biết tin mình được giải Nhất, em đã reo vui và chia sẻ ngay cảm xúc vô giá ấy với người thân. Lúc tham gia vẽ và viết, em chỉ nghĩ đơn giản rằng thông qua chương trình, em muốn góp sức lực nhỏ bé của mình trong công cuộc kháng chiến chống dịch bệnh như câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, Trinh chia sẻ.

“Khi được biết, chương trình có rất nhiều bạn tham gia, phủ sóng 63/63 tỉnh thành, em mong rằng những tâm tư tình cảm của chúng em qua đây sẽ tạo ra được một sự đồng kết nối giữa các “chiến sĩ nhí” để tăng thêm sức mạnh tinh thần cho tổ quốc chống chọi lại dịch bệnh thế kỷ”.

‘Chiến sĩ nhỏ” Phương Trinh miệt mài với những nét vẽ với hy vọng cống hiến một phần sức lực trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bện Covid-19.

Ngoài những giải thưởng trong bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở, tài năng và sự năng động của các em học sinh bậc tiểu học cũng khiến Ban tổ chức bất ngờ. Em Nguyễn Nhật Trúc Lâm (TH Kim Đồng, Rạch Giá, Kiên Giang) chỉ mới học lớp 2 nhưng đã ‘ẵm” hai giải thưởng thi vẽ và thi viết cho bảng A.

Thầy Lưu Hoàng Phúc – giáo viên luyện viết chữ đẹp (Thành viên Ban giám khảo chương trình) đã đánh giá rất cao những bài viết đạt giải:

Đánh giá rất rất cao những bài viết dự thi, thầy Lưu Hoàng Phúc, giáo viên luyện chữ đẹp, Thành viên BGK chương trình cho biết: “Các em học sinh lớp 2,3 - chỉ mới bước vào những giai đoạn đầu của việc luyện chữ sáng tạo nhưng chúng tôi khá bất ngờ vì sự cố gắng, chỉn chu trong bài viết. Để có được những nét chữ như vậy, chắc chắn các em đã phải có sự rèn luyện và đầu tư cho “tác phẩm’ của mình”.

Giải thưởng từ chương trình sẽ là “thành quả ngọt ngào” cho sự cố gắng của Trúc Lâm.

Là người con sinh ra từ dải đất miền Trung nắng gió, em Nguyễn Thảo Linh (TH Thạch Hà – Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt giải thưởng vẽ tuần 1 và viết tuần 1 bảng A. “Trong thời gian ở nhà con rất nhớ trường, lớp, dù con vẫn học online và có đủ kiến thức nhưng chưa bao giờ con nguôi niềm mong mỏi được trở lại trường với thầy cô, bạn bè. Khi tham gia chương trình, con cảm giác như mình đang được kết nối và hòa chung tinh thần với các bạn khác phòng chống dịch bệnh. Sau khi đạt giải, con vui lắm và tự hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ, thầy cô, người thân vui lòng; có thêm kiến thức để đạt được ước mơ trở thành cô giáo”, Linh tấm sự.

Cuộc thi đã kết thúc nhưng những dư âm sẽ còn đọng mãi. Chúng tôi hy vọng rằng, những phần thưởng bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sẽ là động lực khuyến khích các em học tập kiến thức, rèn luyện nhân cách để dựng xây đất nước giàu đẹp hơn trong tương lai.

Nhật Minh