Thầy giáo Đạt của học sinh Hua Bum

CTG: Đường đến trường toàn sỏi đá, bùn đất, lớp học trang bị đơn sơ, nhưng ở đó, thầy giáo Bùi Văn Đạt – giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Hua Bum – đã lặng lẽ viết nên câu chuyện đời mình bằng những bước chân bền bỉ, bằng tình yêu nghề và lòng tận tụy với học trò.

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hòa Bình, thầy Đạt thấu hiểu sâu sắc giá trị của tri thức đối với những phận người lam lũ. Chính điều đó đã thôi thúc thầy mang theo hành trang tri thức và trái tim đầy nhiệt huyết, tình nguyện lên công tác tại xã Hua Bum – một vùng đất biên giới xa xôi, nơi địa hình hiểm trở, đường sá cách trở và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Gần một phần tư thế kỷ gắn bó với nghề giáo, trong đó có hơn 20 năm sống và làm việc tại vùng cao, thầy Đạt coi nơi đây không chỉ là nơi công tác mà còn là mái nhà thứ hai của mình.

Những ngày đầu đặt chân đến Hua Bum, thầy Đạt đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trường lớp còn tạm bợ, nhiều điểm bản cách xa trung tâm hàng chục cây số, có nơi phải đi bộ nửa ngày đường mới tới. Học sinh chủ yếu là con em các dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Hà Nhì, Mảng… Mỗi dân tộc mang một bản sắc riêng, một ngôn ngữ riêng, khiến việc giảng dạy trở thành một thử thách không nhỏ. Nhiều em học sinh lớp 1 chưa biết nói tiếng phổ thông, giao tiếp còn lúng túng. Trước thực tế ấy, thầy Đạt không nản lòng. Thầy kiên trì tìm tòi, sáng tạo những phương pháp dạy học gần gũi, sinh động: sử dụng tranh ảnh, vật thật, kể chuyện, tổ chức trò chơi, luyện nói… để giúp học sinh tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên và hiệu quả.

Không chỉ là người thầy trên bục giảng, thầy Đạt còn là người anh, người cha của các em học sinh nội trú. Với đặc thù vùng cao, việc vận động học sinh đến lớp là một hành trình đầy gian nan. Nhiều em nhà xa trường, đường đi trắc trở, mùa mưa lũ nguy hiểm, mùa đông giá rét cắt da. Thầy cùng đồng nghiệp đã không quản ngại khó khăn, đến từng bản làng vận động phụ huynh cho con em đến trường. Khi mô hình nội trú được triển khai, thầy lại tiếp tục đồng hành cùng các em trong từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy các em kỹ năng sống, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giúp các em hình thành nề nếp sinh hoạt và học tập.

Dẫu cuộc sống nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn, nhưng ánh mắt sáng ngời của học trò, những tiếng đọc bài rộn ràng mỗi sớm mai chính là phần thưởng lớn nhất đối với thầy. Với thầy Đạt, dạy học ở vùng biên không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình gieo hy vọng, khơi dậy ước mơ cho những mầm non còn nhiều thiệt thòi. Chính tình yêu nghề, lòng kiên trì và sự tận tâm đã giúp thầy vượt qua mọi thử thách, tiếp tục vững bước trên con đường “trồng người”.

"Dù còn nhiều vất vả, nhưng mỗi lần thấy học sinh của mình biết đọc, biết viết, lễ phép và tự tin hơn, tôi lại thấy công sức bỏ ra là xứng đáng, thầy Đạt chia sẻ.

Suốt quá trình công tác, thầy Bùi Văn Đạt đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Từ năm học 2015–2016 đến nay, thầy liên tục được nhận giấy khen và bằng khen của UBND huyện Nậm Nhùn và UBND tỉnh Lai Châu vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm học 2017–2018, thầy được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong công tác giáo dục. Năm học 2024–2025, thầy tiếp tục được Hội Khuyến học huyện Nậm Nhùn khen thưởng vì thành tích trong công tác ôn luyện học sinh tham gia các cuộc thi trên Internet cấp tỉnh. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề sâu sắc của người thầy vùng cao.

Trong lớp học, thầy Đạt luôn là người truyền cảm hứng. Thầy không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Với học sinh, thầy là người bạn đồng hành, là người thắp sáng niềm tin và khơi dậy khát vọng vươn lên. Với đồng nghiệp, thầy là tấm gương về sự tận tụy, trách nhiệm và khiêm nhường. Với phụ huynh và cộng đồng, thầy là người gieo chữ, là cầu nối giữa tri thức và cuộc sống.

NA