Tuổi 20 với nhiều người là khởi đầu cho giấc mơ và khát vọng thì với Minh lại là dấu mốc của một khúc quanh nghiệt ngã. Đang là sinh viên Đại học tại TP. Hồ Chí Minh, anh bất ngờ gục ngã vì căn bệnh hiếm gặp: dị dạng mạch máu tủy sống. Trong khoảnh khắc, đôi chân anh không còn cử động, không còn cảm giác. Thế giới sụp đổ. Tương lai học hành đành dang dở. Anh trở về quê trong lặng lẽ, mang theo cả thân thể đau đớn và tinh thần vụn vỡ. Đó là những ngày tháng tối tăm khi Phan Vũ Minh tự khép mình trong bốn bức tường, không bạn bè, không chia sẻ, không cả lý do để tiếp tục sống.
|
Nhưng rồi, vào một buổi chiều năm 2015, khi ánh nắng chiếu qua tán lá ngoài hiên, anh chợt nhận ra: điều đáng sợ nhất không phải là bệnh tật, mà là buông xuôi khi vẫn còn có thể hít thở và yêu thương. Và từ khoảnh khắc ấy, anh bắt đầu hành trình trở lại - chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Bắt đầu bằng việc tập vận động cơ thể, tập di chuyển bằng xe lăn, rồi đến chăm sóc khu vườn nhỏ bên hiên nhà với những chậu cây cảnh - anh tìm lại được cảm giác mình đang sống. Từ những cành cây non nớt, Phan Vũ Minh nhìn thấy hình bóng chính mình. Và như một sự thức tỉnh, anh mở một mô hình kinh doanh nhỏ với cây kiểng, từng bước khẳng định giá trị bản thân không bằng đôi chân, mà bằng nghị lực và tấm lòng.
Năm 2017, anh bắt đầu một hành trình đặc biệt: chinh phục dải đất hình chữ S bằng xe lăn - điều tưởng chừng không tưởng với một người khuyết tật. Từ Bạc Liêu đến Huế, từ đèo Hải Vân đến làng chài Kiên Giang, từ đỉnh Langbiang đến những ngôi làng miền núi, anh đi - không chỉ để thấy đất trời, mà để chứng minh rằng: “Người khuyết tật vẫn có thể tự do, vẫn có thể sống trọn vẹn.” Đến nay, anh đã đi qua 45 tỉnh thành và 2 hòn đảo, bằng chính chiếc xe ba bánh tự chế – người bạn đồng hành của lòng quả cảm.
|
Không chỉ dừng lại ở hành trình cá nhân, anh còn chọn cách lan tỏa tình yêu và niềm tin đến những người đồng cảnh. Từ năm 2020 đến 2025, anh tổ chức 12 buổi hướng dẫn miễn phí cho người khuyết tật và người thân tại vườn nhà, chia sẻ kỹ thuật trồng cây cảnh, đóng gói, bán hàng online, giao hàng... Anh hướng dẫn trực tiếp 51 người xây dựng mô hình vườn tại gia, hỗ trợ vốn cây giống ban đầu cho 10 hộ gia đình khó khăn, và vẫn đều đặn tư vấn kỹ thuật cho họ qua điện thoại, Zalo mỗi tuần. Điều anh cho đi không chỉ là kỹ năng, mà còn là niềm tin rằng người khuyết tật vẫn có thể tự chủ, vẫn có thể sống hữu ích.
Không chỉ dừng lại ở đó, anh Phan Vũ Minh còn góp mặt trong nhiều chương trình truyền thông về pháp luật cho người khuyết tật, kỹ năng mạng an toàn, kỹ năng sống và vận động chính sách “Bình đẳng và Hòa nhập” tại Cần Thơ, Vĩnh Long. Anh đứng trên sân khấu, ngồi trên xe lăn nhưng luôn ngẩng cao đầu, nói với các bạn học sinh, sinh viên, cộng đồng rằng: “Chúng tôi không cần sự thương hại - chúng tôi cần cơ hội.” Bằng chính trải nghiệm sống của mình, anh đã và đang thay đổi định kiến, phá bỏ rào cản tâm lý, khơi dậy niềm tin cho những người từng tuyệt vọng.
Mùa Tết năm 2025, anh được chọn là Đại sứ chiến dịch “Tết Chuyền Tay” của tổ chức Fly To Sky – một chiến dịch vận động bánh kẹo, thực phẩm sau Tết để trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng biên giới. Không chỉ kêu gọi quyên góp, anh còn trực tiếp phân loại, đóng gói từng túi bánh, tận tay chuyển đến các trung tâm bảo trợ và mái ấm. Anh hiểu, mỗi phần quà ấy không chỉ là miếng ăn – mà là niềm vui, là hy vọng, là hơi ấm giữa những tháng ngày thiếu thốn.
Không ồn ào, không huyên náo, anh lặng lẽ chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội, qua những bài viết, video, hình ảnh về cuộc sống, thể thao, du lịch của người khuyết tật. Anh đã xây dựng hơn 200 nội dung chia sẻ, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và hơn 6.000 người theo dõi trên Threads, Facebook. Anh không viết để than thở, mà để chứng minh: “Tôi vẫn sống, vẫn yêu đời, vẫn cống hiến.” Và điều đặc biệt hơn cả –- anh trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người đồng cảnh vượt qua khủng hoảng, tin rằng họ vẫn còn giá trị giữa cuộc đời.
|
Trong hành trình ấy, anh cũng từng chinh phục những đường chạy marathon bằng xe lăn - 21km, rồi 42km. Mỗi vòng quay của bánh xe là một nhịp đập của khát khao sống. Anh đã chứng minh: người khuyết tật không chỉ có thể sống, mà còn có thể chinh phục, truyền cảm hứng và tạo nên thay đổi tích cực.
Tất cả những điều đó - từ những buổi hướng dẫn ở góc vườn, đến chuyến đi xuyên Việt; từ hành trình chữa lành bản thân đến sẻ chia cộng đồng - đã làm nên một con người phi thường: Phan Vũ Minh - người đã biến nghịch cảnh thành cơ hội, biến mất mát thành động lực sống ý nghĩa.
Đến hôm nay, người thanh niên từng bị “giam cầm” trong bốn bức tường, từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc khi đôi chân ngừng bước - lại là người thắp lên hàng trăm ngọn lửa, thắp lại hy vọng cho hàng trăm mảnh đời. Một người ngồi xe lăn, nhưng đã vượt lên trên cả giới hạn của thể xác để sống một cuộc đời trọn vẹn, đầy khát vọng và giàu yêu thương. Một chiến binh không bước chân, nhưng mỗi vòng quay bánh xe của anh đều in dấu trên trái tim những người được anh chạm đến. Một ngọn đuốc âm thầm - nhưng rực rỡ như mặt trời.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và những đóng góp bền bỉ, anh vinh dự trở thành 1 trong 25 gương mặt tiêu biểu được vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.
NA