Vượt hoàn cảnh để bám trường, bám lớp

CTG: Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân mắc nhiều bệnh tật, cô giáo Đinh Thị Đức vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, tận tụy, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Cô giáo Đinh Thị Đức sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Với tình yêu thương trẻ nhỏ, từ nhỏ chị đã ấp ủ ước mơ được trở thành cô giáo. Năm 2006, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo TW1, chị được tuyển dụng về công tác tại trường Mầm non Suối Lư, huyện Điện Biên Đông. Cái tên cô giáo Đinh Thị Đức được đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh gọi từ đó.

Năm 2008, chị về công tác tại trường Mầm non số 2 Thanh Yên, xã Thanh Yên, gần nhà hơn để có điều kiện chăm sóc bố mẹ thường xuyên đau ốm, em trai còn nhỏ. Gắn bó với ngôi trường vùng cao nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng cô giáo trẻ dành trọn tâm huyết cho những đứa trẻ nghèo khó và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những biến cố bất ngờ. Năm 2010, khi mang thai con đầu lòng được 5 tháng, chị Đức phát hiện mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu do thai nghén. Chị và cả gia đình bị sốc nặng khi bác sĩ thông báo những nguy cơ về sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng cả mẹ và con. Trong suốt thai kỳ là những ngày tháng nằm trong khoa huyết học bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.

“Đó là những ngày tháng rất gian nan. Những cơn mệt mỏi, vật vã của thuốc điều trị. Những lo lắng cho sức khỏe em bé trong bụng. Sự chăm sóc tận tình của gia đình và động viên của bạn bè, đồng nghiệp đã giúp tôi đứng vững vượt qua những giây phút ấy”, chị Đức nhớ lại.

May mắn, chị đã “mẹ tròn con vuông”, dù sau sinh vẫn tiếp tục phải điều trị bệnh tiểu cầu theo lịch hẹn của bác sĩ. Mỗi lần như thế, chị lại khăn gói vượt đèo núi về Thủ đô.

Nhưng những ngày vui không kéo dài, chị lại gặp cú sốc lần hai khi vợ chồng li hôn, một mình vừa nuôi con nhỏ, vừa chăm sóc bố mẹ, lại thêm bệnh tăng nhãn áp do ảnh hưởng của thuốc điều trị tiểu cầu. Nghĩ đến trách nhiệm với bố mẹ già, con nhỏ và cả trách nhiệm với học trò vùng cao, chị không cho phép mình gục ngã. Vừa điều trị bệnh, vừa tiếp tục gắn bó với trường lớp, chị đã nỗ lực phấn đấu trong công tác để luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được nhà trường giao phó.

Chị đã mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực để nâng cao chất lượng dạy và học; phát động phong trào tại trường lớp, đổi mới phương pháp dạy học, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Chính sự nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia kinh nghiệm, chị luôn được đồng nghiệp yêu thương, học sinh quý mến, phụ huynh tin tưởng.

Dù cuộc sống hiện tại và cả tương lai phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn, nhưng cô giáo Đinh Thị Đức luôn nỗ lực từng ngày, giữ tinh thần lạc quan, lối sống tích cực. Chị được nhà trường và lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Điện Biên (cũ) đánh giá là một tấm gương điển hình vượt khó, nhiệt tình, tận tụy, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp, là tấm gương sáng trong sự nghiệp “trồng người”. “Đôi khi, những khó khăn thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng chính tình yêu thương của học trò, sự đồng hành của đồng nghiệp và niềm tin của phụ huynh đã giúp tôi thêm kiên định, thêm yêu nghề, yêu trẻ”, chị Đức chia sẻ.

 KA