Sinh năm 1987 tại Hải Phòng, anh Ngọc Anh mang trong mình căn bệnh quái ác - xương thủy tinh. Từ nhỏ, anh đã không thể chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, chỉ một cái vấp nhẹ cũng có thể khiến xương gãy. Việc ngồi xe lăn suốt đời và cần người trợ giúp trong sinh hoạt cá nhân tưởng chừng là bản án khiến một người sống khép kín, cam chịu. Nhưng anh đã không chọn con đường đó.
Anh Vũ Ngọc Anh làm diễn giả tại trường ĐH Quốc tế - ĐHQG Hà Nội |
Ngược lại, anh lựa chọn hành trình của nghị lực, của cống hiến và sáng tạo. Từ một người sống phụ thuộc, anh trở thành người truyền cảm hứng cho hàng ngàn thanh niên khuyết tật và những người yếu thế khác. Dù cơ thể dễ vỡ như thủy tinh, nhưng chưa một lần anh để tinh thần của mình gãy gập.
Anh hiện đang làm việc tự do với nhiều vai trò: tác giả, nhạc sĩ, KOL truyền cảm hứng và giám đốc công ty vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Không chỉ xây dựng cuộc sống độc lập cho bản thân, anh còn tạo ra giá trị thực tiễn cho xã hội.
Một trong những đóng góp ý nghĩa nhất của anh là sáng lập Quỹ Xương Thủy Tinh Việt Nam - nơi hỗ trợ tư vấn, hướng nghiệp và đào tạo nghề cho các em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh xương thủy tinh. Với vai trò là người từng trải qua những nỗi đau của căn bệnh này, anh hiểu rõ hơn ai hết các em cần gì, cần ai và cần động lực ra sao để không gục ngã trước hoàn cảnh.
Không dừng lại ở đó, anh còn là chủ nhiệm dự án 1000 xe lăn, tặng xe cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng có khát vọng vươn lên. Những chiếc xe ấy không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là biểu tượng của sự tiếp sức, sẻ chia và hi vọng. Đó là cách anh góp phần lan tỏa tinh thần sống tích cực đến những người đồng cảnh ngộ.
Không chỉ thành công trong công việc và hoạt động xã hội, anh còn là tác giả của hai tập truyện ngắn mang tên “Không thể vỡ” - không chỉ là nhan đề, mà còn là lời khẳng định đầy kiêu hãnh về bản lĩnh sống mà anh theo đuổi. Mỗi trang sách là một câu chuyện có thật, là những lần chấn thương, đau đớn, vật lý trị liệu, nhưng không một lần tuyệt vọng.
Anh Vũ Ngọc Anh giảng dạy khóa học xây dựng thương hiệu cá nhân |
Thành tích cá nhân của anh khiến em - và rất nhiều người khác - thực sự nể phục. Anh là người khuyết tật đầu tiên chinh phục đỉnh Fansipan bằng đầu gối, là gương mặt đại diện của Tập đoàn Sun Group trong chiến dịch “Tiếp cận đỉnh Fansipan với người khuyết tật”. Anh cũng là người đã tự mình du lịch bằng xe lăn tới hơn 50 tỉnh, thành phố tại Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á, bất chấp căn bệnh khiến mỗi hành trình đều tiềm ẩn nguy cơ gãy xương.
Câu chuyện của anh đã chạm đến trái tim nhiều người, được lan tỏa qua các chương trình truyền hình nổi tiếng như “Trạm yêu thương” và “Nối trọn yêu thương” của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) - nơi anh được vinh danh và trao kỷ niệm chương. Không dừng lại ở đó, anh còn đăng ký hiến mô, hiến tạng - một hành động cao đẹp từ một con người đang từng ngày vượt qua bệnh tật.
Mỗi hành trình anh đi qua đều để lại dấu ấn sâu sắc. Anh không chỉ chứng minh người khuyết tật có thể sống độc lập, mà còn có thể sống đẹp, sống có ích, sống để truyền cảm hứng cho xã hội. Mỗi câu chuyện, mỗi hành động, mỗi dự án anh thực hiện đều mang lại giá trị nhân văn sâu sắc - giá trị được tạo nên từ những giới hạn thể chất, nhưng lại vượt xa giới hạn ấy bằng nghị lực và lòng nhân ái.
Hành trình sống đầy ý nghĩa của anh Vũ Ngọc Anh được vinh danh là một trong 25 đại biểu tiêu biểu của chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.
NA