62 câu nói khích lệ trẻ trưởng thành

(CTG) “62 câu nói khích lệ trẻ trưởng thành” được coi là cuốn cẩm nang gối đầu giường dành cho các ông bố, bà mẹ trẻ do tác giả Phương Hoàng biên soạn. Trong cuốn sách này, các bậc cha mẹ sẽ rất nhanh chóng biết được rằng, cách nói cho con cái như thế nào sao cho đúng thiên chức, cách nói như thế nào để có thể kích thích sự trưởng thành và tiến bộ của con cái.



Với “62 câu nói khích lệ trẻ trưởng thành” các bậc phụ huynh sẽ có cơ hội được học hỏi 62 câu nói hữu dụng, giúp trẻ tích cực tiến lên, tràn đầy tự tin, học tốt hơn, trở nên cao thượng hơn, tự lập tự cường, yêu lao động, dũng cảm sửa đổi khuyết điểm, đôi khi tác dụng của một lời nói đúng lúc đúng chỗ lại vô cùng lớn lao, nó có thể làm thay đổi cách sống, cách nghĩ của cả một con người.

Cùng là một câu nói khích lệ, nếu câu nói đó giống như cơn mưa giữa đại hạn thì đứa trẻ sẽ đầy lòng tin tưởng. Nếu câu nói đó giống như nổi trận lôi đình, chắc chắn người nghe sẽ cảm thấy khó chịu. Cùng là một câu nói phê bình, nếu câu nói đó giống như gió mùa xuân, thì con trẻ sẽ lắng nghe. Nếu câu nói đó giống như nước lạnh, con cái sẽ cảm thấy đau lòng.

62 câu nói, kèm theo đó là 62 ví dụ sống động, cho thấy lợi ích của những câu nói này. “Hồi nhỏ, Hải Tường bắt đầu viết bút lông, nét bút của cậu rất nghệch ngoạc, nhưng mẹ của cậu vẫn coi chúng như những tác phẩm thư pháp. Mẹ bảo, chỉ cần hôm nay con tiến bộ hơn hôm qua là tốt rồi. Và mỗi lần Hải Tường viết chữ đẹp, mẹ chạy lại hỏi rất hứng thú: “Chữ này viết thế nào hả con? Đẹp quá! Con học khi nào vậy? Sao lại viết nhanh hơn lần trước thế?”. Hải Tường sung sướng lắm và càng say mê luyện chữ. Hải Tường đã trở thành một nhà thư pháp”. Câu nói “Chỉ cần hôm nay con tiến bộ hơn hôm qua là được” có giá trị như thế đấy!

Hay một câu nói khác: “Bố mẹ rất ngưỡng mộ tài năng của con”. Câu nói này đã được bố mẹ Kiều Huệ áp dụng. Kiều Huệ có một cô chị gái rất giỏi giang, xinh đẹp. Chị được bình chọn là học sinh ba tốt của toàn thành phố. Bố mẹ vui mừng khôn xiết và nói: “Con gái ngoan đã đem vinh quang về cho cả gia đình ta rồi”. Kiều Huệ buồn vì thấy mình kém cỏi. Mẹ Kiều Huệ âu yếm nói với con rằng: “Kiều Huệ, con cũng là niềm tự hào của cả nhà ta đấy, bố mẹ rất ngưỡng mộ và thích thú tài năng của con ở phương diện viết văn. Câu chuyện mà con viết lần trước thực sự rất hay, ngôn từ chọn dùng rất lưu loát. Kiều Huệ nghe nói vậy, cảm động mà rơi lệ”.

Bên cạnh những câu nói mà cha mẹ nên dùng với con cái, cuốn sách cũng đưa ra những câu bố mẹ không nên nói với con cái. Cuốn sách nói rằng: “Sự tự tin của con cái giống như cặp mắt kính bảo vệ mắt vậy. Có không ít bố mẹ nói những câu làm tổn thương đến sự tự tin của trẻ. Điển hình như: “Đừng tham gia thi thố gì, tham gia cũng không được giải thưởng gì đâu”. Hoặc “Con không làm được đâu, mẹ làm cho”, hoặc “Con không làm được cái gì hay cả”, “Con là đứa vô tích sự”, “Con còn nhỏ, hiểu cái gì, cứ làm theo cách bố me nói là được rồi”. “Con xem bạn kia giỏi như thế, còn con chỉ biết chơi thôi”. 

Tác giả cuốn sách nhấn mạnh: “Mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm riêng, không thể lấy điểm mạnh của đứa trẻ khác áp cho điểm yếu của con mình, càng không nên phủ định năng lực của con cái mình. Con trẻ cũng có lòng tự tôn, cho dù chúng có rất nhiều điểm yếu nhưng vẫn là một tuyệt tác của tự nhiên sáng tạo ra. Do đó lòng tự tôn của chúng cần được bảo vệ đặc biệt, và chúng ta cần bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ”.

62 câu nói là sự chắt lọc mang tính khái quát của giáo dục gia đình thành công đương đại, thể nghiệm tính khoa học và nghệ thuật trong giáo dục con cái từ góc độ ngôn ngữ.   

 

 

Theo VTV.vn