
Các bạn nhỏ vẫn còn đó nỗi ám ảnh trận mưa lũ tháng 11 năm 2008. Cả huyện Chương Mỹ ngập trong biển nước.
Không chỉ phải nghỉ học suốt 2, 3 tuần liền mà cuộc sống của những bạn nhỏ nơi đây vốn đã vất vả càng chồng
chất thêm nhiều khó khăn.
Anh Phạm Thành Long-Tổng Biên tập Báo TNTP
trao tận tay các bạn nhỏ.
Khi kể chuyện với PV báo TNTP, bạn Nguyễn Văn Minh (3A, TH Hoàng Văn Thụ) (ảnh 1) lăn dài những giọt nước mắt. Bố Minh mắc bệnh tâm thần, mẹ lại bị liệt giường từ nhiều năm nay nên gánh nặng gia đình được đặt lên vai Minh, và người anh trai Nguyễn Văn Ánh năm nay cũng chỉ mới lên lớp 7. Căn nhà đơn sơ vốn chỉ có dăm chiếc nồi, ít bát đũa, khi bị ngập trong nước càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Cái bụng cũng vì thế mà bị đói nhiều hơn. Hai anh em chi biết nhìn nhau mà sợ hãi, lo lắng lấy gì để ăn qua ngày…
Nhà của bạn Nguyễn Thị Hường (6A, THCS Mỹ Nương) (ảnh 2) nhiều ngày bị ngập trong nước, phải đi ở nhờ nơi khác. Bố mẹ làm ruộng, kinh tế cả nhà chỉ biết trông chờ vào hoa màu nhưng nước đã cuốn trôi tất cả. Buồn thật đấy, nhưng khi nước vừa rút, Hường cùng bạn bè của mình vội rủ nhau tổng vệ sinh dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, và đến thăm hỏi gia đình các bạn mình, san sẻ cùng nhau từng gói mì tôm.
Thắp lên niềm vui
Quỹ Tình thương Báo TNTP hoạt động thông qua sự đóng góp thường xuyên, tự nguyện của toàn thể cán bộ phóng viên, nhân viên tòa soạn để giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và Xuân Kỷ Sửu 2009 này, 20 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 350.000đ gồm tiền mặt cùng bánh kẹo đã được anh Phạm Thành Long- Tổng biên tập Báo TNTP trao tận tay các bạn nhỏ.
Không giấu nỗi xúc động, bạn Nguyễn Kiều Trang (9A, THCS Nam Phương Tiến B) chia sẻ: “Thế là năm nay nhà mình sẽ lại được đón một cái Tết đầy đủ hơn. Cảm ơn báo TNTP thật nhiều!”. Bạn Chu Văn Quân (4B, TH Văn Võ) cũng cười tươi: “30 Tết, đi thắp hương mộ mẹ, mình sẽ khoe với mẹ danh hiệu học sinh tiên tiến, và cả món quà báo TNTP dành tặng. Mình hữa sẽ vượt qua khó khăn để học tốt hơn nữa, để mùa xuân lại ngập tràn những niềm vui…”.
Xuân 2009 đã gõ cửa. Chúng ta cùng chúc cho 20 bạn nhỏ được trao học bổng, và nhiều bạn nhỏ khác ở Chương Mỹ sẽ có một mùa xuân thật ấp áp, tươi vui.
(Theo Đoàn thanh niên)