Ánh điện Mùa hè Xanh mang đến niềm vui vỡ oà

(CTG) Trong bảy ngày của chiến dịch Mùa hè Xanh năm nay tại xã Vụ Bản (tỉnh Ninh Bình), hơn 50 sinh viên tình nguyện Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ mang đến những lớp học công nghệ số bổ ích, còn ghi dấu ấn với công trình thắp sáng đường quê thuận tiện cho sinh hoạt của người dân địa phương.

Đoạn đường khu dân cư nối với con đường dọc đường sắt ở thôn Non Côi (xã Vụ Bản) trước đây tĩnh mịch mỗi khi màn đêm buông xuống. Bóng tối chỉ được xé toạc chốc lát bởi ánh đèn của những chuyến tàu vụt qua. Với người dân, việc đi lại buổi tối, nhất là những ngày mưa bão, không khỏi âu lo.

"Trước đây, con đường này tối lắm. Càng đi sâu vào trong càng không thấy gì, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân, nhất là lúc có tàu đi qua”, bạn Phạm Trịnh Đức Trung – chàng sinh viên năm ba Khoa Vật lý kỹ thuật, Đội trưởng tình nguyện cho biết, khi đi tiền trạm và làm việc với trưởng thôn Non Côi.

Nỗi trăn trở của người dân và đề xuất của địa phương đã trở thành “đề bài” đối với những chàng trai, cô gái Bách khoa, họ quyết định thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê".

tp-svtn-bachkhoa1-9274.jpg
Đội sinh viên tình nguyện Bách khoa thực hiện công trình điện thắp sáng. Ảnh: TNV

Khoảnh khắc vỡ oà

Đội hình sinh viên tình nguyện mà Đức Trung làm đội trưởng về Vụ Bản hoạt động, gồm 52 thành viên, quy tụ từ 3 đơn vị của Đại học Bách khoa Hà Nội: Khoa Vật lý kỹ thuật, trường CĐ Nghề và Trung tâm Đào tạo liên tục.

Phần đông thành viên sinh năm 2006. Các thành viên không chỉ mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần xung kích mà còn cả “chất Bách khoa” về tính bài bản, kỹ thuật.

Với sự chỉ huy kỹ thuật của đội phó Vũ Minh Chiến – sinh viên năm hai Trường CĐ Nghề, nhóm thi công khẩn trương dựng công trình thắp sáng đường quê. Những “kỹ sư áo xanh” tính toán kết cấu, số lượng và trực tiếp dựng cột, kéo dây, lắp bóng. Người dân không chỉ động viên, còn tích cực tham gia, hỗ trợ về vật liệu, dụng cụ…

Quá trình thi công không hề suôn sẻ. Khi các tình nguyện viên vừa hoàn thành phần móng cột, trời đổ mưa lớn. Công việc buộc phải tạm dừng suốt hai ngày. "Những ngày đó, cả đội ai cũng sốt ruột", Trung nói và cho biết, đến ngày thứ ba, trời hửng nắng, cả đội đã dồn toàn lực làm việc.

tp-svtn-bachkhoa6.jpg
"Áo xanh" hào hứng thực hiện công trình ý nghĩa. Ảnh: TNV

Tối 27/7 đã trở thành một ký ức không thể nào quên đối với cả đội tình nguyện và nhiều người dân thôn Non Côi. Khi công tắc được bật lên, ánh sáng trắng từ sáu cột đèn LED cao áp đồng loạt bừng sáng cả đoạn đường dài hơn 500m, xua tan bóng tối bao phủ bấy lâu. "Khoảnh khắc đó thật sự vỡ òa," Trung chia sẻ.

Trung chia sẻ thêm, sau một ngày dốc toàn lực thi công, nhiều thành viên trong đội gần như kiệt sức. Tuy nhiên, cả đội như được tiếp sức xua đi phần mệt mỏi khi thấy những em nhỏ cười đùa dưới ánh đèn điện và những nụ cười, lời cảm ơn, động viên của người lớn. “Chỉ còn lại cảm giác tự hào, niềm vui từ công việc vừa hoàn thành”, cậu bày tỏ.

Dưới ánh đèn điện, cả đoạn đường gần đường tàu ở thôn Non Côi không còn vắng lặng, sâu hun hút. Việc đi lại của người dân ở hai bên đường tàu thuận tiện, an toàn hơn.

tp-svtn-bachkhoa2-8607.jpg
Đội trưởng Phạm Trịnh Đức Trung trao tặng biển tượng trưng công trình. Ảnh: TNV

Lớp học số, STEM

Bên cạnh công trình chiếu sáng đầy ý nghĩa, đội sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh từ ĐH Bách khoa còn mở lớp “Bình dân học vụ số”, lớp học STEM.

Lớp học mở ngay tại điểm đội đóng quân – trường mầm non ở thôn Mỹ Côi. Gần 50 em nhỏ, từ học sinh tiểu học đến trung học cơ sở, được làm quen với các công cụ trí tuệ nhân tạo như Gemini, ChatGPT, học cách tra cứu thông tin hiệu quả và an toàn.

Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của trường mầm non, các bài giảng được trình chiếu sinh động, kết hợp với trò chơi tương tác do chính các anh chị sinh viên thiết kế từ những vật liệu tái chế. Những lớp học này đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.

"Đến ngày cuối cùng, phụ huynh và các em nhỏ vẫn ra hỏi xem hôm nay có mở lớp nữa không. Đó là niềm động viên lớn nhất dành cho chúng tôi," Trung tự hào nói.

Với công trình thắp sáng đoạn đường gần đường tàu, lớp học về công nghệ, sân chơi thiếu nhi và trang trí lại trường mầm non… ở Vụ Bản, 52 sinh viên Bách khoa đã góp phần ghi dấu ấn thế hệ trẻ giàu tri thức và trách nhiệm với cộng đồng; thêm câu chuyện sinh động Mùa hè Xanh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025.

tp-svtn-bachkhoa4-7920.jpg
Nhiều hoạt động dành cho các em thiếu nhi địa phương. Ảnh: TNV
tp-svtn-bachkhoa3.jpg
64f398c5ee1a67443e0b.jpg

Theo TP