Anh là cán bộ Hội 10 lần hiến máu nhân đạo

(CTG) Đến Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang (LHTN tỉnh), hỏi anh Vi Thế Sơn (ảnh), sinh năm 1979 - Ủy viên Ban Thư ký, Phụ trách Văn phòng Hội LHTN tỉnh, ai cũng nhớ đến ngay một anh cán bộ trẻ tích cực tham gia, đóng góp cho phong trào hiến máu nhân đạo của tỉnh Bắc Giang. Nhìn dáng vẻ thư sinh của anh với nụ cười hiền khô, ít người biết được đến nay, anh đã 10 lần hiến máu nhân đạo.


Tốt nghiệp trường Cao đẳng Lao động - Xã hội, Hà Nội năm 2001, anh về công tác tại huyện Đoàn Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; được cơ quan phân công phụ trách công tác phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo; từ đó, anh đã có những cảm nhận, hiểu biết sâu sắc hơn về tính nhân văn, sự cần thiết cho xã hội của việc hiến máu nhân đạo cứu người. Hàng năm, ngoài các đợt tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên hiến máu trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè… định kỳ, vào dịp kỷ niệm Ngày vận động toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); anh lại tham mưu cho Thường trực huyện Đoàn phối hợp với Hội Chữ Thập huyện tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và tổ chức các điểm hiến máu để nhân dân tham gia đăng ký, hiến tặng; qua những lần đó đã có hơn 800 lượt quần chúng nhân dân, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu và thu nhận được hơn 340 đơn vị máu. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, anh còn trực tiếp tham gia hiến máu nhân đạo nhiều lần, đến hết năm 2008, anh đã có 7 lần hiến máu. Chia sẻ với chúng tôi về động cơ khiến anh tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo, anh nói: “Lúc đầu mình chỉ nghĩ đơn giản là cán bộ Đoàn, Hội, thì mình phải xung phong, gương mẫu đi đầu nên mình đã đăng ký tham gia. Nhưng sau đó, mình thấy hiến máu tình nguyện không có hại cho sức khoẻ, mà những giọt máu của mình đã góp phần đem lại được nhiều tiếng cười hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo”.

Sau những năm tháng công hiến cho phong trào hiến máu nhân đạo của huyện Yên Thế, năm 2008, anh chuyển công tác về Hội LHTN tỉnh Bắc Giang, dù ở môi trường công tác mới, nhưng anh luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và công tác hiến máu nhân đạo. Trong 2 năm 2009, 2010, triển khai các chương trình, các cuộc vận động của Hội LHTN tỉnh Bắc Giang, anh luôn tích cực tham mưu với Thường trực Hội chỉ đạo các cấp bộ Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; với 07 đợt tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện ở các huyện Yên Thế, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam… thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với hàng trăm đơn vị máu thu được. Với những nỗ lực không ngừng cho phong trào hiến máu nhân đạo tỉnh Bắc Giang, anh đã được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, tại “Lễ tôn vinh người miến máu tình nguyện Việt Nam năm 2010” và chương trình “Hành trình trái tim nhân ái Việt Nam với Thăng Long ngàn năm tuổi” do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức, anh là đại diện duy nhất cho những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang tham dự và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen.

Trong đợt tham gia hoạt động cùng với Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh vào những ngày cuối năm 2010, anh đã không may bị tai nạn giao thông  trên đường và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe bản thân. Khi vào thăm anh tại phòng bệnh, chúng tôi hỏi “Với sự việc ảnh hưởng tới mình như vừa rồi thì anh có tiếp tục tham gia công tác hiến máu nhân đạo nữa không”. Anh cho biết: “Chỉ khi nào không đủ sức khoẻ mình mới không đăng ký tham gia và mình hy vọng số lần hiến máu của mình không chỉ dừng lại ở con số 10”. Với tinh thần tình nguyện cao cả vì cuộc sống cộng đồng, tấm gương của anh Vi Thế Sơn xứng đáng được tôn vinh và để đoàn viên, thanh niên trong tỉnh noi gương học tập. 


Theo ĐTN