Ava Hồ trong trái tim đồng bào Cơtu

(CTG) Về xã Sông Kôn (huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam), chúng tôi thật sự xúc động khi được nghe đồng bào Cơtu nơi đây kể về những câu chuyện thờ phụng Ava Hồ (Bác Hồ) ngay gian chính giữa bàn thờ tổ tiên.


Đã từ rất lâu, trong mỗi gia đình của đồng bào Cơtu dù giàu hay nghèo đều  trân trọng đặt tấm ảnh Ava Hồ kính yêu bên lá cờ Tổ quốc giữa gian thờ chính diện và đêm đêm thắp hương để tưởng nhớ Người. Đó là lòng biết ơn vô hạn của đồng bào Cơtu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.



Anh Ngân bên bàn thờ ảnh Bác. Ảnh: Báo văn hóa

Cuộc sống của đồng bào dân bản còn nhiều khó khăn, cái ăn cái mặc còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng ai cũng mang trong mình hình bóng của Người Cha già dân tộc. Từng hộ gia đình nhỏ, dù túng thiếu đến mấy nhưng cũng không thể thiếu hình ảnh của Bác. Anh Alăng Ngân ở thôn Sơn, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang tâm sự: “Dù mình nghèo đến đâu nhưng cũng không thể thiếu hình ảnh Bác Hồ, không thể thiếu lá cờ đỏ sao vàng. Trong nhà mà không có hình Bác thì đồng bào coi là người bất hiếu với Tổ quốc”. Đối với người thân trong gia đình đã khuất, chỉ đến ngày kị, ngày giỗ mới thắp hương, còn trước ảnh của Bác, người Cơtu đêm nào cũng thắp hương để tưởng nhớ đến Người. Già làng Alăng Dưng bộc bạch: “Sống trong cảnh hoà bình, người Cơtu biết ơn Đảng, biết ơn Bác Hồ nhiều lắm. Ở xã Sông Kôn, tuy chưa một lần được gặp Bác nhưng người Cơtu vẫn biết có được cuộc sống như hôm nay là nhờ Đảng, nhờ Bác Hồ”.

Già làng Bh’riu Prăm vừa lau ảnh Bác trên bàn thờ cho sạch sẽ, vừa tâm sự: “Già nhiều tuổi rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Già luôn nhắc nhở con cháu, sau này già có chết đi thì gian thờ chính vẫn thờ ảnh Bác Hồ, không có Bác là không được. Bác là vị Cha già cao thượng, nhờ Bác mà con cháu mới được ăn no, được học hành, thoát khỏi đói nghèo”.

Những người trẻ nối tiếp thế hệ cha ông, họ vẫn giữ truyền thống tôn thờ vị lãnh tụ Hồ Chí Minh. Lá cờ đỏ sao vàng bị ố màu được người dân giặt  rồi đem cất chu đáo và thay vào đó là lá cờ mới. Người Cơtu trân trọng cờ đỏ sao vàng, trân trọng hình ảnh Bác, đó là tài sản của cuộc sống không thể thiếu. Ngày Quốc lễ, ngày sinh, ngày mất của Bác, mọi người đều chú trọng sắp hoa quả để dâng hương lên Bác. 

Để xoá đói, giảm nghèo người dân thôn bản tất bật với nương rẫy, lo trồng ngô, trồng sắn. Ngày nay được sự hỗ trợ vốn trồng rừng, phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, kinh tế dân bản đang ngày một khởi sắc. Anh Bh’riu Tinh- Trưởng ban thôn Bhờ Hôồng (xã Sông Kôn) cho biết: “Ngày trước mình nghèo lắm, phải ăn sắn với muối sả thay cơm. Giờ được Nhà nước hỗ trợ trồng keo, trồng tràm nên có thu nhập, có tiền mua gạo, có tiền cho con đi học. Không còn đói nữa”.

Toàn xã Sông Kôn có 11 thôn với gần 460 hộ dân và trên 3.200 nhân khẩu. Mặc dầu đời sống của nhiều hộ dân vẫn còn khó khăn, nhưng trong thâm tâm mọi người, Bác luôn là vị cứu tinh, người dẫn đường cho nhân dân thoát khỏi đói nghèo. Ai cũng xem Bác như chính người cha đã sinh ra mình. Ngày lên nương lên rẫy, tối về thắp đèn, thắp hương để tưởng nhớ công ơn vị Cha già. Hình ảnh Ava Hồ thật sự in sâu trong mỗi trái tim của người Cơtu.



Theo Vanhoa online