Thành lập năm 2008, từ chi hội chỉ có 15 thành viên, đến nay, Hội thầy thuốc trẻ Đắc Lắc đã có trên 300 thành viên công tác ở tất cả các cơ sở y tế địa phương. Thực hiện chủ đề “Hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng” hàng năm, Hội thầy thuốc trẻ Đắc Lắc đã thực hiện khám, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho hàng chục nghìn lượt người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2010, Hội đã tổ chức 16 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 6.500 đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Ea H’leo, Krông Bông, Cư M’gar, Lak, Ea Súp, Krông Ana, Buôn Đôn và thị xã Buôn Hồ với tổng cơ số thuốc trị giá hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 150 nghìn đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, gia đình có công với cách mạng.
|
Ngoài việc trực tiếp khám bệnh, cấp thuốc, trong mỗi đợt công tác xã hội, các thành viên của Hội thầy thuốc trẻ còn hướng dẫn người dân một số phương pháp phòng chống các bệnh thông thường như: đau mắt đỏ, các bệnh về da, răng miệng, phòng chống sốt xuất huyết, tiêu chảy, huyết áp, bệnh của những người cao tuổi…
Buôn trưởng Ama Hiêng (buôn Xóm A, xã Cư Pơng, huyện Krông Buk) tâm sự: “Nhờ thầy thuốc về khám bệnh, phát thuốc và hướng dẫn phòng trừ một số bệnh thông thường, người dân trong buôn vui lắm. Giờ cứ ốm đau gì là người dân đều ra Trạm y tế xã khám và điều trị. Bà con không tin theo lời thầy mo như trước đây nữa”.
Phần lớn bà con vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện để đến các cơ sở y tế khám bệnh cũng như sự hiểu biết về cách phòng bệnh còn nhiều hạn chế, vì vậy, khi thấy đoàn thầy thuốc trẻ về khám nhân đạo, bà con rất phấn khởi. Chia sẻ với chúng tôi Bác sĩ Ngô Văn Hùng, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Đắc Lắc, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc cho biết: “Những chuyến đi khám bệnh và cấp thuốc ở các xã vùng sâu, vùng xa là dịp để những thầy thuốc trẻ tiếp xúc nhiều hơn với người dân. Qua đó, tìm hiểu những thói quen ăn ở, sinh hoạt chưa phù hợp của bà con để có những lời khuyên giúp bà con tự bảo vệ sức khỏe của mình".
Với những thầy thuốc trẻ họ không nhớ hết mình đã tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn cho bao nhiêu người dân, nhưng với họ mỗi lần đến với người dân là một lần họ được trải nghiệm về cuộc sống và những chuyện tình người. Có thể nói các y, bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Đắc Lắc, sau cả tuần vất vả làm việc ở cơ quan họ vẫn hăng hái khăn gói cơ động hàng trăm cây số đến với những vùng đất - nơi những bệnh nhân nghèo đang chờ đợi.
Anh Phan Thành Trinh, Phó chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Đắc Lắc chia sẻ: “Điều thôi thúc những bác sỹ trẻ đến phong trào tình nguyện với một tinh thần không mệt mỏi là những ánh mắt mong đợi của bệnh nhân nghèo và cái tâm “lương y như từ mẫu” của người thầy thuốc”.
Tham gia phong trào tình nguyện, các thầy thuốc trẻ không chỉ được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn trau dồi vốn sống, đạo đức nghề nghiệp cho mình. Qua những chuyến đi, người thầy thuốc học được cách ứng xử với bệnh nhân cho đúng với y đức hơn. Bác sĩ Lâm Thái Hùng, Bí thư chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột cho biết: “Hội thầy thuốc trẻ như ngôi nhà thứ hai của các y, bác sĩ. Là nơi chúng tôi chia sẻ với nhau chuyện đời, chuyện nghề qua các buổi sinh hoạt, chuyến công tác. Từ đó, mọi người hiểu và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong chuyên môn”.
Trong những năm qua, Hội thầy thuốc trẻ không chỉ góp phần giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thầy thuốc đối với cộng đồng, nhân dân, mà còn thể hiện rõ tinh thần “thanh niên xung kích trên mọi mặt trận”, sẵn sàng tình nguyện hướng về những vùng đất xa xôi, nghèo khó, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo QĐND