Bình Phước: Sôi nổi ngày hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”

(CTG) Sáng 28/4/2012, gần 500 em học sinh cấp tiểu học và THCS thuộc xã Thanh Phú (TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước) đã sôi nổi tham gia ngày hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” do Thị đoàn Bình Long phối hợp với CLB Chia sẻ yêu thương Q.12 (TP. Hồ Chí Minh) và địa phương tổ chức.




Giao lưu với các vị khách mời


Tại Ngày hội, các em học sinh đã có dịp lắng nghe sự chia sẻ của ba vị khách mời: ông Trần Đăng Chính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TX. Bình Long, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Trần Quốc Duy, Giám đốc Anh ngữ Quốc tế Úc Châu (TX. Đồng Xoài, Bình Phước) và ông Mã Ngọc Thanh, Chủ nhiệm CLB Chia sẻ yêu thương Q. 12 (TP. Hồ Chí Minh).

Qua những câu chuyện gắn với việc xây dựng và hiện thực hóa ước mơ trong cuộc sống của các vị khách mời, cũng như những lời khuyên cho việc hãy tự tin và dũng cảm khi ước mơ nhưng đừng mơ ước xa vời, khó thực hiện, các em học sinh đã phần nào định hướng được cho những khát vọng tương lai của mình.

Tại ngày hội, Thạc sĩ Trần Quốc Duy cũng đã kể cho các khán giả nhỏ tuổi nghe câu chuyện về mơ ước của hai người bạn: một người mơ ước trở thành người mẫu chuyên nghiệp dù biết rằng mình có một chiều cao khiêm tốn của mình. Ngược lại, người bạn thứ hai khát khao trở thành một doanh nhân nổi tiếng với sự nỗ lực ngày ngày học tập và phấn đấu. Thông qua đó, lời khuyên đưa ra cho các em trong việc biết ước mơ đúng tầm đã được thể hiện rõ.

Cô giáo Đồng Thị Hoài, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngày hội giúp các em học sinh nâng cao ý thức học tập để thoát khỏi cảnh nghèo trong mai sau qua việc gặp gỡ và giao lưu với những người thật việc thật”.

Cô Hoài cho biết thêm trường THCS Thanh Phú gặp rất nhiều khó khăn trong lịch sử 10 năm qua từ khi bắt đầu thành lập. Hoàn cảnh kinh tế gia đình học sinh đa số rất nghèo, hơn 300 em học sinh của nhà trường đều là con nông dân. Nhiều hộ nhà xa trường nên khó có thể đưa con đi học đều đặn. Thậm chí, nhiều em sống ở trong vùng sâu, muốn đến nhà phải đi qua rất nhiều lô cao su, nên nhiều học sinh khối 6 thường bỏ tiết khi mới vào trường vì gia đình không đưa đón được, nhất là vào mùa mưa…



Các anh chị cán bộ Đoàn Đội TX. Bình Long tổ chức trò chơi dân gian cho các em học sinh

Ngày hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” đã đem lại cho các em cơ hội được chia sẻ tâm tư nguyện vọng về ước mơ của bản thân, giao lưu trực tiếp với các vị khách mời của chương trình và cảm thấy được động viên mạnh mẽ trong việc học cũng như trong cuộc sống đời thường.

Anh Nguyễn Lý Thanh Tâm, Phó Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TX. Bình Long cho biết: “Năm nay, chúng tôi chọn trường THCS Thanh Phú làm địa điểm để tổ chức ngày hội dù trường không nằm trong khu vực trung tâm TX. Bình Long. Lý do chính là trường có khá nhiều học sinh thuộc diện khó khăn và nhiều học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc. Việc tổ chức ngày hội tại đây là chuyện hết sức cần thiết nhằm giúp các em biết cách nuôi dưỡng ước mơ để học tốt và vươn lên trong tương lai”.

Tham gia ngày hội, các em học sinh được tham gia nhiều trò chơi dân gian đầy thú vị với các anh chị cán bộ Đoàn, Đội của TX. Bình Long nhằm tăng thêm tình đoàn kết và gắn bó giữa các em cũng như nâng cao các kỹ năng xã hội, giúp ích cho tương lai sau này.



Trao tặng "Căn nhà tình bạn" cho em Trần Minh Hiếu, học sinh lớp 9A của trường THCS Thanh Phú

Dịp này, Thị Đoàn Bình Long đã trao tặng một căn nhà tình bạn trị giá 30 triệu cho gia đình em Trần Minh Hiếu, học sinh lớp 9A của nhà trường. Được biết, cha mẹ của em đã ly dị nhau từ khi em còn ba tháng tuổi và em đang sống với bà ngoại hiện gần 80 tuổi. Ngôi nhà này cũng là công trình thanh thiếu nhi TX. Bình Long năm 2012. Ngoài ra, Thị Đoàn Bình Long còn trao 5 suất học bổng, tổng trị giá 1 triệu năm trăm nghìn đồng cho các học sinh hiếu học vượt khó của nhà trường.

Ngày hội khép lại với những nét mặt hân hoan và ánh mắt khát khao hy vọng của những trẻ nhỏ vùng cao, qua đó đã thể hiện rõ tác dụng tích cực của chương trình ngày hội trong việc định hướng cho các em cách ước mơ và biến chúng thành hiện thực.

Trân Thắng (Bình Phước)