Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975

Sáng 28/4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã đến thăm, tri ân những nhân chứng sống từng trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng lịch sử trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

“Vì hòa bình, không có gì phải sợ”

Người đầu tiên đoàn ghé thăm là bà Trần Bội Trang - nữ giao liên từng tham gia trận đánh tiếp quản quận 5, bị địch bắt và giam cầm từ năm 1967 đến 1969. Ở tuổi 92, bà Trang không còn nhớ được quá nhiều chi tiết nhưng cảm xúc của những năm tháng kháng chiến vẫn dạt dào mỗi khi nhắc lại.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi bà Trần Bội Trang nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Ảnh: Phú Qua

Ngày ấy khi lên đường làm nhiệm vụ, đứa con đầu lòng của bà Trang chưa đầy 2 tuổi. Bà phải gửi con lại cho mẹ ruột chăm sóc. Năm 1967, bà bị địch bắt và giam cầm suốt hai năm trong nhà lao. Bà bị tra tấn dã man đến mức hai chân tổn thương nặng, sau này không thể đi lại bình thường. Khi về già, bà sống một chỗ, vừa vì tuổi cao, vừa vì di chứng từ những trận đòn thập tử nhất sinh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 2

Dù tuổi đã cao, không còn nhớ rõ những chi tiết nhưng đôi mắt của nữ giao liên ngày nào vẫn sáng bừng mỗi khi nhắc lại ký ức hào hùng.

“Chúng tra tấn dữ dội lắm nhưng không thể làm cho tôi khai ra thông tin của ta được. Lúc đó trong đầu chỉ có một điều: Đất nước phải được giải phóng, dân mình phải được sống trong yên bình. Mình mà gục thì đồng đội ngoài kia cũng bị lộ. Thế là cố”, bà Trang kể.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà Trang nói điều khiến mình hạnh phúc nhất là được thấy đất nước hôm nay thanh bình, tươi đẹp và phát triển.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 3

Người cháu trai út gắn huy chương lên áo bà Trần Bội Trang. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà nói điều khiến mình hạnh phúc nhất là được thấy đất nước hôm nay thanh bình, tươi đẹp và phát triển. Ảnh: Phú Quang

Bất khuất tinh thần “Nhất lý – nhì lỳ – tam suy – tứ tử”

Cũng trong sáng 28/4, đoàn công tác đến thăm bà Trương Mỹ Lệ (bí danh Tư Liêm - nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn TPHCM, hiện là Phó Chủ nhiệm thường trực CLB Truyền thống Thành Đoàn TPHCM).

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 4

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đến thăm và tặng quà bà Trương Mỹ Lệ (bí danh Tư Liêm, Phó Chủ nhiệm thường trực CLB Truyền thống Thành Đoàn, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn TPHCM)

Bà Trương Mỹ Lệ từng là người chỉ huy 5 mũi cắm cờ giải phóng tại các điểm then chốt trong Sài Gòn – Gia Định. Bà cũng là một trong những cán bộ Đoàn từng bị bắt, tra tấn liên tục trong 9 tháng. Bà kể, trong tù, những người hoạt động cách mạng truyền nhau 4 điều để giữ vững khí tiết, tinh thần: “Nhất lý – nhì lỳ – tam suy – tứ tử”, tức là tranh luận bằng lý trước, không được khai báo dù bị đánh (lỳ), đánh đến kiệt sức là suy, và cuối cùng có thể là hy sinh.

“Cứ mỗi tuần bị đánh là phải đưa qua bệnh viện. Mà tuần nào cũng vậy, ròng rã 9 tháng trời”, bà Lệ nhớ lại.

Vượt qua mọi đau đớn, bà Trương Mỹ Lệ sống sót và tiếp tục cống hiến cho phong trào thanh niên sau ngày thống nhất.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 5

“Cứ mỗi tuần bị đánh là phải đưa qua bệnh viện. Mà tuần nào cũng vậy, ròng rã 9 tháng trời”, bà Tư Liêm nhớ lại.

Là một trong những người khởi xướng phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, sau này bà Lệ thành lập đội văn nghệ truyền thống, mang âm nhạc và ký ức một thời lửa đạn để truyền cảm hứng cho lớp trẻ.

“Tới tuổi này lẽ ra phải già và lẫn rồi, nhưng cô vẫn cố giữ sức, còn được bao nhiêu thì làm hết mình bấy nhiêu. Vì mình còn được sống, nhiều đồng đội ngày ấy thậm chí chưa biết yêu, chưa có gia đình đã mãi nằm lại ở chiến trường. Mình được sống là quá hạnh phúc. Chính vì vậy, mình phải ráng hết sức để truyền lửa cho thanh niên”, bà Lệ chia sẻ.

Đến nay, bà Lệ đã viết 10 đầu sách gửi lại cho Thành Đoàn, bởi “sợ tụi nhỏ sau này không biết chuyện gì đã từng xảy ra, thì tiếc lắm”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 6

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 7

Bà Tư Liêm ký tặng quyển sách "Thành Đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh" gửi tặng anh Bùi Quang Huy và đoàn công tác của T.Ư Đoàn. Ảnh: Phú Quang

Tại mỗi nơi đến thăm, anh Bùi Quang Huy gửi lời tri ân sâu sắc đến những người từng trực tiếp góp phần làm nên thắng lợi của mùa xuân 1975. Anh Huy bày tỏ: “Không chỉ là sự dũng cảm, hy sinh vì độc lập – tự do, các cô, các bác còn để lại cho thế hệ trẻ hôm nay một kho tàng quý giá về lòng yêu nước, lý tưởng sống và sự kiên định”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn mong muốn bà Trần Bội Trang và bà Trương Mỹ Lệ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi hôm nay.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 8

Anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại vườn nhà bà Trương Mỹ Lệ.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm gia đình chính sách, tri ân liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 28/4, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn và các anh chị trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc trường chinh đánh Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 9

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương dâng hương ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Dạ Ngân

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 10

Dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Dạ Ngân

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 11

Anh Ngô Văn Cương thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Quốc gia Đường 9. Ảnh: Dạ Ngân

Chiều cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đã đến thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Thu, 71 tuổi, hiện ở tại 20 Đặng Dung, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. Bà Thu là nữ du kích quả cảm gan dạ lái đò đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 12

Thăm gia đình nữ du kích thời đánh Mỹ Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Dạ Ngân

Anh Ngô Văn Cương và đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước, 98 tuổi, hiện ở tại số 2 Lê Hồng Phong, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 13

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 14

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước ở thị xã Quảng Trị. Ảnh: Dạ Ngân

Mẹ Phước có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ Phước được phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2014.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm gia đình chính sách tại Đồng Tháp

Chiều 28/4, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn TP Cao Lãnh (Đồng Tháp). Tham gia cùng đoàn còn có anh Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, chị Nguyễn Thị Thúy Lam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 15

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Phước. Ảnh: Hòa Hội

Đoàn công tác Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Phước (100 tuổi) ở xã Hòa An (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Mẹ Phước có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn cũng đến thăm Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền, nguyên Trung đội trưởng Đoàn 180, An ninh vũ trang bảo vệ căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương ân cần thăm hỏi mẹ Hồ Thị Phước và Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền. Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và các Mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh lợi ích riêng tư vì hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Trước đó, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã tới viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích ở TP. Cao Lãnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 17

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn cùng Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Đồng Tháp thăm hỏi, tặng quà Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 18

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 19

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP. Cao Lãnh.
Ảnh: Hòa Hội

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 20

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tri ân các nhân chứng làm nên chiến thắng lịch sử 1975 ảnh 21

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Đồng Tháp dành phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh

Sáng 28/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn cùng các đại biểu Tỉnh đoàn Tây Ninh đã đến thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP.Tây Ninh.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai. Ảnh: Thanh Quân

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai và Võ Thị Thạnh. Cả hai mẹ đều có chồng và con hy sinh trong kháng chiến. Tại mỗi nơi thăm, anh Nguyễn Minh Triết và thành viên đoàn đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ vui mừng khi thấy hai mẹ mạnh khỏe, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm Mẹ VNAH Võ Thị Thạnh. Ảnh: Thanh Quân

Anh Nguyễn Minh Triết thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Triết viếng Khu kỷ niệm căn cứ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quân

Cũng trong ngày 28.4, anh Nguyễn Minh Triết cùng Tỉnh đoàn Tây Ninh đến thăm và tặng quà gia đình vợ chồng Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Thị Sửa và ông Đặng Văn Ninh, nguyên Tổng đội trưởng Đại đội Thanh niên xung phong Hoàng Lê Kha, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh - Ảnh 5.

Các đại biểu thăm Nhà tưởng niệm căn cứ T.Ư Cục miền Nam. Ảnh: Thanh Quân

Sau đó, đoàn đến viếng Nhà tưởng niệm căn cứ T.Ư Cục miền Nam; Khu kỷ niệm căn cứ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh tại xã Tân Lập, H.Tân Biên. Đoàn đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến trọn đời mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nguồn: TPO, TNO