Đoàn y, bác sĩ do Thiếu tướng Hoàng Thanh Bình, Chính ủy Bệnh viện 175 làm trưởng đoàn đã khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 800 lượt người, tư vấn cho người dân cách luyện tập, nâng cao sức khỏe, phòng bệnh khi mùa mưa đến.
![]() |
|
|
Khởi hành và lên đến vùng đất đỏ từ ngày 10/5, đoàn nhanh chóng bắt tay chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho buổi khám bệnh, trao quà cho người dân tại đây. Chọn trường THCS Long Bình làm nơi “đóng quân”, các y, bác sĩ hối hả sắp xếp chăn, chiếu, gối vào những phòng học đã được mượn trước đó để làm chỗ trú ngụ qua đêm.
Vượt qua một chặng đường xa hơn 150 km, các y, bác sĩ khá thấm mệt nhưng vẫn tươi cười, hồ hởi khi nhận được sự hỗ trợ, tiếp ứng hết sức nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên cùng các vị lãnh đạo địa phương.
Một bác sĩ trong đoàn san sẻ: “Mệt nhưng vui lắm. Đây là lần đầu tiên mình đến Bình Phước. Mình thật cảm động trước sự tiếp ứng khá chu đáo của các bạn thanh niên nơi đây.”
![]() |
|
|
Các y, bác sĩ tình nguyện còn mang theo thiết bị siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu để phục vụ bà con có bệnh nặng. Trị giá tiền thuốc cấp phát cho bà con lên đến 70 triệu đồng trong hoạt động tình nguyện này. Đây là số tiền được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của bệnh viện và kinh phí vận động từ các nhà hảo tâm.
“Đoàn đã cử người đi tiền trạm từ trước dịp lễ 30/4, làm việc với lãnh đạo và Bí thư đoàn xã về các công tác chuẩn bị sao cho chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho hành trình. Tôi rất cảm động trước sự hăng say, nhiệt tình, cởi mở của các tình nguyện viên trong chuyến hành trình đến Bình Phước lần này.”, anh Trần Quốc Duy, UV BTV, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết.
Dịp này, đoàn công tác đã tặng 400 phần quà, trị giá mỗi phần quà là 200 ngàn đồng/phần, gồm mì tôm, đường, sữa, dầu ăn và các nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ngoài ra, đoàn còn thăm, tặng tủ, bàn ghế, quạt máy, sách vở, dụng cụ học tập cho trường THCS Long Bình với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.
Ông Trương Thanh Hiền, một người dân địa phương xúc động nói: “Tôi rất phấn khởi và vui mừng trước sự nhiệt tình của các Y, bác sĩ bệnh viện 175. Hy vọng sẽ tiếp tục có những đoàn công tác thiện nguyện như thế này đến với địa phương chúng tôi.”
“Trong thời gian tới, bệnh viện 175 sẽ tiếp tục tổ chức các hành trình nhân ái đến các tỉnh: Bến Tre, Phú Yên, Đà Nẵng, ĐăkNông và nước bạn Campuchia”, Thượng tá Đào Tiến Mạnh – Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện 175 hồ hởi chia sẻ.
|
|
Được biết, vào tối 10/5/2013 trước đó, đoàn công tác đã có buổi giao lưu văn nghệ với thanh niên địa phương, thu hút đông đảo ĐVTN cùng bà con nơi đây tham gia và hưởng ứng. Không diễn ra ở một sân khấu hoành tráng, buổi biểu diễn được tổ chức ở một khu đất trống được dùng làm sân đá banh của nông trường 3, xã Long Bình.
|
|
Đầu buổi diễn, tất cả mọi người đều khá lo lắng vì trời xám xịt, chuyển mưa vần vũ, hưng sau đó, mọi thứ yên ổn và chương trình được bắt đầu. Một điều có lẽ rất thường tình tại nơi đây là khi các ca sĩ cất tiếng hát với những tiết mục mở đầu, chỉ có thưa thớt trên chục người dân đến xem. Tuy nhiên, khán giả ngày một đông hơn khi những bài hát được cất lên, thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Rộn rã với tiếng hát, điệu múa nhịp nhàng, buổi biểu diễn đã góp phần thắt chặt tình quân dân và làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân địa phương.
|
Trần Quốc Duy |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)














