|
|
Và mọi người càng ngỡ ngàng hơn khi đó chính là Bùi Trọng Thái, cậu học trò thuộc gia đình nghèo... có hạng trong làng. Thái đã vào lớp 10 chuyên lý Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh.
Thái cũng như bao người con khác đều lớn lên nhờ những hạt muối. Và cái nghèo cứ thế bám lấy gia đình em. Cha phụ bạc, bỏ lại người vợ ốm yếu cùng ba đứa con thơ dại.
Tuổi thơ của em đầy nước mắt. Mẹ sợ các con khổ nên cố gắng cho cả ba đi học đàng hoàng. Ngày ngày mẹ em bám lấy cánh đồng muối để kiếm được cái gì đó nuôi con ăn học. Càng lớn em càng hiểu nỗi khổ của mẹ mình và càng cố học. Bao nhiêu năm đi học là bấy nhiêu năm em là học sinh xuất sắc, chăm ngoan của trường. Khi trở về nhà em lại là một người thợ làm muối để cùng mẹ ra đồng. Nhưng nghề muối ngày càng đẩy gia đình em vào khó khăn, nghèo đói. Nhiều hôm bữa cơm gia đình chỉ có cơm và muối. Có những lúc em tưởng như đã bỏ cuộc nhưng vì niềm hi vọng của mẹ em lại bước tiếp.
Rồi cánh đồng muối không nuôi nổi các con nữa, trăn trở mãi cuối cùng người mẹ quyết định bỏ quê hương đi kiếm sống nơi xa... Không cha, vắng mẹ, ba chị em lủi thủi ở nhà nhưng vẫn luôn chăm ngoan và đều học rất giỏi... Rồi cũng không gánh gồng được nữa, chị cả của Thái đành phải nghỉ học giữa chừng để về cùng đỡ đần mẹ lo cho hai em. Chị là người mẹ thứ hai yêu thương, chăm sóc hai đứa em nhỏ.
Thái luôn mơ về một gia đình hạnh phúc. Em dồn hết tình yêu thương cho mẹ, cho chị và cho cô em gái của mình. Em luôn khắc ghi những lời nói của mẹ: “Dù thế nào cũng gắng mà học con ạ...”. Ban ngày em tranh thủ học hết bài của ngày hôm ấy, tối về em lại học nâng cao từ những cuốn sách mượn của bạn bè. Nhà quá chật không đủ kê hai chiếc bàn cho hai anh em cùng học, thế nên Thái luôn nhường em học trước, đến khi em ngồi vào bàn thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Thái luôn giúp đỡ em mình học tập và kết quả là em gái Bùi Thị Hồng - lớp 8B Trường THCS Cương Gián - cũng luôn là học sinh giỏi.
Ngoài giờ học Thái còn làm quần quật để phụ giúp mẹ, giúp chị. Từ việc làm muối, làm đồng đến mò cua, bắt cá, việc gì em cũng làm. Khi biết mình đậu trường chuyên tỉnh em đã rất hạnh phúc, nhưng cũng biết từ đây gánh nặng đặt trên vai mẹ, vai chị thêm lớn. Em lại càng cố gắng sống thật tiết kiệm và đi làm thêm để không phải xin tiền mẹ. Bạn bè ai cũng đi học thêm, còn Thái chỉ biết cố gắng tự học, tự tìm hiểu. Số tiền đi làm thêm em trích ra mua cho mình những quyển sách thật sự có ích. Nhà cách trường 35km vậy mà cứ cuối tuần em lại đạp xe đi về dù trời nắng hay mưa.
Theo Tuổi trẻ
.jpg)















