Chuyến đi đến xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang của Lê Công Tuấn Hùng (Trường ĐH Kinh tế quốc dân) và các bạn không chỉ là tình nguyện xây dựng công trình thanh niên, mà hơn hết, nó đã gieo vào lòng những đứa trẻ nơi đây một thứ tình cảm trong trẻo, được gói ghém trong những câu nói ngây ngô: "Anh ơi đừng đi"; "hè năm sau lại về với em nhé!".
Mang ánh sáng lên bản xa
Lê Công Tuấn Hùng, sinh viên năm hai lớp Quản trị Kinh doanh 65A, đang là Bí thư Chi đoàn. Với thành tích học tập ấn tượng (GPA 3.51, IELTS 7.5) và tinh thần nhiệt huyết, Hùng đã không ngần ngại đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện lớn nhất của khoa mang tên "Chiến dịch Hè xanh màu áo Tự hào quản trị 2025".
Đây là một hoạt động quy mô, thu hút 49 tình nguyện viên không chỉ từ trong khoa mà còn từ các trường bạn, cùng chung một mục tiêu hướng về xã Bình An, một xã còn nhiều khó khăn vừa mới sáp nhập.

Lê Công Tuấn Hùng (bên trái) và các sinh viên tình nguyện đảo xi măng trồng cột điện để thắp sáng vùng cao. ẢNH: NVCC
Căn cứ chính của đoàn được đặt tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Bình An. Ngay từ những ngày đầu, guồng quay công việc đã cuốn họ đi. Hùng chia sẻ, một trong những công trình vất vả nhưng ý nghĩa nhất là việc lắp đặt 19 cột đèn năng lượng mặt trời.
Hùng kể: "Bọn mình phải vác từng cột đèn và đi một đoạn đường rất dốc lên đấy, thậm chí đi vào rất sâu trong làng dân để lắp... Trời nắng nóng, thực sự mọi người rất mệt, vừa bỏng tay mà vừa mệt".
Nhưng rồi vượt qua tất cả, 19 cột đèn đã được dựng lên vững chãi, mang theo ánh sáng của tri thức và niềm hy vọng đến với bà con. Họ còn làm đường cờ, trồng cây xanh giúp bản làng vùng cao khoác lên màu áo mới.
Lớp học đặc biệt và những cảm xúc vỡ òa
Điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất và cũng là nơi những tình cảm trân quý nhất được nảy nở chính là các buổi dạy học cho trẻ em địa phương. Với số lượng học sinh dao động khoảng 40 em, có độ tuổi trải dài từ 5 tuổi đến lớp 6, Hùng và các bạn đã đối mặt với một thử thách không nhỏ.

Khoảng 40 học sinh từ nhiều độ tuổi đến tham gia lớp học. ẢNH: NVCC
"Bởi vì cái giáo án mà bọn mình viết ra sẵn ấy thì là chỉ hướng đến một đối tượng thôi, lớp 4 - lớp 5. Nhưng mà khi mà lên và gặp các em thì lại có quá nhiều độ tuổi. Có bạn biết rồi nhưng có bạn lại chưa biết gì cả", Hùng nhớ lại.
Cả nhóm đã phải "tùy cơ ứng biến, bỏ hết chương trình đã chuẩn bị và dạy lại từ đầu". Buổi học đầu tiên bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, đó là dạy chào hỏi và bảng chữ cái. Những buổi dạy học là những buổi họ nỗ lực mang đến những bài học về gia đình, màu sắc và kỹ năng sống.

Tuấn Hùng bế một em nhỏ vừa dạy học vừa dỗ em. ẢNH: NVCC

Tuấn Hùng và các sinh viên tình nguyện vừa là thầy cô, vừa là anh chị của các em thiếu nhi vùng cao. ẢNH: NVCC
Nhưng điều khiến Hùng và các tình nguyện viên xúc động, không phải là kiến thức được truyền đạt, mà là tình cảm các em dành cho họ. Ngày chia tay, không khí lớp học chùng xuống. Những đứa trẻ vốn hồn nhiên, tinh nghịch bỗng trở nên trầm lắng. Chúng chuyền tay nhau những cuốn sổ nhỏ, xin chữ ký của từng anh chị sinh viên.
"Có những bạn rất xúc động. Bạn ấy viết thư tay cho bọn mình, rồi ôm lấy các anh chị", Hùng kể, giọng không giấu được sự bồi hồi.
Những lời nói ngây thơ, mộc mạc của các em đã chạm đến trái tim của những người trẻ: "Anh ơi đừng đi!", "Hè năm sau anh chị lại về với bọn em nhé!".

Cô bé mắt đỏ hoe cố giấu xúc động khi chia tay các tình nguyện viên. ẢNH: NVCC

Bức thư tay của Bảo Trâm viết cho Tuấn Hùng với rất nhiều cảm xúc. ẢNH: NVCC
Hùng đặc biệt ấn tượng với Cường, một cậu bé lớp 3. "Lúc đầu em ấy còn mạnh mẽ bảo "em con trai, khóc gì", nhưng lúc tụi mình gần về rồi thì em ấy đột nhiên chạy ra, đi ôm tất cả mọi người và khóc". Sau buổi chia tay đó, Cường dường như thao thức cả đêm không ngủ, sáng sớm đã thấy em chạy qua để thăm, chỉ để hỏi "các anh chị đã về chưa?".
Hay như cậu bé Bách lớp 5, năng nổ và lanh lợi, khi xin chữ ký đã nằng nặc đòi Hùng phải viết "Chúc em đẹp trai hơn". Còn cô bé Bảo Trâm thì cặm cụi viết những bức thư dài, nắn nót gửi cho từng anh chị trong đoàn.

Bé Cường và Lê Công Tuấn Hùng đã trở thành "bạn bè" thân thiết. ẢNH: NVCC
Chính Hùng cũng phải thừa nhận: "Cảm giác như chúng mình mới là người bị ngợp chứ không phải các em, bởi tình cảm của các em lớn quá". Chỉ cần Hùng hỏi: "Có bạn nào muốn chụp ảnh với anh Hùng không?", ngay lập tức các em đã ùa ra, tranh nhau "Em, em, em!".
Trưởng thành từ sự cho đi và nhận lại
Hành trình "Mùa hè xanh 2025" là chuyến đi tình nguyện đầu tiên của Hùng, nhưng đã mang lại cho chàng trai trẻ những bài học vô giá. Không chỉ là kinh nghiệm tổ chức, kỹ năng xử lý tình huống, mà còn là sự thấu cảm sâu sắc với cuộc sống và con người.

Với tấm lòng Vì đàn em thân yêu, Tuấn Hùng đã được trẻ em vùng cao dành cho những tình cảm đặc biệt. ẢNH: NVCC
"Mình không bao giờ nghĩ là ở trên Tuyên Quang mọi thứ lại diễn ra như thế. Tình cảm của người dân, không chỉ các bạn nhỏ, mà cả người lớn dành cho bọn mình cũng rất lớn", Hùng tâm sự.
Cậu kể về những lần đi trên đường được bà con gọi vào cho mít, cho măng, cho cá. Tất cả đều xuất phát từ sự yêu quý chân thành dành cho màu áo xanh tình nguyện.
Chuyến đi đã giúp Hùng nhận ra giá trị của sự cống hiến và thôi thúc cậu phải "cố gắng hơn nữa để đóng góp cho quê hương của mình". Trở về từ chuyến đi, chàng Bí thư chi đoàn không chỉ mang theo những kỷ niệm, mà còn mang theo một trái tim giàu yêu thương và một tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.
Theo TN