Chàng sinh viên khuyết tật mang tiếng Anh đến trẻ em vùng khó

(CTG) Dù mang khuyết tật bẩm sinh, Chương Đình Phúc, sinh viên năm 3 ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Tây Nguyên, vẫn không ngừng vươn lên học tập, hoạt động xã hội và nuôi ước mơ mang tiếng Anh miễn phí đến trẻ em vùng khó.

Sinh ra tại tỉnh Gia Lai và lớn lên tại tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ), tuổi thơ của Phúc đối mặt với những thử thách lớn khi bố mẹ ly hôn. Đặc biệt, Phúc còn mang trong mình khiếm khuyết bẩm sinh, hai tay bị co rút, không thể duỗi thẳng, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và khiến em từng cảm thấy tự ti về bản thân.

Nhưng chính những giới hạn ấy lại trở thành động lực để Phúc bước ra khỏi "vùng tối" cuộc đời. "Tôi luôn tin rằng, khi ai đó rơi vào thời điểm tăm tối nhất, đó cũng là lúc họ sẽ bắt đầu đi lên. Quan trọng là không buông bỏ chính mình", Phúc chia sẻ.

Chàng sinh viên khuyết tật mang tiếng Anh đến trẻ em vùng khó- Ảnh 1.

Chương Đình Phúc là một chàng sinh viên hoạt ngôn, năng động. ẢNH: NVCC

Mặc dù có thể đậu vào một trường đại học tại TP.HCM, nơi có môi trường học tập năng động, Phúc lại quyết định học tại Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk) vì gần nhà, được miễn học phí và có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt để đầu tư vào học tập.

"Quan trọng hơn, tôi thấy mình thuộc về nơi này. Những buôn làng nghèo, những đứa trẻ chưa từng được học tiếng Anh khiến tôi day dứt và muốn làm điều gì đó cho các em", Phúc tâm sự.

Bước ngoặt lớn nhất với Phúc là khi tham gia hoạt động tình nguyện năm 2024. Từ những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, Phúc được truyền cảm hứng từ bạn bè, anh chị đồng hành và từ chính những người dân nơi em đặt chân đến.

"Tôi dần cởi mở hơn, mạnh dạn hơn, không còn khép mình như trước. Các em nhỏ vùng khó khiến tôi xúc động và thôi thúc mình phải cống hiến, dù chỉ bằng những tiết học tiếng Anh đơn giản", Phúc chia sẻ.

Hiện Phúc thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo, dạy tiếng Anh miễn phí và là gương mặt tích cực trong các chương trình công tác xã hội tại trường.

Để trở thành một chàng sinh viên năng động như ngày hôm nay, Phúc cho hay khi bạn đến một thời điểm tăm tối nhất thì lúc đó bản thân các bạn sẽ đi lên, vượt qua những khó khăn, biến cố của cuộc sống. Đặc biệt, bản thân phải luôn luôn nỗ lực, kiên trì, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.

Phúc dự định sau khi ra trường sẽ mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo. Phúc cho biết sẽ không ngại đến vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện học tập còn hạn chế. "Cơ duyên đặt đến nơi đâu, tôi sẽ cống hiến hết mình ở đó", Phúc nói.

Không chỉ sống đẹp, Phúc còn học giỏi và gặt hái nhiều thành tích nổi bật: danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2023 - 2024; Bằng khen Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2024; Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đắk Lắk năm 2024...

"Tôi luôn nhớ lời một người bạn rằng cứ đi về phía ánh sáng, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Tôi không cô đơn trên hành trình này. Chúng tôi, những người trẻ cùng cảnh ngộ, luôn nhắc nhau rằng: nếu thiếu thể chất thì hãy bồi đắp tinh thần, hãy sống có ích", Phúc nhắn gửi.

Theo TN