Chàng sinh viên mang nhiều bằng khen về cho mẹ

(CTG) Lê Quốc Tuấn (22 tuổi, Trường ĐH Tây Nguyên, Đắk Lắk) là gương sáng vượt lên hoàn cảnh, tích cực tham gia công tác xã hội và đặc biệt mang nhiều bằng khen về cho người mẹ của mình.

Xuất phát điểm là con nhà nông, Lê Quốc Tuấn đã có ý thức phải học tập thật giỏi có nhiều bằng khen để thay đổi cuộc sống của gia đình cũng như bản thân. Từ nhỏ, do hoàn cảnh gia đình Tuấn sống cùng mẹ và luôn hiểu được rằng bản thân phải có nhiều nỗ lực để đền đáp ơn sinh thành.

Chàng sinh viên mang nhiều bằng khen về cho mẹ- Ảnh 1.

Lê Quốc Tuấn mang nhiều bằng khen, thành tích về cho mẹ. ẢNH: NVCC

Tuấn cho biết từ những ngày học THPT, bản thân mong ước thi đậu vào một trường đại học ở TP.HCM. Tuy nhiên, vì muốn ở gần mẹ nên Tuấn đã chọn thi vào ngành kinh doanh thương mại ở Trường ĐH Tây Nguyên.

"Ngoài những giờ học, tôi thường tham gia nhiều hoạt động xã hội của trường cũng như địa phương tổ chức. Vào ngày cuối tuần, tôi thường ghé về nhà ăn cơm, giúp đỡ mẹ những việc trong nhà. Đối với tôi, mẹ là người có nhiều tình yêu thương và là người tôi tin tưởng nhất. Mỗi khi có việc quan trọng mà bản thân đắn đo thì tôi thường trò chuyện với mẹ để đưa ra quyết định đúng đắn", Tuấn nói.

Tuấn cho biết trong thời đại chuyển đổi số, các sinh viên có thể tham khảo, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để lập kế hoạch hay chi tiết những ý tưởng của bản thân. Từ việc biết sử dụng AI, việc học tập cũng như tra cứu tài liệu của Tuấn trở nên dễ dàng hơn.

"Cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động tình nguyện, tôi đều lập thời gian biểu để tận dụng tốt thời gian. Mỗi ngày bản thân cố gắng thêm một ít, rèn luyện được tính trách nhiệm trong học tập cũng như cống hiến hết mình cho công tác xã hội", Tuấn chia sẻ.

Nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian tham gia các hoạt động công tác xã hội, Tuấn hào hứng kể về sự may mắn khi bản thân là một trong hai đại biểu được tham dự chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc - Thổ Châu 2024".

Chuyến đi biển đảo đã mang lại cho Tuấn nhiều kỷ niệm, hiểu rõ hơn đời sống của những chiến sĩ gìn giữ chủ quyền của đất nước. Tuấn nói: "Các chiến sĩ rất nhiệt tình và quan tâm đến tôi. Không còn qua màn hình điện thoại hay trên sách báo, tôi được trải nghiệm thực tế và rất mong muốn thế hệ trẻ luôn luôn phát triển bản thân, cống hiến cho Tổ quốc như những người lính trên biển đảo xa xôi".

Với vẻ ngoài thư sinh và mang một trái tim thiện lành, Tuấn đã giúp đỡ nhiều sinh viên trong quá trình giữ chức vụ Ủy viên Ban kiểm tra Hội sinh viên, thành viên Ban chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt của Trường ĐH Tây Nguyên.

Để có thể mang nhiều bằng khen về cho mẹ, Tuấn đã phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, đạt nhiều giải thưởng của trường, của tỉnh. Tiêu biểu, Tuấn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" hai năm liền và "Gương sáng sinh viên vượt khó trong học tập" năm học 2024 - 2025.

"Bằng sức lực nhỏ bé của mình, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên cùng trang lứa hãy tin tưởng vào bản thân, thực hiện tốt các nhiệm vụ và biết quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống", Tuấn nói và tiếp lời: "Mục tiêu trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, nối tiếp những thành tích đã đạt được và có thể đạt những thành tích cao hơn. Đặc biệt là tôi sẽ mang thêm nhiều bằng khen về cho mẹ…".

Chị H'Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cho biết: "Sự trưởng thành của Lê Quốc Tuấn minh chứng rõ nét cho việc rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao bản lĩnh và phát triển toàn diện bản thân. Mong rằng Tuấn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng hoàn thiện mình để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho phong trào chung của tỉnh nhà".

Theo TN