Anh Phú làm nghề bán bánh pizza ở lề đường, thu nhập chỉ đủ sống. Thế nhưng cảm thương bệnh nhân phải điều trị kéo dài ở bệnh viện, anh nảy sinh ý định tổ chức nấu những suất ăn ngon đem tặng để giúp họ có thêm sức lực chống chọi với bệnh tật. Từ ý định đó, năm 2016, anh thành lập nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm với khoảng 20 thành viên. Nhóm có 2 hoạt động chính là phát phần ăn mỗi tháng 2 lần và trao quà cho người khó khăn.

Mỗi tháng, anh Phú đều đặn 2 lần tặng phần ăn cho người bệnh tâm thần tại cơ sở bảo trợ xã hội Ân Phúc. ẢNH: DUY TÂN
Những ngày đầu thành lập, phần lớn kinh phí để mua nguyên liệu đều do các thành viên nhóm Bồ Đề Tâm đóng góp. Dần dần, nhiều nhà hảo tâm biết đến và chung tay đóng góp từ vật chất đến tinh thần. Mỗi tháng 2 lần, để nấu những phần ăn nóng hổi, giàu dinh dưỡng như bánh mì bò kho, cơm, bún…, anh Phú cùng các thành viên phải dậy từ sớm đi chợ mua đồ về nấu, sau đó vô hộp, mang vào bệnh viện tặng cho bệnh nhân.
"Ban đầu, việc phát cơm từ thiện được duy trì cố định tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Thời gian gần đây, nhóm chuyển sang phát cơm tại các trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần và người chạy thận ở Cần Thơ. Trong quá trình phát tặng, tôi luôn theo dõi khẩu vị, thói quen ăn uống của bệnh nhân để điều chỉnh cho phù hợp hơn vào những bữa ăn sau. Trung bình, mỗi lần tặng trên 100 phần, trong đó hơn 80 phần dành cho người bị bệnh tâm thần đang ở các trung tâm bảo trợ xã hội tại Cần Thơ, còn lại trao cho bệnh nhân đang chạy thận ở tại các bệnh viện", anh Phú cho biết.
Hành trình gần 9 năm không hề dễ dàng. Bên cạnh việc phải cân bằng thời gian giữa công việc cá nhân và hoạt động thiện nguyện, anh Phú gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc dừng lại. Sau mỗi chuyến đi, được tiếp xúc, gần gũi hơn với hoàn cảnh của người bệnh nghèo, anh cùng các thành viên trong nhóm Bồ Đề Tâm nhận ra đó là lý do và là động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện.
Ngoài phát cơm miễn phí hằng tháng, anh Phú còn kêu gọi hỗ trợ cho hàng trăm người bệnh nghèo, khó khăn trong và ngoài địa phương. Sự giúp đỡ này đã làm ấm lòng người bệnh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn... qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Bà Lê Thị Mai Loan (68 tuổi, tạm trú tại TP.Cần Thơ) cho biết: "Hai vợ chồng nghèo khó, chồng chạy xe ôm, tôi bán vé số. Gần đây, ông ấy mắc bệnh suy thận mãn, thiếu máu, đái tháo đường nên sức khỏe suy kiệt, phải nhập viện điều trị. Nhà quá khó khăn, không đủ chi phí để lo, nhờ nhóm thiện nguyện của cháu Phú biết đến và kêu gọi hỗ trợ nên tôi mới có chi phí điều trị bệnh cho chồng".
Theo TN