Đào Quang Hà, người con quê Hưng Hà (Thái Bình), hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, đã khởi hành từ thủ đô vào ngày 5.4, bắt đầu hành trình xuyên Việt trên chiếc xe đạp Thống Nhất để đến TP.HCM xem diễu binh. Hà nói rằng đây không phải loại xe thể thao hiện đại hay xe địa hình đắt tiền, mà là món kỷ vật quý báu mà ông ngoại của anh để lại.
"Đây là "ngựa sắt" từng chở Hà đến trường mẫu giáo từ nhỏ. Tên gọi "Thống Nhất" còn mang một ý nghĩa sâu sắc: hòa bình, đoàn tụ và tinh thần dân tộc. Đối với Hà, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, như thể ông ngoại luôn đồng hành cùng mình trong mỗi vòng xoay bánh xe", Hà nói.

Hà đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM để xem diễu binh. ẢNH: NVCC
Hành trình của Hà trải dài qua nhiều miền đất. Tới nay, anh đã đến Huế và dự kiến sẽ có mặt tại TP.HCM vào ngày 21 hoặc 22.4 để kịp thời tham dự lễ diễu binh hoành tráng vào ngày 30.4. Hà chia sẻ: "Trước đây, mình đã từng xuyên Việt bằng xe máy và đi bộ. Nhưng lần này, đạp xe mang đến cho mình một trải nghiệm hoàn toàn mới. Mỗi chặng đường là mỗi kỷ niệm khó quên của mình".
Điều khiến Hà cảm động nhất trong suốt hành trình của mình không chỉ là cảnh sắc tuyệt vời hay ẩm thực độc đáo của mỗi vùng miền mà là tình người ấm áp mà anh nhận được trên mọi nẻo đường. Hà kể rằng từ những người bạn trẻ đồng hành một đoạn đường, đến các cô chú dừng lại động viên, tặng nước, thậm chí mời cơm. Mọi người khiến Hà cảm nhận được tình cảm mến khách và sự sẻ chia sâu sắc. "Nó như ngọn lửa tiếp sức để mình vượt qua mọi khó khăn", Hà chia sẻ.

Chiếc xe đạp Thống Nhất mà Hà đạp. ẢNH: NVCC
Tuy nhiên, hành trình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vào ngày thứ ba đạp xe, Hà đã phải đối mặt với cơn đau dữ dội ở đầu gối đến mức anh bạn tưởng phải dừng lại. "Cơn đau quá mạnh khiến mình rất hoang mang, nhưng sau khi khám và dùng thuốc, mình đã nhanh chóng hồi phục. Với mình, chuyến đi này không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cơ hội để mình rèn luyện ý chí và gửi gắm thông điệp rằng chúng ta hãy trân trọng hòa bình mà cha ông đã hy sinh để giành lấy, đồng thời nỗ lực học tập và lao động để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh", Hà nói.

'Khi đi đến đâu từ các bạn trẻ đến các cô chú đều động viên và cổ vũ, giúp đỡ. Mọi người rất mến khách. Tình cảm của mọi người khiến mình rất xúc động', Hà nói. ẢNH: NVCC
Trên mạng xã hội, Hà được gọi bằng biệt danh "khối trưởng khối chở loa". Biệt danh này bắt nguồn từ lần anh giúp đỡ đoàn diễu binh tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hình ảnh chàng trai nhiệt huyết giúp đỡ các chiến sĩ đã khắc sâu trong lòng nhiều người. Lần này, khi đạp xe xuyên Việt, câu chuyện của Hà tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng cho biết bao trái tim, đặc biệt là giới trẻ.
Hà tâm sự: "Gia đình và bạn bè là hậu phương vững chắc của mình. Họ luôn ủng hộ và tin rằng chuyến đi này sẽ giúp mình trưởng thành, mở rộng góc nhìn và sống trọn vẹn với đam mê. Thời gian ngồi nghỉ mệt, mình mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, dặn dò, xem mình đang đi tới đâu".
Dọc đường, Hà còn gặp những người bạn đặc biệt. Mới đây, ông Thái Thành Chung, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, đã đón tiếp Hà, tặng quà lưu niệm và động viên anh chàng tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực. Hà nói những khoảnh khắc ấy như tiếp thêm động lực để vững bước đến đích.

Hà nói sự động viên của mọi người đã khiến cho anh có động lực tiến về đích. ẢNH: NVCC
Hà cũng không quên bày tỏ lòng tự hào khi được tham gia vào lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất: "Mình rất tự hào là công dân Việt Nam. Chuẩn bị chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, mình cảm thấy xúc động và biết ơn các thế hệ đi trước".
Với Hà, chuyến đi này không chỉ là hành trình đến TP.HCM mà còn là hành trình khám phá bản thân, kết nối với quê hương và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trên chiếc xe Thống Nhất cũ kỹ, Hà chở theo niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng vươn xa, để lại dấu ấn đẹp đẽ về một người trẻ Việt Nam sống hết mình vì lý tưởng và đất nước.
Theo TN