Chàng trai khiếm thị "phá kén" sống cuộc đời rực rỡ

CTG: Ở tuổi 20, chàng trai khiếm thị Đỗ Nam Khánh đang sống một cuộc đời rực rỡ. Dù đôi mắt không thể thấy ánh sáng, nhưng Khánh đang bận rộn với nhiều màu áo: một sinh viên gương mẫu, một đoàn viên năng nổ, một Đảng viên trẻ tiên phong, một cán sự lớp trách nhiệm và là thành viên chủ chốt của các Câu lạc bộ MC, diễn giả, đại sứ của các chương trình thiện nguyện.

Người ta thường nói, mất đi một thứ gì đó, ta sẽ học được cách trân trọng những gì còn lại. Nhưng sẽ thế nào khi thứ bị lấy đi là cả một thế giới ánh sáng, khi cậu bé mới 11 tuổi bỗng nhiên thấy mọi thứ vụt tắt trước mắt? Sẽ thế nào khi tuổi thơ đáng lẽ là những trò chơi, những trang sách, những ánh mắt bạn bè, lại trở thành những ngày dài chỉ có bóng tối và sự tự ti?

Đó là câu chuyện của anh Đỗ Nam Khánh. Anh Khánh sinh ra với thị lực vốn đã kém, thế giới trong mắt cứ mờ nhòe và thanh mảnh dần theo thời gian. Cho đến năm 11 tuổi, ngay trước ngưỡng cửa bước vào lớp 6 - cái tuổi đáng lẽ phải háo hức nhìn ngắm thầy cô, bạn bè và trường lớp mới - thì bóng tối hoàn toàn sập xuống. Đôi mắt anh khép lại và không còn nhìn thấy nữa.

Tuổi thơ của anh gói gọn trong sự tự ti, mặc cảm. Những rào cản tâm lý nặng nề ấy đã tự tạo nên một chiếc kén vô hình, giam lỏng anh trong sự cô độc, không dám bước ra ngoài.

Thế nhưng, giữa những ngày tháng tiêu cực và chông chênh nhất, anh chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau. Gia đình, thầy cô và những người xung quanh đã ôm lấy anh bằng một tình yêu thương vô bờ bến. Biết anh nuôi dưỡng ước mơ và niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, mọi người lặng lẽ trở thành "đôi mắt" của anh. Nhà luôn mở sẵn các chương trình truyền hình, đài phát thanh để anh được nghe, được cảm nhận và tưới tắm tâm hồn. Chính âm thanh từ những làn sóng phát thanh, truyền hình ấy đã khơi dậy trong chiếc kén tăm tối một sức sống mãnh liệt.

Nhờ tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng cộng đồng, chú bướm nhỏ bắt đầu cựa quậy để tìm cách nứt vỏ. Lên cấp 2 rồi cấp 3, anh Nam Khánh gạt bỏ sự rụt rè để mạnh dạn ứng cử vào ban cán sự lớp. Với một học sinh khiếm thị, việc bao quát và quản lý tập thể tưởng chừng là điều không tưởng. Nhưng bằng bản tính lạc quan cùng niềm tin sắt đá rằng "mình sẽ làm được", anh đã chứng minh điều ngược lại.

Bước ngoặt lớn đầu tiên đến khi anh được thầy cô và bạn bè tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động của trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh). Với anh, đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là cơ hội để một người không nhìn thấy chữ bằng mắt như anh được lan tỏa tình yêu đọc sách, yêu học tập đến các bạn học sinh bình thường.

Năm 2022, anh Nam Khánh vinh dự đại diện cho trẻ em khiếm thị tỉnh Hà Tĩnh tham gia và đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại Diễn đàn trẻ em khiếm thị Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội. Đứng trên sân khấu lớn, kết nối hàng trăm bạn trẻ khiếm thị trên toàn quốc, anh nhận ra: "Bóng tối không thể dập tắt được tiếng nói, và sự khuyết tật chỉ là thử thách để tôi hoàn thiện bản thân mỗi ngày.”

Năm 2024 trở thành một cột mốc vàng son, đánh dấu ngày "chú bướm chính thức xé toạc chiếc kén để sải cánh bay lên". Đó là năm anh Nam Khánh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa tròn 18 tuổi. Cùng năm đó, anh nhận thông báo trúng tuyển từ 6 trường đại học danh tiếng.

Chọn gửi gắm thanh xuân dưới mái trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, anh luôn tự nhủ phải nỗ lực gấp năm, gấp mười lần để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người. Ở giảng đường đại học, anh sống một cuộc đời rực rỡ và bận rộn với nhiều màu áo: một sinh viên gương mẫu, một đoàn viên năng nổ, một Đảng viên trẻ tiên phong, một cán sự lớp trách nhiệm, và là thành viên ban chủ chốt của các Câu lạc bộ MC, diễn giả, đại sứ của các chương trình thiện nguyện.

Nam Khánh làm MC cho các chương trình. Ảnh: NVCC

Đặc biệt trong quá trình học và sinh hoạt tại Câu lạc bộ Sinh viên Khuyết tật Hà Nội, anh đã được tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, cùng các bạn sinh viên trong CLB chia sẻ, truyền động lực cho nhau và truyền cảm hứng đến cộng đồng. Anh chia sẻ rằng nhờ có sự hỗ trợ sát sao của Hội Người Khuyết tật Hà Nội, mỗi sinh viên khuyết tật như anh thêm vững tin và có thêm nhiều động lực để cố gắng.

Khép lại năm học 2024-2025, anh Nam Khánh hạnh phúc đón nhận nhiều phần thưởng: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về thành tích xuất sắc năm học 2024-2025; Giấy khen vinh danh của Hội sinh viên trường về thành tích tiêu biểu trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2024-2025; thành tích học tập và rèn luyện đạt loại Xuất sắc.

Anh Nam Khánh luôn khiêm nhường nhìn nhận: "Những con số, những tấm giấy khen ấy hoàn toàn không phải là thành tựu của riêng cá nhân tôi. Đó là kết tinh từ những giọt mồ hôi của cha mẹ, sự bao dung của thầy cô, sự sẻ chia của bạn bè và vòng tay ấm áp của cộng đồng. Đây chính là món quà tri ân sâu sắc nhất mà tôi muốn gửi kính dâng lên tất cả những người đã luôn yêu thương, nâng đỡ và làm điểm tựa cho tôi trong suốt hành trình qua."

Và từ câu chuyện của chính mình, anh muốn gửi tới những ai đang gặp khó khăn, thử thách một thông điệp giản dị: "Chúng ta hãy luôn tự tin, không bao giờ bỏ cuộc và luôn tiến về phía trước. Ánh sáng không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong chính trái tim kiên cường của bạn!"

Năm 2026, anh Đỗ Nam Khánh đến với "Tỏa sáng Nghị lực Việt" bằng một hành trình đặc biệt: từ một cậu bé mất đi ánh sáng khi mới 11 tuổi, từ những ngày tháng chông chênh và tự ti, anh đã vươn mình trở thành một sinh viên đại học xuất sắc, một Đảng viên trẻ tuổi, một người dẫn chương trình tài năng, một diễn giả truyền cảm hứng và một tấm gương sáng cho cộng đồng người khuyết tật. Anh đã chứng minh rằng bóng tối không thể ngăn cản một trái tim khao khát cống hiến.

Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026 là nơi tôn vinh những câu chuyện đẹp về nghị lực, sự vươn lên và những đóng góp của thanh niên khuyết tật cho cộng đồng. Và anh Đỗ Nam Khánh, với hành trình phá kén đầy cảm hứng, là một trong những tấm gương sáng nhất cho tinh thần ấy.

---

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức, là nơi tôn vinh những câu chuyện đẹp về nghị lực, sự vươn lên và những đóng góp của thanh niên khuyết tật cho cộng đồng. 

NA