Chào năm Thanh niên 2011: Công tử năm tốt

(CTG) Trong 54 sinh viên “5 tốt” của TP. HCM,Lê Xuân Nhị(khoa Hóa học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) là cái tên khá đình đám.




Lê Xuân Nhị và mẹ

Giỏi cả tự nhiên lẫn xã hội

Kỳ thi tuyển sinh hồi năm 2007, Nhị không chỉ đạt danh hiệu Thủ khoa khoa Hóa học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM mà còn “rinh” luôn danh hiệu Á khoa của trường ĐH Sài Gòn. Giỏi các môn tự nhiên nhưng thời phổ thông, Nhị cũng học rất giỏi môn Địa lý và sở hữu nhiều giải thưởng học sinh giỏi từ cấp Thành phố đến cấpQuốc gia.

Yêu thích môn Địa lý, đam mê Hóa học nên Nhị quyết tâm phải học tốt cả hai. Dù đã có nền tảng kiến thức và phương pháp học tập tốt từ thời phổ thông, cách học ở giảng đường đại học vẫn được Nhị đầu tư tìm tòi nghiêm túc. Trong năm học thứ nhất, khi học một mình không hiệu quả, Nhị rủ bạn bè lập nhóm để học hiệu quả hơn. Đến nay, nhóm của Nhị có 10 thành viên, luôn cùng sát cánh trong học tập, hoạt động Đoàn và Hội Sinh viên.

Lúc còn học ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Nhị rất mê tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh. Lên đại học, Nhị trở thành sinh viên đi đầu trong các hoạt động công tác xã hội do Đoàn và Hội Sinh viên phát động. Bạn bè vừa thấy Nhị lội bùn vớt bèo ở kênh Nhiêu Lộc thì hôm sau, Nhị đã lại cùng các bạn đến dẫy cỏ, chăm sóc các em nhỏ ở mái ấm Thiên Phước (Củ Chi).

Trong hai năm đầu, Nhị đều được danh hiệu sinh viên “3 tốt” cấp Trường. Đến năm nay, Nhị đã vinh dự nhận được danh hiệu sinh viên “5 tốt” cấp Thành.

Công tử đi làm thêm

Nhị tâm sự, mình theo nghề “gõ đầu trẻ” là do ảnh hưởng của hai người phụ nữ: Mẹ và cô giáo dạy Địa lý năm lớp 10. Những đêm thức khuya học bài cùng mẹ, Nhị đã được học nhiều câu chuyện bổ ích. Vào giảng đường đại học, Nhị càng thấm thía lời mẹ dạy: “Người thầy không chỉ truyền đạt cho học trò kiến thức, kinh nghiệm mà còn phải yêu thương các em bằng cả tấm lòng”. Từ mẹ, Nhị kiên trì với niềm đam mê công việc “trồng người”. Còn cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan (dạy Địa lý ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) lại hun đúc cho ước mơ Sư phạm của Nhị bằng sự tận tình.

Không chỉ giảng dạy kiến thức, cô Kim Loan còn dành cho Nhị sự thương yêu “không thể kể hết bằng lời”. Cô cũng chính là người phát hiện tài năng và khơi dậy niềm đam mê môn Địa trong Nhị. Ngày cậu học trò bước chân vào giảng đường đại học, chính cô đã tặng thưởng cho Nhị chiếc xe máy để làm phương tiện đến trường.

Ngoài giờ học ở trường, Nhị còn học thêm tiếng Anh (hệ tại chức) ở trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn. Lúc mới nhập học ở trường ĐH Sư phạm, đọc thông báo dạy các môn tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường THPT nên cậu đăng ký tham gia. Hiện tại, Nhị đã sinh viên năm thứ 3, khoa tiếng Anh. Học cùng lúc 2 trường nhưng điểm trung bình môn của ngành tiếng Anh vẫn trên 8.0. Thời gian rảnh, Nhị đi dạy kèm để có tiền đóng học phí, mua giáo trình… 

Nhị tâm sự: “Mình là con út trong gia đình có 2 anh em. Anh trai mình đã ra trường và có việc làm ổn định. Ba, mẹ mình đều có lương hưu nhưng mình không muốn xin tiền của gia đình”. Bạn bè thấy Nhị đi làm thêm, ngạc nhiên hỏi: “Công tử thành phố mà cũng đi làm thêm sao?”, Nhị cười, thành thật: “Mình đi làm để tích lũy kinh nghiệm đứng lớp”.

 Đều đặn mỗi ngày ở trường và đi dạy, sau 9h tối mới là khoảng thời gian Nhị dành cho việc học, đọc sách và nghiên cứu. Thời điểm bài vở nhiều, Nhị thường học đến 2h sáng.  


Theo SVVN