Chelsea hiện tại ở vào giai đoạn gian khó khăn nhất kể từ hơn 15 năm qua. 10 trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh, họ chỉ kiếm được 11 điểm. Thầy trò Carlo Ancelotti rất cần một chiến thắng đậm đà để lấy lại khí thế như đầu mùa, và điều đó đã đến vào tối qua.
HLV Ancelotti lần này không sử dụng đội hình mạnh nhất. Didier Drogba, Michael Essien và Florent Malouda đều ngồi dự bị, trong khi Ashley Cole không được đăng ký thi đấu. Cơ hội được trao cho những gương mặt trẻ như Josh McEachran, Patrick Van Aanholt hay Daniel Sturridge.
Tuy nhiên trước khi đến với chiến thắng, Chelsea đã vấp phải không ít khó khăn từ Ipswich Town. Đội bóng hạng Nhất cũng đang trong giai đoạn khó khăn - mới đây đã sa thải HLV Roy Keane, nhưng vẫn thể hiện được quyết tâm. Không những chia cắt các tuyến và hạn chế được các đợt tấn công của Chelsea, đội khách thậm chí đã có một vài đợt lên bóng đe dọa khung thành Petr Cech.
|
Nhưng rồi tất cả bỗng trở nên dễ dàng một cách đột ngột cho Chelsea từ phút 33. Đó là thời điểm Salomon Kalou ghi bàn mở tỷ số, sau một nỗ lực dứt điểm bất thành của Nicolas Anelka. Chỉ chừng một phút sau, cách biệt được nâng lên thành 2-0 nhờ công Sturridge. Trước khi hiệp một kết thúc, tỷ số đã là 3-0 sau khi Carlos Edwards của Ipswich Town đánh đầu phản lưới nhà khi truy cản cú đá phạt của Frank Lampard.
Không lâu sau giờ nghỉ, cơn mưa bàn thắng lại bắt đầu trút xuống khung thành đội khách. Đầu tiên là bàn thắng của Anelka ở phút 49 - pha làm bàn đầu tiên của anh sau 10 trận. Chừng 3 phút sau Sturridge hoàn tất cú đúp trận này bằng một cú dứt điểm kỹ thuật về phía xa. Hôm giữa tuần, tiền đạo trẻ này từng ghi 5 bàn trong một trận đấu của đội dự bị.
Lampard là người khép lại chiến thắng đậm đà của Chelsea bằng hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 78 và 79. Đầu tiên là một tình huống dứt điểm từ ngoài cấm địa, và sau đó là một pha đệm bóng cận thành.
Theo VnExpress