“Chiến sĩ” nhí háo hức ra quân “Học kỳ quân đội”

(CTG) Chiều 12 tháng 6, gần 70 học sinh tuổi từ 10 đến 18 đã lên đường tham gia “Học kỳ quân đội” khóa 1 do Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt nam (VVIRC) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và phát triển thanh thiếu niên Việt Nam và Trung đoàn 36 thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 tổ chức.


Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2009-2012; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vệ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và phát triển thanh thiếu niên Việt Nam và Trung đoàn 36 thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 tổ chức chương trình “Học kỳ Quân đội” cho thanh thiếu niên từ 10 – 18 tuổi.


Chiều ngày 12/6/2011, 68 “chiến sĩ” nhí đã làm lễ xuất quân tại trụ sở Trung ương Đoàn, 62 Bà Triệu, Hà Nội hành quân lên thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình tham gia “Học kỳ quân đội” khóa 1.


Chương trình giúp các học viên rèn luyện lối sống kỷ luật, lành mạnh, tự lập, trau dồi kỹ năng thông qua môi trường quân đội thực tế, từ đó sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước; đồng thời hiểu biết, cảm phục và tin yêu phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, tự hào với truyền thống đấu tranh anh dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam.


Mỗi khóa học trong chương trình Học kỳ quân đội kéo dài 07 ngày, dự kiến Trung tâm VVIRC sẽ tổ chức 08 khóa (mỗi khóa khoảng 50 học viên) trong ba tháng, từ tháng 6 đến tháng 8  năm 2011.

Đại diện Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam, Phó Giám đốc Nguyễn Thái Bình cho biết: “Với 1 tuần tham gia chương trình “Học kỳ quân đội”, các chiến sĩ sẽ được học, rèn luyện nhằm tự trang bị cho mình những hành trang kiến thức, và cả những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhằm mục tiêu giúp chính các học viên cảm nhận được giá trị sống đích thực, giá trị của lao động và tình yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.”


Không chỉ có niềm háo hức được tham gia thử thách, rèn luyện của các học viên, buổi xuất quân cũng mang không khí chia tay nghẹn ngào, xúc động. Nhiều phụ huynh, người thân của các em đã đi theo tới địa điểm huấn luyện tại Trung đoàn 36, thuộc Sư đoàn 308.

Mỗi khóa học Trung tâm VVIRC sẽ chọn cử 15 thanh niên tình nguyện tham gia quản lý, hỗ trợ tổ chức và chăm lo cho các “chiến sĩ” nhí.


Theo VVIRC