Chương trình ca nhạc “Thế giới hát về Người”

(CTG) Các ca khúc của nhạc sĩ Việt Nam và thế giới viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh như “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Bác Hồ - một tình yêu bao la”, “Bài ca Hồ Chí Minh”… đã được ca vang trong khán phòng của Nhà hát Quân đội (Hà Nội) qua sự thể hiện của những học sinh, sinh viên nước ngoài với tinh thần quốc tế cao cả.


Đó là nội dung của chương trình ca nhạc “Thế giới hát về Người” doTrung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội và Tổng Cty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức vào tối ngày 26/5.

Tham dự chương trình có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trương ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ công tác học sinh – sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;  đồng chí Phan Văn Long, Phó Chính ủy, Trường Đại học VHNT Quân đội; các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức và đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam và học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam.

Chương trình được mở màn với các ca khúc bất hủ về Bác do các em thiếu nhi Úc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam… Trường Quốc tế Singapore thể hiện.
 



Các em thiếu nhi quốc tế hát vang nhạc phẩm “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bài ca Hồ Chí Minh”


Tiếp theo chương trình là các tác phẩm “Tháng 5 nhớ Bác” với phần trình bày của nam sinh viên Lào Xẻng Khăm (ĐH VHNT Quân đội); “Viếng Lăng Bác” – Tốp nữ sinh viên Trung Quốc (ĐHNN – ĐHQGHN); “Người là niềm tin tất thắng” – nam sinh viên Lào Xẻng Kẹo (ĐH VHNT Quân đội); “Dấu chân phía trước” – Nguyễn Kim Trung (ĐHNN – ĐHQGHN); “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” – Kham Khong (Học viện Hành chính – Chính trị Quốc gia); “Bác Hồ - một tình yêu bao la” – Dương Kim Thanh. 
 



“Ôi Bác Hồ ơi nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu…” lặp đi lặp lại trong “Tháng năm nhớ Bác” với phần trình bày của Xẻng Khăm đã làm khán phòng bùi ngùi xúc động




Giọng ca trong trẻo của các nữ sinh viên Trung Quốc trong trang phục áo dài thướt tha đã chinh phục người nghe với nhạc phẩm sâu lắng “Viếng Lăng Bác”




Điệp khúc “Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh - Ôi trái tim Người nặng nghĩa bốn phương!..” cứ vang vọng mãi trong lòng khán giả qua giọng ca của nam sinh viên Lào Xẻng Kẹo


Dù mới sang Việt Nam, học tiếng Việt được 7 tháng nhưng những ca từ xúc động mà Xẻng Kẹo thể hiện đã làm ngạc nhiên cả khán phòng. Anh còn chia sẻ: “Tôi thấy con người Việt Nam rất hiếu khách và thân thiện. Tôi rất yêu Việt Nam và con người Việt Nam”.
 



Nam sinh viên Nguyễn Kim Trung lay động cả khán phòng với phần trình bày nhạc phẩm nổi tiếng “Dấu chân phía trước”




Nam sinh viên Lào Kham Khong thể hiện ca khúc “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người


 

 

“Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại...” – câu hát chất chứa tình cảm mộc mạc, chân thành do nữ sinh viên Trung Quốc Dương Kim Thanh thể hiện như khẳng định hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân văn hóa thế giới luôn mãi mãi sống trong lòng nhân loại 


Bên cạnh những khúc ca viết về Bác, chương trình còn có sự đan xen các tiết mục truyền thống của nước bạn và các nhạc phẩm ca ngợi tình yêu quê hương, Tổ quốc: 
 



Tiết mục nhảy Yosakoi do tốp múa sinh viên Việt Nam – Nhật Bản (ĐH Hà Nội) thể hiện




Múa “Vui lắm quê ta” của tốp múa sinh viên Lào (HV Hành chính – Chính trị Quốc gia)




Hát múa “Dòng máu lạc hồng” do Cao Cường và tốp múa sinh viên Việt Nam – Trung Quốc (ĐHNN – ĐHQGHN) thể hiện


 

 



Nữ sinh viên Trung Quốc Dương Vinh Mệnh giành giải nhất cuộc thi “Nói giỏi tiếng Việt” do Trường ĐHHN tổ chức với phần trình bày ca khúc “Tôi yêu Việt Nam”



Chương trình được khép lại với phần thể hiện nhạc phẩm “Hát về Người” của toàn thể các sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam


Phi Khuyên