Chuyện đời xúc động của nữ thủ lĩnh tật nguyền

(CTG) Với một tấm lòng giàu trắc ẩn và nghị lực phi thường, cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngát – Chủ tịch CLB Vòng tay thân ái ( Thái Bình) đã kiên cường vượt lên nghịch cảnh, viết lên câu chuyện cuộc đời đầy xúc động.

 

 Chuyện đời xúc động

24 tuổi đời, dù bị liệt cả hai chân nhưng cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Ngát đã vượt lên nghịch cảnh, trở thành thủ lĩnh của CLB thiện nguyện Vòng tay thân ái  tỉnh Thái Bình. Với những thành tích xuất sắc và tinh thần tình nguyện không mệt mỏi, Ngát vẫn từng ngày viết nên câu chuyện đời đầy xúc động của mình.

Sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, lẽ ra Ngát đã có thể có một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng số phận trớ trêu đã khiến Ngát phải gánh chịu một cơn bạo bệnh khi cô mới hơn một tuổi. Trận sốt cao khiến khả năng đi lại của cô mất đến quá nửa.

Thời gian sau đó, nhờ kiên trì tập luyện, việc đi lại của Ngát có khá hơn. Nhưng tai nạn nối tiếp tai nạn, năm lên tám và năm lên mười hai tuổi, Ngát sảy chân ngã gãy xương đùi. Từ đó, cô vĩnh viễn không còn có thể đi lại được.

Gia đình thuần nông, nhà có ba con nhỏ, nên cuộc sống không hề dễ dàng với cô bé . Thế nhưng Ngát vẫn kiên trì và lặng lẽ vượt lên số phận. Bỏ qua những nỗi buồn, thất vọng và những rào cản về sức khỏe, Ngát vẫn quyết tâm đi học và học thật tốt.

“Thường ngày đi học thì bố mẹ, bạn bè, thậm chí cả cô giáo đến đưa mình đi học. Còn nhớ, hồi nhỏ mình thường được cô giáo dạy cấp một đến tận chà đưa đón. Cô thẳng thắn và rất tốt với mình” – Ngát nhớ lại.

Bất chấp những khó khăn do nghịch cảnh, Ngát đã học xong lớp chín và thi vào cấp ba với kết quả tốt. Nhưng do điều kiện sức khỏe không tốt, trường học ở xa, cuối cùng Ngát đành tạm biệt trường lớp, sách vở.

“Nhiều lúc mình cũng cảm thấy buồn và suy nghĩ tiêu cực… Chính vì vậy mà có quãng thời gian mình sống khép kín, ít giao tiếp với bên ngoài và khá trầm” – Ngát tâm sự.
 



Nụ cười lạc quan của Ngát bên bạn bè  (Ảnh: VNN)

 Mọi chuyện chỉ thay đổi hoàn toàn khi Ngát tình cờ đến với hoạt động tình nguyện.

“Việc tiếp xúc với tình nguyện của mình đúng là có thể nói đến chữ Duyên. Duyên rất đậm. Trước khi gặp những thành viên trong CLB Vòng tay thân ái, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ trở thành một tình nguyện viên. Cuối năm 2007, chủ nhiệm CLB Vòng tay thân ái đến thăm mình rất bất ngờ (khi đó mình là đối tượng được quan tâm thăm hỏi). Rồi các bạn đi lại nhà mình rất thường xuyên và càng ngày càng thân thiết. Sau một thời gian tiếp xúc, mình thấy các bạn làm được những việc rất đáng trân trọng và dần bị cuốn hút vào những hoạt động của câu lạc bộ.” – Ngát chia sẻ.

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, Ngát đã trở thành một thành viên của CLB. Được gặp gỡ bạn bè, được mọi người yêu mến, chia sẻ, niềm vui đã trở lại với cô. “Tham gia đội tình nguyện mình được các em rất quý. Các bạn dù ít tuổi hơn mình nhưng lại chiều “chị” như “em” vậy. Mình được chăm sóc như em út, vừa được thoải mái như bạn bè, và đăng biệt là luôn được tôn trọng như một người chị cả… cảm giác như tìm thấy thêm một gia đình!” – Ngát bộc bạch.

Niềm xúc động ban đầu và niềm vui được sống có ý nghĩa đã khiến Ngát mở lòng hơn, cuộc đời như mở ra trước mắt cô một hướng đi mới.

Cuộc đời dài rộng lắm...

Từ niềm vui ấy,  Ngát lao vào làm tình nguyện hăng say. Công việc tình nguyện không dễ dàng, lại thường xuyên phải xê dịch nên Ngát cũng phải chịu nhiều khó khăn áp lực. “Vì đi lại khó khăn, sức khỏe cũng không được tốt nên để hoạt động được hiệu quả cũng là cả một vấn đề. Được cái các em trong câu lạc bộ quan tâm đặc biệt nên mọi thứ cũng dần đi vào ổn định” – Ngát cho biết.

Không chỉ được bạn bè quan tâm, ngay cả gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc tiếp thêm động lực để Ngát tiếp tục thực hiện niềm đam mê của cô. Ngát chia sẻ: “Mình có được một điều rất may mắn là được gia đình ủng hộ rất nhiệt tình. Gia đình luôn khuyến khích và tạo điều kiện để mình có thể làm việc tốt nhất. Bố mẹ coi những tình nguyện viên của câu lạc bộ như con cái trong nhà. Điều đó luôn tạo động lực cho mình mỗi khi cảm thấy áp lực, mệt mỏi”. Có được sự ủng hộ rất lớn ấy, Ngát càng tự tin với công việc mình đã chọn. Tình nguyện trở thành niềm đam mê lớn nhất trong cuộc sống của Ngát.
 



Thủ lĩnh tình nguyện trong một hoạt động của CLB (Ảnh: NVCC)


Một thời gian CLB chững lại, nguy cơ đối mặt với biết bao khó khăn, chính Ngát đã cùng những đồng đội tâm huyết vực dậy phong trào, hoạt động của đội. Đến nay, Vòng tay thân ái đã trở thành một cái tên được nhiều người biết đến và trân trọng với các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Hoạt động nhiều, chứng kiến nhiều bất hạnh, nỗi đau của người khác, Ngát càng nhận ra bản thân cô thật may mắn, và càng thấy những việc mình làm còn rất bé nhỏ. Ngát kể: “Nhiều những chuyến tình nguyện đi thăm các em nhỏ, cụ già cô đơn, nghe các cụ trò chuyện, chia sẻ, mình không cầm được nước mắt, thương các em, các cụ và nghĩ mình phải làm nhiều hơn nữa những việc có ích”. Bên cạnh tích cực hoạt động, hiện tại Ngát đang theo học một lớp SEO dành cho Người khuyết tật và hy vọng sẽ có thể có một công việc tốt với nghề này.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Ngát cho biết: “Bây giờ mình đang sống rất vui vẻ với công việc hiện tại... Hy vọng thời gian tới sẽ làm được nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để đến gần được những hoàn cảnh khó khăn và CLB cũng sẽ ngày càng vững mạnh.”- Ngát chia sẻ.

“Cuộc đời dài lắm nhưng cũng chóng vánh làm sao”- là điều mà Ngát luôn tâm niệm. Bởi thế, với cô gái bé nhỏ này, điều hạnh phúc nhất là được sống ý nghĩa trong từng giây phút. 

Theo Vietnamnet