Học viên Hồ Thị Lê - Lớp DH39A - Hệ Đại học - HVQY
Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em,là con cả trong nhà, ngay từ nhỏ Lê đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình, luôn cố gắng học tập và tranh thủ mọi thời gian để phụ bố mẹ làm việc nhà, chăm sóc và bảo ban các em học tập. Mặc dù bận rộn với nhiều công việc nhà nhưng Lê luôn là học sinh dẫn đầu trường và đạt đươc nhiều giải cao trong các cuộc thi.
Bước chân vào trường chuyên Hùng Vương- Gia Lai, Lê cũng luôn là gương mặt nổi bật của trường trong cả lĩnh vực học tập và hoạt động Đoàn.
Khi được hỏi tại sao lại chọn Học Viện Quân Y Lê cho biết: ”Lê đậu cả đại học ngoại thương nữa(28,5điểm) nhưng đã chọn học Y. Những ngày ôn thi đại học, hình ảnh của bố với những cơn đau của căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối hành hạ, và nhưng lời động viên của bố ”con gái cố gắng trở thành bác sĩ giỏi để sau này còn chữa bệnh cho bố nhé” khiến Lê càng cố gắng. Chỉ tiếc rằng bố đã không được nhìn thấy con gái hạnh phúc khi đạt được ước mơ của mình cũng như nguyện vọng của bố. Bố mất ngay sau khi Lê thi đại học.”
Ngay từ những ngày đầu bước chân vào trường, tôi đã rất ấn tượng về cô bạn có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn với đôi mắt sáng và luôn tươi cười với mọi người ấy. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao nhìn vẻ bề ngoài có vẻ yếu đuối vậy mà cô bạn của tôi lại dẻo dai đến vậy ? Và tôi chỉ có thể lý giải điều ấy là bởi ý chí và lòng quyết tâm.
Xác định tốt về nhiệm vụ học tập của mình, ngay từ đầu Lê đã có kế hoạch học tập cho riêng mình. Lê luôn nắm chắc các môn y học cơ sở bởi ”y học cơ sở là cơ sở cho việc học tập lâm sàng, nếu học tốt những môn này thì việc học lâm sàng đối với các bạn sẽ rất nhẹ nhàng” Lê nói. Trong học lâm sàng, ngoài việc tích cực tự học, Lê luôn trao đổi với các anh chị khoá trên để học tập kinh nghiệm, trau dồi kiến thức cùng bạn bè và nhờ thầy cô giải đáp những gì còn vướng mắc. Và điều đó được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, trong suốt 4 năm học vừa qua, Lê luôn giành được những thành tích cao, được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen.
Không chỉ học chuyên môn, Lê còn đăng ký học thêm các lớp ngoại ngữ và dành thời gian hợp lý cho môn học này bởi Lê nghĩ sinh viên bây giờ, đặc biệt là sinh viên trường y mà không biết ngoại ngữ và vi tính thì quả là một thiếu sót rất lớn, sẽ rất khó cho quá trình học tập cũng như làm việc sau này.
Và cô bạn ấy không phải chỉ biết có học tập mà luôn đi đầu trong những hoạt động phong trào, 3 năm liền giữ chức bí thư chi đoàn, Lê đã có nhiều hoạt động sôi nổi tạo ra những sân chơi bổ ích cho đoàn viên trong chi đoàn, đưa chi đoàn luôn dẫn đầu và đạt được những thành tích cao trong các phong trào của đoàn cơ sở. Và Lê cũng là một trong những thành viên tích cực nhất trong ban chấp hành Đoàn cơ sở Hệ Đại Học. Lê đã vinh dự là một trong những người đầu tiên của khoá học được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, là chi uỷ viên chi bộ DH39a.
Cô bạn ấy cũng là một thành viên tích cực trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Với sự cố găng nỗ lực của nhóm nghiên cứu và sự hướng dẫn tận tình của các thầy, Lê cùng các bạn trong nhóm nghiên cứu đã giành giải nhất trong hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học với đề tài ”Nghiên cứu áp dụng quy trình tách chiết ADN ti thể từ thân tóc bằng hạt từ tính, ứng dụng nhận dạng cá thể”. Đề tài này cũng đã giành giải nhất VIFOTEC -quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam. Lê còn vinh dự được báo cáo đề tài của mình trong hội nghị lựa chọn sinh viên nhận học bổng du học. Với vốn kiến thức, sự tự tin và cách diễn đạt thuyết phục của mình, Lê đã nhận được sự đồng ý của 7/7 thầy trong hội đồng khoa học.
Khi được hỏi về vấn đề này,Lê trả lời:”Tuy đã được chọn vào trong danh sách nhưng mình còn phải vượt qua một kỳ thi ngoại ngữ nữa nhưng mình sẽ cố gắng hết sức vì đi du học là ước mơ của mình mà. Mình muốn học tập được những công nghệ mới, những tiến bộ của nước ngoài để về phục vụ cho đất nước. Và nếu được đi mình sẽ chọn đến Châu Âu. Còn cụ thể là nước nào thì mình muốn tham khảo ý kiến của các thầy đi trước nữa.”
Với những gì đã và đang cố gắng, Lê xứng đáng đươc nhận những kết quả tốt đẹp đó. Và tôi cũng như tất cả mọi người, với tấm lòng yêu quý dành cho một người bạn, sẽ luôn cầu chúc cho những điều tốt đẹp đến với bạn, chúc cho những ước mơ của bạn sớm thành hiện thực.
Theo Học viện Quân y |