Sinh ra và lớn lên tại Hải Dương (nay là Hải Phòng), nơi giàu truyền thống hiếu học, cô Thúy Mơ từ nhỏ đã sớm ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo tiểu học. Hình ảnh những người thầy tận tụy, hiền từ, và những bài giảng tràn đầy yêu thương đã nuôi dưỡng trong cô khát vọng được nối tiếp sứ mệnh “trồng người”. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô quyết tâm thi vào trường sư phạm để hiện thực hóa ước mơ ấy.
Năm 2011, khi vừa tốt nghiệp đại học, cô giáo trẻ Vương Thị Thúy Mơ mang trong mình hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ, rời quê hương Hải Dương, tạm biệt gia đình, bạn bè, để lên vùng đất Mường Nhé, Điện Biên xa xôi - nơi cực Tây của đất nước, bắt đầu hành trình gieo chữ nơi biên giới. Ngôi trường đầu tiên cô công tác là Trường Tiểu học Chung Chải - nay là Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải, xã Chung Chải, tỉnh Điện Biên.
|
Cô Vương Thị Thúy Mơ hướng dẫn học sinh gấp chăn, dọn phòng trong khu nội trú. Ảnh: NVCC |
Những ngày đầu đặt chân đến vùng cao, cuộc sống vô cùng gian khổ. Điện thoại không có sóng, muốn liên lạc phải trèo lên một mỏm đất gọi vui là “đi câu sóng”. Đường đi dạy quanh co, trơn trượt, mùa mưa bùn ngập đến đầu gối, mùa đông sương phủ kín lối. Cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng học tạm bợ, bàn ghế xiêu vẹo, sách vở không đủ cho học sinh. Nhiều em đến lớp với chiếc áo mỏng, chân trần tím lại vì rét. Thế nhưng, trong đôi mắt hồn nhiên ấy, cô lại thấy một niềm khát khao được học, được viết, được biết thêm điều mới mẻ. Chính ánh mắt ấy đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để không chùn bước trước khó khăn.
Năm 2012, sau khi lập gia đình, cô chuyển công tác về Trường Tiểu học Mường Nhé số 2, nay là Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố – nơi cô đã gắn bó suốt hơn mười bốn năm qua. Với cô, mái trường nhỏ nơi vùng biên ấy đã trở thành ngôi nhà thứ hai, còn học sinh chính là những đứa con thân thương. Dẫu cuộc sống xa gia đình, thiếu thốn trăm bề, nhưng cô luôn tâm niệm: “Giáo viên vùng cao không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cho học sinh cách sống, cách yêu thương và biết ước mơ.”
Những năm tháng công tác tại Mường Nhé, cô Thúy Mơ đã trải qua không ít gian truân. Đường sá xa xôi, nhiều bản cách trường hàng chục cây số, có hôm cô phải lội suối, đi bộ hàng giờ để vận động học sinh đến lớp. Có những buổi tối rét buốt, cô vẫn miệt mài soạn giáo án dưới ánh đèn yếu ớt, tay run vì lạnh, nhưng trái tim lại ấm lên vì tình yêu nghề. Những khi thấy học sinh vượt khó vươn lên, chăm chỉ học tập, cô quên hết mệt nhọc. Với cô, hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy ánh mắt các em sáng lên khi đọc được dòng chữ đầu tiên.
Không chỉ là một giáo viên tận tụy, cô Vương Thị Thúy Mơ còn là Tổ trưởng chuyên môn gương mẫu, luôn tiên phong trong các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy. Cô chủ động xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với năng lực và tâm lý của học sinh, đặc biệt chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng tư duy và sáng tạo. Cô tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy – thiết kế bài giảng điện tử, bài tập tương tác, sử dụng phần mềm học tập trực quan để tạo hứng thú học tập cho học sinh vùng cao.
Bằng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề sâu sắc, cô Thúy Mơ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cô được tín nhiệm mời tham gia Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, làm giáo viên cốt cán, báo cáo viên tập huấn ứng dụng CNTT, và thành viên trong Ban thẩm định lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học và THCS của huyện Mường Nhé. Nhiều năm liền, cô tham gia dạy chuyên đề, xây dựng tư liệu, video minh chứng cho các hoạt động chuyên môn tiêu biểu, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành.
Trải qua hơn 14 năm công tác, những nỗ lực và cống hiến của cô đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích tiêu biểu. Cô là Giáo viên dạy giỏi cấp huyện các năm học 2017–2018, 2019–2020, 2022–2023; Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2024; được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền; được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen năm học 2024–2025 vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Ngoài ra, cô còn được trao nhiều giấy khen của UBND huyện Mường Nhé, Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học về những đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua, xây dựng trường chuẩn quốc gia và công tác Đoàn – Hội.
|
|
Nhưng với cô Mơ, phần thưởng lớn lao nhất không phải là danh hiệu hay bằng khen, mà là sự tin yêu của học sinh và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Mỗi lần nhìn học trò trưởng thành, tự tin, biết nói lời cảm ơn, biết giúp đỡ bạn bè, cô lại thấy lòng mình được sưởi ấm. “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo, bởi tôi đã lỡ yêu ánh mắt trẻ thơ nơi này,” cô nói, nụ cười hiền ẩn chứa niềm tự hào của người gieo chữ giữa đại ngàn.
Giữa núi rừng Điện Biên lộng gió, hình ảnh cô giáo trẻ nhỏ bé, dáng người thanh mảnh, kiên nhẫn dìu từng học sinh tập viết, kiên cường vượt suối, băng rừng để đến trường, là biểu tượng đẹp về lòng tận tụy và tình yêu nghề. Cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người truyền cảm hứng sống, gieo vào tâm hồn học sinh niềm tin và ước mơ.
Hơn mười bốn năm gắn bó với vùng biên Mường Nhé, cô giáo Vương Thị Thúy Mơ đã viết nên câu chuyện về lòng yêu nghề, sự kiên cường và nhân ái. Giữa những khó khăn, thiếu thốn, cô vẫn giữ cho ngọn lửa đam mê luôn cháy sáng. Chính cô – người thầy nơi biên cương – đã góp phần thắp lên những ngọn đèn tri thức, để ánh sáng học tập không bao giờ tắt giữa đại ngàn Tây Bắc.
NA

















