Cô giáo trẻ 17 năm gắn bó với những vùng đất khó khăn của Quảng Ninh

17 năm gắn bó với mái trường trên mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, cô giáo Đinh Lệ Thu cảm thấy vinh dự, hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ bé công sức vào sự nghiệp giáo dục quê hương. Dẫu còn nhiều thử thách phía trước, nhưng với tình yêu nghề, tình thương học trò, cô luôn xem đó là động lực để cố gắng, để rèn luyện và trưởng thành hơn.

Giáo viên trẻ Đinh Lệ Thu đứng lớp tại điểm trường Bảy Cửa, trường Tiểu học Đường Hoa, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh – 17 năm gắn bó với những khu vực khó khăn, xa trung tâm.

 

Không ngại khó khăn vất vả, đường sá xa xôi, bất đồng ngôn ngữ, với 100% số học sinh là người dân tộc Dao, cô Thu vẫn kiên trì bám trường, bám lớp mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Cô được nhiều khen thưởng như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2024 – 2025; là một trong số những giáo viên được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức.

Cô giáo Đinh Lệ Thu trong một buổi dạy cho học sinh cho học sinh vùng cao

 

  Cô giáo Đinh Lệ Thu chăm sóc học sinh Dường Phúc Hiếng, Dường Phúc Nhàn và Dường Thị Ngân tại trường Tiểu học Đường Hoa

 Cô Đinh Lệ Thu đến nhà dân thăm hỏi, động viên phụ huynh đưa con đến lớp

Ngoài giờ dạy học cho trẻ, cô giáo Đinh Lệ Thu dành thời chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân cho học sinh

Thường xuyên xa nhà, cô Thu gọi điện hỏi thăm người thân vào mỗi buổi tối

 

Ảnh: Minh Đức/TTXVN