Cô giáo trẻ dành trọn yêu thương cho những nụ cười thơ bé

CTG: Làm giáo viên vùng cao đã vất vả, giáo viên mầm non lại vất vả hơn nhiều. Nhưng cô giáo Trần Thị Anh vẫn luôn giữ cho mình một niềm tin giản dị: “Chỉ cần các con được đến trường, được cười hồn nhiên mỗi ngày, là bao mệt nhọc sẽ tan biến hết".

Giữa núi rừng Điện Biên hùng vĩ, nơi những bản làng còn phủ sương sớm và tiếng khèn Mông vang vọng trong chiều, có một người cô lặng lẽ mang trong mình ngọn lửa yêu nghề, kiên trì gieo những hạt mầm tri thức cho trẻ thơ vùng cao. Đó là cô giáo Trần Thị Anh, giáo viên Trường Mầm non số 1 Na Tông, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên.

Thấu hiểu những nhọc nhằn, thiếu thốn của đồng bào vùng cao, từ những năm tháng còn là cô sinh viên ngành giáo dục mầm non, cô đã tự hứa với lòng mình rằng: “Nếu được trở về với quê hương, tôi sẽ dành cả thanh xuân để mang con chữ đến cho các em nhỏ nơi biên giới này.” Và cô đã làm đúng lời hứa ấy bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm và sự tận tụy của một người giáo viên.

Cô giáo Trần Thị Anh cùng với các học sinh nhỏ

Công việc của giáo viên mầm non vốn đã vất vả, nhưng ở vùng biên giới Na Tông, hành trình đến lớp của cô Anh càng thêm gian nan. Có những ngày mưa gió, con đường đất trơn trượt, cô phải băng qua những con suối, leo qua những con dốc chỉ để kịp giờ đón trẻ. Nhiều em nhỏ đến lớp với đôi chân trần, chiếc áo mỏng tang, ánh mắt e dè, nhút nhát. Chính những điều đó lại càng khiến cô thương học trò hơn, để rồi mỗi ngày đến trường không chỉ là buổi dạy học, mà là hành trình gieo yêu thương, ươm mầm hy vọng.

Không dừng lại ở việc dạy chữ, cô Anh luôn trăn trở tìm ra những cách dạy học mới, phù hợp với điều kiện vùng cao. Cô tận dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi học tập cho trẻ; lồng ghép những làn điệu dân ca, điệu múa dân tộc vào bài giảng để trẻ vừa học, vừa cảm nhận được nét đẹp văn hóa quê hương. Chính sự sáng tạo ấy đã giúp cô có nhiều đề tài sáng kiến được công nhận cấp huyện, tiêu biểu như: “Một số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ 5-6 tuổi thông qua các hoạt động trong ngày tại trường mầm non” hay “Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp mẫu giáo lớn trung tâm trường Mầm non số 1 Na Tông”. Những sáng kiến này không chỉ được ghi nhận bằng giấy khen, mà còn thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách trẻ thơ.

Song song với công tác chuyên môn, cô giáo Trần Thị Anh còn là một Bí thư Đoàn năng nổ, trách nhiệm. Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, khi nhiều người còn e ngại, cô đã xung phong tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch tại địa phương. Cô cùng đồng đội thức trắng nhiều đêm để chuẩn bị từng suất cơm, phần ăn cho các em nhỏ trong khu cách ly, để các em không cảm thấy đơn độc giữa những ngày đầy lo lắng. Chính tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” ấy đã để lại trong lòng đồng nghiệp và bà con nơi đây sự cảm phục sâu sắc.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô Trần Thị Anh nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được UBND tỉnh Điện Biên và UBND huyện Điện Biên tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các năm học liên tiếp từ 2021 đến 2025. Cô cũng được Đảng ủy xã Na Tông ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng và phong trào Đoàn – Thanh thiếu nhi. Mỗi phần thưởng ấy không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực để cô tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn - cơ sở vật chất thiếu thốn, phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc học của con - nhưng cô Anh vẫn luôn giữ cho mình một niềm tin giản dị: “Chỉ cần các con được đến trường, được cười hồn nhiên mỗi ngày, là bao mệt nhọc sẽ tan biến hết.”

Với cô, nghề giáo không chỉ là một công việc, mà là sứ mệnh thiêng liêng. Mỗi ánh mắt trong veo, mỗi nụ cười thơ dại của học trò là món quà quý giá nhất, là phần thưởng xứng đáng cho những ngày bám trường, bám lớp giữa vùng biên giới xa xôi.

Hơn 5 năm gắn bó với ngôi trường Mầm non số 1 Na Tông, cô giáo Trần Thị Anh đã trở thành tấm gương sáng về lòng tận tụy, tình yêu nghề và trách nhiệm với cộng đồng. Câu chuyện của cô là minh chứng sống động cho tinh thần của người giáo viên vùng cao nơi những con người âm thầm cống hiến, gieo chữ giữa đại ngàn, thắp sáng ước mơ cho trẻ thơ nơi biên giới Tổ quốc.

NA