Con đường mang dấu ấn tình nguyện

(CTG) Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt so với mọi năm. Năm 2011 là năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn làm Năm Thanh niên. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI…


Đã từ lâu chiếc áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Tp đã in đậm dấu ấn trên những công trình thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ gắn với các chương trình, công trình dân sinh tại địa phương. Và hôm nay trong đợt hoạt động tình nguyện chiến dịch Hành quân xanh, màu áo xanh tình nguyện của các chiến sĩ tình nguyện lực lượng vũ trang vẫn đang đồng hành cùng với cuộc sống cộng đồng, tình nguyện vì nhân dân phục vụ. Bài của phóng viên Minh Hiệp ghi lại những hoạt dộng ý nghĩa của thanh niên tình nguyện thành phố.

Theo chân các chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh đến với công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm 20 ấp 2 xã Long Thới huyện Nhà Bè, mới thấy hết tinh thần xung kích tình nguyện của các chiến sĩ lực lượng công an và Đoàn viên, thanh niên nơi đây.

Hẻm 20 dài hơn 200 m, vừa đến đây nhiều người đã không chịu nổi mùi hôi của nước ngập lâu ngày đọng lại, đường không thấy đâu chỉ thấy dòng nước đen ngòm, hôi thối.Người đi xe máy, xe đạp thì cố gắng chạy nhanh qua con đường này, còn người đi bộ thì hổng dám đi vì sợ té. Chính vì vậy mà trong chiến dịch hành quân xanh năm 2011 này, huyện Đoàn Nhà Bè đã đưa công trình cải tạo, nâng cấp hẻm 20 là một trong những hoạt động chính của chiến dịch Hành quân xanh. Với sự hỗ trợ kinh phí của Thành Đoàn và vận động nhân dân đóng góp, ban chỉ huy chiến dịch Hành quân xanh huyện đoàn Nhà Bè đã quyết tâm thực hiện công trình để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đặc biệt là các em thiếu nhi chuẩn bị bước vào năm học mới.
Không khí làm việc khẩn trương, con đường yên ắng hằng ngày nay trở nên nhộn nhịp, các chiến sĩ mỗi người một việc : người thì khiêng cát, người trộn bê tông, người nâng nền, lát đan,…Dưới dòng nước đen ngòm là bóng của các chiến sĩ màu áo xanh của lực lượng tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm 2 Bộ Công an, Đoàn viên lực lượng công an TP, Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Đoàn viên thanh niên huyện Nhà Bè. Mỗi nhóm được phân phụ trách một đoạn nhỏ và mỗi chiến sĩ một phần việc, tất cả đều hăng hái và nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình. Con đường thấp ngập nước được nâng lên và những tấm đan trắng đặt ngay ngắn trên con đường, làm tuyến đường trở nên trắng tinh và sạch sẽ. Đến trưa, mồ hôi nhễ nhại, các chiến sĩ vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, hối thúc nhau làm nhanh để kịp hoàn thành vào giờ nghỉ trưa.

Chiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu: tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm 2 Bộ Công an cho chúng tôi biết: Đây là năm thứ 2 đơn vị tham gia hoạt động tình nguyện Hành quân xanh và năm nay đơn vị thực hiện tại địa bàn Huyện Nhà Bè. Các chiến sĩ rất hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện tại đây vì đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng và thể hiện tinh thần gắn bó với nhân dân. Chiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ:

Công trình cải tạo và nâng cấp tuyến hẻm 20 ấp 2 xã Long Thới đã hoàn thành và niềm vui của những người dân hằng ngày đi qua đây không sao kể siết. Vậy là từ nay người dân nơi đây hết cảnh xắn quần đi qua con hẻm ngập nước bùn sình, đi mà cứ sợ té ngã, trẻ em thì đi học bị lấm lem áo quần. 

Chị Hồ Nhật Phượng -phó Bí thư huyện Đoàn Nhà Bè cho biết: Khi đưa công trình thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến hẻm 20 ấp 2 xã Long Thới vào thực hiện trong chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2011,nhận được sự quan tâm giúp dỡ và sự đồng thuận của chính quyền, người dân và các chiến sĩ đã tham gia tích cực để công trình hoàn thành sớm cho người dân đi lại. Công trình mang đậm dấu ấn của thanh niên huyện cùng sự chung tay góp sức của chiến sĩ lực lượng vũ trang của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 Bộ Công an, công an TP, Sở Cảnh sát PCCC TP.

Chúng tôi đi lại trên con đường được lát gạch sạch sẻ, trải rộng phẳng phiu mà lòng tràn ngập niềm vui. Vui cho người dân nơi đây không phải lội bì bỏm trong dòng nước đen, vui cho em nhỏ được đi tung tăng vui vẻ đến lớp, vui vì các chiến sĩ tình nguyện đã có một ngày hành động thật ý nghĩa thể hiện được tinh thần “Tuổi trẻ công an vì nhân dân phục vụ”. Mong sao có thêm nhiều con đường nối những niềm vui như thế trãi dần ra và rộng hơn nữa….Những con đường mang dấu ấn tình nguyện.

Theo VOH