Cõng chữ lên non, chở ước mơ về bản

CTG: Nếu có ai đó từng hỏi: “Làm thế nào để đo được chiều cao của một ngọn núi?”, có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở những con số địa lý. Bởi có những đỉnh núi không được đo bằng mét, mà bằng lòng kiên trì, sự hy sinh và tình yêu thương của những con người đã sống, đã cống hiến nơi đó. Cô giáo Trần Thị Nhung giống như một ngọn núi, bởi những năm tháng bền bỉ, những bước chân không mỏi trên hành trình mang tri thức đến với trẻ em vùng biên giới xa xôi.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Hưng Yên, tuổi thơ của cô Nhung gắn liền với những giấc mơ giản dị nhưng cháy bỏng: trở thành cô giáo. Ước mơ ấy từng bị gác lại vì hoàn cảnh gia đình, nhưng chưa bao giờ bị dập tắt. Sau gần một thập kỷ làm công nhân khai phá vùng kinh tế mới, cô quyết tâm quay lại con đường học tập, thi đỗ vào Trường Trung cấp Sư phạm Thái Nguyên. Từ đó, hành trình gieo chữ của cô bắt đầu – một hành trình không trải hoa hồng mà đầy sỏi đá, nhưng cũng rực rỡ những nụ cười trẻ thơ.

Cô Trần Thị Nhung đến từng nhà vận động học sinh tới lớp. ảnh: NVCC

Từ năm 2000 đến nay, cô đã công tác tại nhiều điểm trường thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu – nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Đặc biệt, từ năm 2021, cô chuyển lên công tác tại bản Tá Bạ, xã Pa Ủ – một xã biên giới đặc biệt khó khăn. Nơi đây, cái lạnh thấu xương mùa đông, những con đường đất đá cheo leo và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn không làm cô chùn bước. Cô vẫn kiên trì bám lớp, bám bản, đồng hành cùng học trò trong từng nét chữ đầu đời.

Công tác tại vùng sâu, vùng xa, cô Nhung không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn là người mẹ thứ hai của các em học sinh. Hành trang đến lớp của các em đôi khi chỉ là một bộ quần áo mỏng, đôi chân trần và ánh mắt trong veo. Cô đã không ít lần đi gom quần áo cũ, giặt sạch để các em có áo ấm mặc mùa đông. Cô hướng dẫn các em quét dọn phòng ở, giặt giũ quần áo, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ như người thân ruột thịt. Không dừng lại ở đó, cô còn tổ chức lớp học xóa mù chữ cho phụ huynh tại điểm bản Lả Ú Cò, xã Thu Lũm, giúp họ có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, hỗ trợ việc học của con em mình. Những buổi tối miệt mài bên ánh đèn dầu, cô vẫn kiên trì giảng dạy, gieo hy vọng cho cả thế hệ cha mẹ lẫn con trẻ.

Dù công tác trong điều kiện vô cùng gian nan, cô Trần Thị Nhung vẫn không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Cô liên tục được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” trong suốt gần hai thập kỷ. Nhiều bằng khen từ tỉnh và Bộ Giáo dục đã ghi nhận những đóng góp bền bỉ của cô, đặc biệt là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 vì thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục từ năm học 2018–2019 đến 2022–2023. Không chỉ giỏi chuyên môn, cô còn là giáo viên cốt cán trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tham gia giám khảo các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh, tích cực thao giảng, dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Không ngừng đổi mới, cô Nhung luôn tìm tòi những phương pháp giảng dạy sáng tạo để khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh. Cô ứng dụng phương pháp “học thông qua chơi”, dạy học STEM, tổ chức hoạt động ngoại khóa, làm đồ dùng học tập từ phế liệu, trang trí lớp học sinh động để tạo không gian thân thiện, gần gũi. Mỗi dịp Tết đến, cô cùng đồng nghiệp tự tay làm bánh gửi tặng các em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc bánh tuy giản dị nhưng chứa đựng cả tấm lòng của người thầy vùng cao, khiến học trò cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương.

Trong lớp học, cô Nhung không chỉ là người thầy mà còn là người bạn, người chị, người mẹ của học sinh. Cô lắng nghe, thấu hiểu, hòa mình vào trò chơi cùng các em để tạo sự gần gũi. Chính sự chân thành ấy đã giúp cô nhận được sự tin yêu từ học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Với cô, mỗi nụ cười hồn nhiên, mỗi ánh mắt trong sáng của học trò là động lực để tiếp tục cống hiến.

Dù sống xa gia đình, xa con, cô vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan. Những cuộc gọi video, những tấm ảnh con thơ là nguồn động viên để cô tiếp tục hành trình gieo chữ. Gia đình là hậu phương vững chắc, giúp cô yên tâm công tác, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Cô luôn tin rằng: mỗi nỗ lực, mỗi hy sinh hôm nay sẽ góp phần tạo nên những công dân tốt cho xã hội mai sau, đặc biệt là đưa con em dân tộc La Hủ có bước tiến tươi sáng hơn trong tương lai.

NA