14 năm trước, cô Nhung bắt đầu với vai trò một giáo viên mầm non mới vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, vụng về nhưng đầy nhiệt huyết. Từ những ngày đầu chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, cô đã học cách kiên nhẫn, yêu thương và không ngừng hoàn thiện bản thân. Mỗi bước chân của trẻ thơ, mỗi ánh mắt ngây thơ là động lực để cô vững vàng hơn, trưởng thành hơn.
Trải qua nhiều vị trí: giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, phụ trách phong trào, rồi cán bộ Phòng Giáo dục, và nay là Phó Hiệu trưởng – cô vẫn giữ nguyên ngọn lửa đam mê. Với cô, quản lý chuyên môn không chỉ là công việc, mà là nghệ thuật của sự kết nối, dẫn dắt và truyền cảm hứng.
|
|
Cô Nhung không xây dựng đội ngũ bằng mệnh lệnh, mà bằng sự đồng hành. Cô tin rằng: “Muốn có trò giỏi, phải có thầy tốt.” Vì thế, cô dành thời gian để bồi dưỡng từng giáo viên, tổ chức chuyên đề, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, và đặc biệt là kèm cặp những người còn hạn chế. Cô khuyến khích sự sáng tạo, lấy trẻ làm trung tâm, để mỗi giáo viên đều trở thành người truyền cảm hứng thực thụ.
Trong mắt đồng nghiệp, cô Nhung không phải là người ra chỉ đạo, mà là người cùng làm, cùng chia sẻ. Cô tạo ra một môi trường làm việc gắn bó, nơi mỗi người đều cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và được phát triển. Tập thể Trường Mầm non Nậm Chạc vì thế mà trở thành một mái nhà – nơi có sự đoàn kết, yêu thương và cùng nhau tiến bộ.
Cô không chỉ dạy trẻ học, mà còn chăm lo từng chiếc áo ấm, đôi giày, chiếc chăn cho các em. Trong đợt bão Yagi, khi thôn Nậm Chạc bị thiệt hại nặng, cô cùng đồng nghiệp đội mưa, vượt bùn đất đến từng nhà hỗ trợ. Đó không phải là nhiệm vụ, mà là tình người. Là minh chứng cho sự gắn bó giữa nhà trường và cộng đồng.
|
|
Từ danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cho đến Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh… những phần thưởng ấy là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng với cô Nhung, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười của trẻ, sự trưởng thành của đồng nghiệp và niềm tin của phụ huynh.
Giữa núi rừng Tây Bắc, cô Sùng Thị Hồng Nhung là ngọn lửa không bao giờ tắt. Cô là hiện thân của tình yêu nghề, của sự kiên cường và của trái tim luôn hướng về những điều tốt đẹp.
NA

















