Từ Bến K15, cách đây 50 năm, những chiến sỹ “Tàu không số” đã dũng cảm đưa thuyền ra khơi, vượt nghìn trùng sóng gió và mưa bom bão đạn của kẻ thù, chiến đấu hết mình để đưa thuyền chở hàng, vũ khí, lương thực cập bến an toàn góp phần cùng nhân dân miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho miền Nam đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.
Tại Bến K15, trước giờ xuất phát, các Cựu chiến binh Tàu không số, các đại biểu trẻ của Đoàn hành trình đã đến dâng hương, đặt vòng hoa, thả hoa xuống biển thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ của “Đoàn Tàu không số” đã hy sinh vì độc lập của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, sự hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã làm nên kỳ tích về đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần xây dựng tượng đài chủ nghĩa cách mạng của dân tộc Việt Nam.
|
Vào Hải quân từ năm 20 tuổi, 5 lần đưa tàu không số cập bến an toàn, Bác Hoàng Gia Hữu, Cựu chiến binh Tàu không số không khỏi bồi hồi xúc động khi mỗi lần đến thăm Bến K15, nói chuyện với các bạn trẻ, Bác cho biết: Tàu không số là kỷ niệm về một thời tuổi trẻ mà tôi đã tham gia, mỗi lần đến đây tôi lại nhớ đến các đồng đội đã anh dũng hy sinh.
Cũng trong sáng cùng ngày, các đại biểu Đoàn hành trình đã đi thăm Bảo tàng Hải quân nhằm tìm hiểu về lịch sử truyền thống, tinh thần chiến đấu dũng cảm, hy sinh của các chiến sỹ hải quân Việt Nam.
Dịp này, Thành Đoàn Hải Phòng đã trao tặng 3 suất quà cho các gia đình Cựu chiến binh Hội truyền thống Tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển của thành phố Hải Phòng.
Theo ĐTN