Thành công nhờ ý chí và quyết tâm
Sinh năm 1983 trong gia đình có 6 anh chị em, bố mẹ làm nghề nông, cuộc sống đã khá chật vật. Khi mới được 3 tháng tuổi, Phạm Thị Út sớm bất hạnh khi bị teo cơ và liệt hai chân sau một đợt sốt cao. Cũng như bao người khác, Út cũng mong muốn được đi học. Luôn là học sinh giỏi từ cấp 1 đến cấp 2 nhưng càng học lên cao trường càng xa, việc đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào cô em gái. Khi cô em gái phải nghỉ học, Út cũng đành ngậm ngùi dừng việc học tập của mình lại.
Sau một thời gian chỉ làm bạn với chiếc ti-vi cho qua ngày, bố mẹ Út mở cho cô con gái một cửa hàng tạp hóa nhỏ vừa để giúp đỡ gia đình vừa vì thương con. Nhưng không chấp nhận ngồi một chỗ, qua đài, báo Út quyết xin bố mẹ cho đi học nghề. Ban đầu, Út được khuyên đi học lấy chứng chỉ văn phòng để về làm cho trung tâm xã. Nhưng khi học xong lại bị từ chối, không có cơ hội làm ở đó nữa. Chẳng nản chí, Út quyết tâm đi học nghề với mong muốn không phụ thuộc vào gia đình và “phải làm được như người khác”.
|
|
Sau một năm học nghề khảm trai tại Trường dạy nghề cho người khuyết tật Phú Xuyên, chị đi làm thêm. Được một thời gian, chị muốn tách ra làm riêng nên đã kêu gọi 5 người khác từng học với mình trong trường hùn vốn mở xưởng.
Thời gian đầu, họ chỉ dừng lại ở việc vay vốn và tìm mối hàng. Cũng chính trong thời gian này, chị Út và anh Nguyễn Đình Chiến đã nảy sinh tình cảm. Những ngày tháng bên nhau tìm hướng đi cho xưởng khảm trai, cùng vượt qua khó khăn đã giúp anh chị cảm thông và hiểu nhau hơn nên anh chị đã quyết định cùng nhau xây dựng gia đình. Với nỗ lực không mệt mỏi, sau một thời gian đấu tranh, chứng minh tay nghề, chị Út cùng tất cả các thành viên khuyết tật khác đã vay được 100 triệu đồng từ một tổ chức phi chính phủ trong 5 năm.
Xưởng khảm trai dành cho người khuyết tật
Vay được vốn, xưởng khảm trai nhanh chóng chính thức được thành lập với tên gọi Đánh thức niềm tin. Thấu hiểu được những khó khăn của người tàn tật khi đi làm thuê mà vẫn không bảo đảm cuộc sống, thấy được sự chênh vênh, phân biệt giữa người tàn tật và người bình thường; sau khi đã có vốn lập xưởng, anh chị nhận những người khuyết tật về làm việc, đào tạo nghề cho họ. Hiện tại, xưởng của anh chị có 8 công nhân là người khuyết tật đều đã thạo nghề và có mức lương khoảng 1,2 triệu đồng/ tháng.
|
|
Đánh thức niềm tin hiện sản xuất các sản phẩm khảm trai, ốc trên bàn ghế, tủ, kệ, tranh treo tường bằng gỗ… với hai hình thức khảm chìm và khảm nổi. Hơn 4 năm kể từ khi thành lập, xưởng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn và thường xuyên, phần lớn từ chính các làng nghề sơn mài nổi tiếng như Yên Thái, Hạ Thái (xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội). Ngoài ra, sản phẩm của xưởng cũng đã đạt giải đặc biệt trong chương trình “Hưởng ứng quốc tế người khuyết tật” ngày 18-4-2010 tại Hà Nội.
Để đạt đến thành công như ngày hôm nay, vợ chồng anh chị đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, từ việc thuyết phục gia đình, lập kế hoạch mở xưởng, thuyết phục để được vay vốn. Chị Út chia sẻ: “Có những khi tưởng như không thể tiếp tục được nữa nhưng nhờ ý chí quyết tâm, nghị lực, chúng tôi đã vượt qua tất cả để có được ngày hôm nay”.
Hiện nay, xưởng khảm trai Đánh thức niềm tin của vợ chồng anh Chiến, chị Út đã đi vào ổn định và phát triển thêm nhiều mặt hàng mới. Chị Út cũng đang ấp ủ tham vọng lớn hơn là mở rộng xưởng, mở lớp đào tạo dạy nghề cho nhiều học viên, đặc biệt là những người khuyết tật. “Bây giờ hợp đồng thường đáp ứng không hết, đầu ra đã ổn định rồi, nên chúng tôi muốn mở lớp vừa để đào tạo thêm công nhân, vừa tạo việc làm vừa để tăng thêm thu nhập cho chị em, những người trong làng”, chị Út thổ lộ.
Đúng như tên gọi của xưởng là Đánh thức niềm tin, điều mong mỏi của hai vợ chồng khuyết tật trẻ này là có thể “đánh thức niềm tin” từ những người đồng cảnh ngộ khác. Họ muốn thông qua những kinh nghiệm của chính bản thân mình, truyền ý chí quyết tâm, nghị lực để những người khuyết tật khác có thể tự tin hơn, tự tạo lập cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng xã hội.
Theo QDND
.jpg)
.jpg)















