Di ảnh liệt sĩ phai mờ được phục dựng sống động

(CTG) Sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ phục dựng ảnh liệt sĩ, trao tặng Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách. Mỗi bức ảnh là một nhịp cầu tri ân, gợi lại ký ức thiêng liêng, gắn kết quá khứ với hiện tại.

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), từ ngày 14 - 17.7, đội hình 20 sinh viên tình nguyện thuộc Liên chi hội Sinh viên Đồng Tháp - Trường ĐH Nam Cần Thơ, triển khai công trình thanh niên "Phục dựng ảnh liệt sĩ". Theo đó, các bức ảnh chân dung liệt sĩ được phục hồi, trao tặng Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ tại P.Mỹ Ngãi, Đồng Tháp (trước đây là P.Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Di ảnh liệt sĩ phai mờ được phục dựng sống động - Ảnh 1.

Mỗi di ảnh liệt sĩ được sinh viên phục hồi là một nhịp cầu tri ân, gắn kết quá khứ với hiện tại. ẢNH: DUY TÂN

Tiếp nhận những bức ảnh cũ mờ nhòe, thậm chí có bức chỉ là tranh vẽ hoặc vài mảnh giấy ố vàng, nhóm sinh viên không khỏi xúc động. Bằng tất cả sự cẩn trọng và lòng biết ơn, các bạn trẻ phối hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với việc tra cứu tư liệu, đối chiếu hình ảnh người thân và lắng nghe mô tả từ gia đình liệt sĩ để phục hồi từng đường nét gương mặt.

"Có những bức ảnh phục dựng từ trí nhớ của thân nhân, chúng em phải mất vài ngày mới hoàn thiện. Còn ảnh rõ nét thì cũng cần một ngày để xử lý kỹ càng", Nguyễn Quốc Khang, Chi hội trưởng Liên chi hội Sinh viên Đồng Tháp, cho biết.

Quy trình phục dựng trải qua nhiều bước: quét ảnh gốc, chỉnh sửa ánh sáng, màu sắc, tái tạo các chi tiết bị phai mờ theo thời gian. Mỗi bức ảnh hoàn thiện là kết quả của sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tấm lòng tri ân sâu sắc.

Những bức di ảnh sau khi phục dựng được in ấn, đóng khung trang trọng và đoàn trực tiếp đến từng hộ gia đình để trao tặng cùng phần quà tri ân. Không khí buổi trao ảnh lắng đọng trong niềm xúc động, khi ký ức tưởng đã nhòa bỗng hiện rõ qua nét mặt người con, người cháu anh hùng.

Di ảnh liệt sĩ phai mờ được phục dựng sống động - Ảnh 2.

Người thân xúc động khi nhận di ảnh liệt sĩ. ẢNH: DUY TÂN

Ông Dương Hòa Minh, thân nhân liệt sĩ Dương Văn Phường (P.Mỹ Ngãi, Đồng Tháp), xúc động chia sẻ: "Mấy mươi năm qua, di ảnh không rõ mặt, nay nhờ các cháu sinh viên, gia đình tôi đã có bức ảnh rõ nét của con, của cháu. Cảm ơn các cháu, mong chương trình này được nhân rộng để nhiều gia đình khác được thấy lại gương mặt thân yêu của người đã khuất".

Trong 3 ngày, nhóm sinh viên đã phục dựng thành công 8 bức ảnh chất lượng cao. Nguyễn Quốc Khang chia sẻ: "Chúng em xem việc phục dựng di ảnh liệt sĩ không chỉ là công việc kỹ thuật, mà còn là hành trình tri ân. Khi trực tiếp trao ảnh cho cha mẹ các liệt sĩ, chúng em càng thấu hiểu sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Đây là hoạt động để lại dấu ấn rất sâu sắc trong lòng em và trong hành trình tình nguyện của chúng em".

Cùng với phục dựng ảnh, các chiến sĩ tình nguyện hè còn gửi tặng những phần quà thiết thực đến các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thương binh, liệt sĩ.

Ông Đỗ Hữu Ân, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, Bí thư Đoàn P.Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp), ghi nhận: "Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tuổi trẻ cần có thêm nhiều hoạt động như thế để khơi dậy tinh thần cống hiến và niềm tự hào dân tộc".

Hoạt động "Phục dựng ảnh liệt sĩ" của sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ không chỉ là công trình tình nguyện mang dấu ấn công nghệ mà còn là minh chứng cho lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm kế thừa giá trị lịch sử của tuổi trẻ hôm nay. Những bức ảnh phục dựng không chỉ là hình hài, mà là biểu tượng sống động của ký ức, tự hào và tri ân.

Theo TN