92 bạn đã có những ngày không thể quên khi trở thành những chiến sĩ hải quân nhỏ tuổi.
Một tuần không điện thoại, không Internet, không tivi và gần như tách biệt với bên ngoài, chỉ có kỷ luật nghiêm ngặt trong môi trường quân đội.
Nhưng với tất cả các bạn trẻ, một tuần là để khám phá chính mình, qua dẫn dắt của nhiều chuyên viên tâm lý, giáo dục giúp mỗi bạn nhận diện mình là ai, đang nghĩ gì, muốn gì. Một tuần để học cách quản lý thời gian, hoạch định tương lai, giải quyết xung đột, làm chủ tư duy và hiểu về sự yêu thương.
Nhiều bạn lần đầu tiên được bước lên tàu chiến, được trang bị thông tin về biển đảo Việt Nam, để hiểu và chia sẻ với nhiệm vụ gian khó nhưng đầy vẻ vang của người lính hải quân. Và bảy ngày cùng ăn, cùng ở, cùng bên nhau trong từng hoạt động đã làm đêm chia tay nhiều nước mắt với ước mong thời gian có thể dừng lại...
Nhịp sống trẻ xin giới thiệu tâm tình của các bạn trẻ khi hoàn thành học kỳ.
* Nguyễn Minh Ngọc Diệp (14 tuổi) - TP.HCM: Sẽ không nhút nhát nữa Một tuần không được ngủ nướng, không “tám” điện thoại, không chat với bạn bè, nhưng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời để học cách yêu thương và chia sẻ với mọi người. Chắc chắn tôi sẽ không nhút nhát nữa mà tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp với bạn bè. Tôi cũng nhận ra phải biết trân trọng những tình bạn đang có.
Nguyễn Trường Giang * Nguyễn Trường Giang (14 tuổi) - Vĩnh Long: Quên đi những suy nghĩ cá nhân Hà Thị Hoài Nhi Lần đầu tham gia Học kỳ quân đội, tôi nhận được quá nhiều. Tôi có những người bạn rất dễ thương và được học với nhiều thầy cô tốt. Tôi có thêm thông tin và hiểu hơn về biển đảo Việt Nam. Tôi thật sự đã vượt qua chính mình khi tham gia những trải nghiệm của khóa huấn luyện và biết cách sắp xếp cuộc sống của mình gọn gàng hơn. * Hà Thị Hoài Nhi (19 tuổi) - TP.HCM: Làm chỗ dựa của mẹ |
Theo Tuổi Trẻ