Đi hiến máu trong giá rét

(CTG) Những trái tim tình nguyện này đều là những thành viên tích cực của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 5-12 (Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội). Không chỉ nhiều lần hiến máu tình nguyện (HMTN), họ còn là những tuyên truyền viên tích cực của phong trào HMTN trong nhiều năm…

 



Lê Khả Thành Công (đứng) cùng các tình nguyện viên chi hội 5-12 trao đổi công việc.


Nhiều người trong họ vừa tham gia Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện do T.Ư Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội và báo Tiền Phong phối hợp tổ chức.

Trước dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi liên hệ với Lê Khả Thành Công (SV năm thứ 4 ĐH Mỏ Địa chất, 11 lần HMTN), người vừa tham gia Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện thì được biết anh đang tham gia Đội tuyên truyền HMTN của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 5-12 (Chi hội 5-12) tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Tôi vội đến chỗ Chi hội 5-12 dựng trại. Thời tiết những ngày này vẫn rất lạnh, nhưng tới nơi thấy các tuyên truyền viên Chi hội 5-12 vẫn mặc những chiếc áo xanh, áo đỏ tình nguyện khá phong phanh trong giá rét. Hỏi ra mới biết sở dĩ các tình nguyện viên này vẫn mặc đồng phục là để tăng thêm hiệu quả tuyên truyền HMTN.

Tuy nhiên, trong khi các bạn mặc đồng phục thì Lê Khả Thành Công lại mặc áo rét. Chưa kịp hỏi thì một tình nguyện viên Chi hội 5-12 đã giải thích mấy hôm vừa rồi do hoạt động nhiều quá nên Công bị cảm lạnh, nhưng vừa đỡ đôi chút đã vội đến đây để tham gia.

Chi hội 5-12 được thành lập năm 2003, bao gồm thành viên đến từ các trường đại học, cao đẳng khu vực Cổ Nhuế-Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội) và công nhân KCN Bắc Thăng Long, lấy ngày quốc tế người tình nguyện 5-12 làm tên chi hội.

Công nguyên là Chi hội trưởng Chi hội 5-12, mới rời nhiệm vụ này vào ngày 5-12 vừa qua. Công cho biết: Những người đứng đầu Chi hội chỉ làm nhiệm vụ này 1 hoặc 2 năm, sau đó chuyển cho thành viên khác đảm nhiệm.

Mỗi năm, các thành viên Chi hội 5-12 ngoài việc tham gia nhiều chương trình HMNĐ còn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về hoạt động này. Vào mỗi dịp trước tết, Chi hội lại tổ chức tuyên truyền HMTN vì những ngày tết luôn cần lượng máu nhiều hơn so với những thời điểm khác trong năm.

Giờ tan ca, tại KCN Thăng Long, các tình nguyện viên nhanh nhẹn cầm thư mời và tài liệu tuyên truyền chuyển cho công nhân. Họ còn tranh thủ nói chuyện với những công nhân muốn biết thêm về chương trình HMTN.

Hoàng Thị Mai (22 tuổi, công nhân Cty Canon Việt Nam) vừa đăng ký HMTN bày tỏ: “Tôi đăng ký hiến máu vì ít nhiều đã có những hiểu biết về chương trình này. Hơn nữa, sự nhiệt tình, máu lửa của các tình nguyện viên cũng tạo thêm cho tôi động lực để tham gia”. Còn Lê Thị Hằng (20 tuổi, công nhân Cty Nissei) cho biết sau khi tiếp xúc với các tình nguyện viên thấy việc làm này rất có ý nghĩa nên đã tham gia.



Công nhân KCN Thăng Long viết phiếu đăng ký HMTN. 


Ngoài hình thức trên, những thành viên Chi hội 5-12 còn theo công nhân lên xe buýt, về tận nơi ở của công nhân để tuyên truyền. Đặng Văn Kiên, SV năm thứ 2 ĐH Mỏ-Địa chất, trưởng ban tổ chức chương trình tuyên truyền lần này nói: “Có những lần đến nhà trọ của công nhân nhưng chủ nhà không cho vào. Thấy vậy, chúng tôi vừa mềm mỏng lẫn cương quyết thuyết phục họ để đến được với công nhân.

Đối với công nhân khi được tuyên truyền cũng có những biểu hiện khác nhau, có người nghe xong đồng ý đăng ký HMTN ngay, có người còn suy nghĩ, có người lại lảng tránh… Tuy nhiên bất luận thế nào chúng tôi cũng cố gắng vận động họ, lần này chưa được thì đến lần khác”.

"Tôi đăng ký hiến máu vì ít nhiều đã có những hiểu biết về chương trình này. Hơn nữa, sự nhiệt tình, máu lửa của các tình nguyện viên cũng tạo thêm cho tôi động lực để tham gia." - Công nhân Hoàng Thị Mai

Công kể một chuyện tình cờ đã dẫn anh đến với HMTN. Đó là một ngày đầu năm 2007, Công đang học lớp 12 thì được tin em gái của một người bạn bị tai nạn. Đến bệnh viện thăm, Công thấy bác sĩ nói bệnh nhân cần tiếp nhiều máu, nhưng lượng máu dự trữ của bệnh viện khan quá nên cần huy động một lượng máu của người nhà. Lúc đó, gia đình bạn Công phải tá hỏa gọi điện cho nhiều người trong họ đến thử xem có cùng nhóm máu với bệnh nhân.

May hôm đó lượng máu huy động đủ và kịp thời nên em gái bạn Công được cứu sống. Sự việc này khiến Công suy nghĩ nhiều. Cuối năm 2007, khi đã trở thành sinh viên Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Công đã tham gia hiến máu khi được Chi hội 5-12 phát động.

Giảng viên trẻ Nguyễn Duy Hưng của Trường ĐH Mỏ-Địa chất, từng 15 lần hiến máu và vừa tham gia Ngày hội Thanh niên HMTN cho biết hồi nhỏ rất sợ tiêm. Tuy nhiên, khi vào đại học Hưng đã được chị gái tuyên truyền để HMTN. Rồi đợt HMTN được tổ chức gần trường Hưng năm đó lại trùng vào dịp sinh nhật 18 tuổi của Hưng.

Thế là tuy vẫn còn tâm lý e ngại khi bị chọc kim vào người, nhưng Hưng đã quyết định HMTN để kỷ niệm lần sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành của mình. Khi đã vượt qua lần đầu, Hưng đến với những lần tiếp theo một cách thoải mái, tự nhiên.

Sau khi hiến máu lần đầu, Công bắt đầu tìm hiểu về cơ sở khoa học của việc hiến máu rồi vận động hai chị gái của mình (lúc đó cũng là SV) tham gia hiến máu. Khi hai chị gái đồng ý, Công nói việc này với bố mẹ. Lúc đầu, bố mẹ Công không nghe vì nghĩ các con trọ học ăn uống không bằng ở nhà, giờ lại hiến máu nữa thì chịu sao nổi.

Nhưng Công đã giải thích cho bố mẹ biết nếu hiến máu một cách khoa học thì chẳng những không hại mà còn có lợi khi kích thích một số thành phần trong cơ thể phát triển. Bố mẹ Công đồng ý, và đến nay hai chị gái Công mỗi người đã có ngót chục lần hiến máu. Không những vậy, đến khi em gái nhập trường, Công lại tiếp tục thuyết phục em tham gia.

Theo Tiền phong