Năm học 2010-2011, Vân tiếp tục giữ chức Bí thư chi đoàn 12A9 và cũng là ủy viên BCH Đoàn trường. Vân thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình, càng thôi thúc Vân phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng khả năng và trách nhiệm
“Cán bộ đoàn dòng máu em rất lạ
Cứ sục sôi mỗi lúc vào mùa”
Với chi đoàn, Vân luôn là thủ lĩnh đi đầu trong mọi phong trào, xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Với đoàn trường, Vân sắp xếp công việc học tập và việc nhà để đến với phong trào đoàn nhiệt tình, sôi nổi. Vân tham gia tất cả mọi hoạt động. Nếu được thì mình tham gia chính nếu không được thì vận động các bạn tham gia và trong em hội tụ năng khiếu của một người dẫn chương trình, tham gia biểu diễn văn nghệ, đóng kịch, thi kể chuyện Bác Hồ, làm một tuyên truyền viên hay một biên tập viên cho chương trình phát thanh “Quà tặng âm nhạc” của đoàn trường…
Tôi thường nghĩ trong em là người hội tụ sự đa tài hay chính dòng máu của một người nữ cán bộ đoàn đã thôi thúc em và giúp em hoàn thành xuất sắc mọi phong trào đến như vậy? Và hiện nay, trên tất cả các phong trào của đoàn trường, Vân luôn là thủ lĩnh đi đầu. Em tạo cho mình một bước đột phá bằng nhiều ý kiến sắc sảo, những đề xuất mang tính ứng dụng thực tế cao và với Vân “Nói đi đôi với làm”. Vân nói được làm được!
Song song với phong trào Đoàn, trong lĩnh vực học tập Vân càng khẳng định vai trò của mình hơn. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Vân càng nổ lực hết mình: 9 năm liền là học sinh Giỏi. Năm học 2009-2010 Vân càng khẳng định mình để đạt được danh hiệu học sinh Giỏi toàn trường. Càng ngày, Vân càng khẳng định vai trò của mình trong lớp. Vừa là thủ lĩnh phải hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn trường vừa là bí thư chi đoàn Vân càng trau chuốt giúp đỡ các bạn học yếu, kém. Vân thành lập nhiều mô hình học tập tại chi đoàn: đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập…và chính Vân đã kèm cập, giúp đỡ nhiều bạn học yếu trong lớp vượt lên trung bình.
Với phong trào Đoàn, Vân cũng đặt một vị trí quan trọng trong công việc của mình. Năm 2010, Vân đã khẳng định mình khi đại diện cho học sinh toàn trường nhận danh hiệu “Gương Thanh niên sống đẹp cấp cơ sở” và được huyện đoàn Bắc Bình tặng giấy khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” qua sơ kết 3,5 thực hiện cuộc vận động, là đại biểu cấp huyện tham dự đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của Tỉnh Đoàn. Ngoài ra, Vân còn là một trong ba khách mời danh dự tham gia trong chương trình “Thắp sáng ước mơ, tuổi trẻ Việt Nam” do huyện đoàn tổ chức…
Nhìn lại những kết quả đạt được, Vân tâm sự “Chính phong trào đoàn đã rèn luyện cho em sự tự tin, bản lĩnh để em được tự khẳng định mình…!”. Năm học 2010-2011, Vân bước vào năm cuối cấp, có biết bao trăn trở, suy tư và cả một tương lai đang phía trước. Viết về em bằng những dòng suy nghĩ nên cũng chưa nói hết những việc em đã cống hiến cho phong trào đoàn. Tôi hi vọng tương lai em sẽ tiếp tục gặt hái những thành công và nối tiếp phong trào đoàn bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết. Xã hội cũng đang chào đón em, chào đón một người nữ cán bộ đoàn tài năng và bản lĩnh!
Theo CTTĐT Bình Thuận