Đội tình nguyện đặc biệt ở Quảng Nam

(CTG) Ở Quảng Nam có một nhóm tình nguyện rất đặc biệt bao gồm các bạn sinh viên thuộc nhiều lứa tuổi của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh cùng với những thanh niên tâm huyết đã có rất nhiều những hoạt động tình nguyện. Dẫu còn đó rất nhiều khó khăn và đôi lúc là cả những vất vả tưởng chừng như không vượt qua được nhưng nhóm tình nguyện đang từng ngày trưởng thành hơn, đóng góp nhiều hơn trong những công tác xã hội tại địa phương. Đó là nhóm tình nguyện mang tên Đội tình nguyện 5W1H.


Mặc dù chỉ mới được thành lập chưa tới 2 năm nhưng những hoạt động thường kỳ và dày đặc của các thành viên trong nhóm đã mang đến rất nhiều niềm vui, sự tin tưởng vào những người trẻ tuổi của người dân nơi đây. Các đội viên trong nhóm thường xuyên tham gia nhiều hoạt động về môi trường như: Một ngày vì biển xanh; thường xuyên thu gom rác làm sạch phố phường vào những ngày thứ 7, chủ nhật; chăm sóc các gia đình có công với cách mạng và người già neo đơn không nơi nương tựa, tổ chức lớp dạy học tình nguyện cho trẻ mồ côi tại trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề trẻ em đường phố Quảng Nam; tổ chức những buổi giao lưu, những đợt tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học; thường xuyên quyên góp, ủng hộ trẻ em nghèo; tổ chức những buổi bán hoa, bán sách báo lấy tiền làm từ thiện; chăm nom mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố…



Kèm trẻ học văn hóa tại Trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề trẻ em đường phố Quảng Nam. Ảnh: H.C


Tiếp xúc với chúng tôi, bạn Nguyễn Văn Thể - Đội trưởng Đội tình nguyện 5W1H cho biết: “Ban đầu, đội chỉ là một nhóm nhỏ, hoạt động với kinh phí chủ yếu là tự túc do các thành viên trong đội tự bỏ ra. Sau một thời gian thì đã lên đến hơn 100 thành viên, hoạt động hiệu quả hơn và cũng mở rộng ra trên nhiều lĩnh vực. Đội tình nguyện chỉ mong góp một chút gì đó công sức nhỏ bé của mình để làm vơi đi những nỗi đau, những vất vả của những mảnh đời không được may mắn. Để cùng mọi người và cả xã hội biết những mảnh đời kém may mắn đó giúp họ có cơ hội hay có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Theo chân các thành viên trong đội đến thăm trẻ mồ côi tại trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề trẻ em đường phố Quảng Nam một ngày cuối tuần, tại đây, các bạn đã nhanh chóng chia nhau công việc và thực hiện rất nghiêm túc. Các bạn vừa làm vệ sinh, vừa vui đùa trò chuyện với các em, có bạn thì tranh thủ dạy các em những bài học khó, hay những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, có bạn mang kim chỉ ra ngồi khâu lại những tấm áo manh quần sứt chỉ, hay chia cho các em những phần bánh kẹo, những bộ quần áo mới quyên góp được. “Gặp những mảnh đời bất hạnh như thế, mình mới thấy mình vẫn còn hạnh phúc vì có được nhiều người để yêu thương. Cần hơn nữa những tấm lòng để chia sớt bớt đi những khốn khó, những thiệt thòi mà các em nhỏ ở đây phải chịu đựng”, bạn Uyển - thành viên trong đội tâm sự.

Ban đầu còn nhiều khó khăn, các thành viên lại từ nhiều trường tập trung lại nên cũng gặp nhiều rắc rối trong quá trình hoạt động. Nhưng bằng tấm lòng và cả sự trắc ẩn với những cuộc đời bất hạnh, các thành viên trong đội đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoạt động. Khó khăn lớn nhất là về tài chính, có bạn đã phải bỏ tiền túi của mình để đóng góp vào kinh phí hoạt động của đội mà không một chút băn khoăn. Đội trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết thêm: “Kinh phí hoạt động chủ yếu là xin tài trợ của các nhà hảo tâm, cũng như sự đóng góp của các thành viên, bên cạnh đó là những hoạt động gây quỹ như bán hoa trong các ngày lễ, bán sách báo, dạy kèm, vận động đóng góp của các bạn sinh viên khác. Bây giờ cũng đã hoạt động nhiều hơn nên có nhiều nhà hảo tâm tình nguyện giúp đỡ”.

Tiền thân là một nhóm tình nguyện nhỏ, hoạt động yếu, nhưng với tâm huyết và sự vượt khó cộng với tình yêu thương con người, các thành viên của Đội tình nguyện 5W1H đã làm được nhiều việc đáng khích lệ. Hy vọng trong thời gian tiếp theo này và cả những năm sau nữa, đội sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa đóng góp cho xã hội.

 
Theo Baomoi.com