Dòng sông tri thức lặng lẽ chảy giữa vùng biên

CTG: Gần hai mươi năm đứng lớp, thầy Ngụy Văn Thông vẫn giữ nguyên niềm tin giản dị: “Giáo dục là hành trình gieo hạt và chờ hoa nở”. Mỗi ngày lên lớp, thầy vẫn lặng lẽ bồi đắp tri thức và nhân cách cho học trò – như dòng nước hiền hòa của vùng sông Hậu, bền bỉ mà sâu lắng.

Giữa miền biên giới An Giang đầy nắng gió, có một người thầy đã dành gần hai thập kỷ đứng lớp, miệt mài gieo tri thức và hun đúc nhân cách cho bao thế hệ học trò. Đó là thầy Ngụy Văn Thông, giáo viên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Bí thư Chi bộ 3, Bí thư Đoàn trường THCS và THPT Vĩnh Lộc. Gần 17 năm gắn bó với nghề, thầy vẫn giữ cho mình ngọn lửa đam mê và tinh thần cống hiến trọn vẹn với học sinh vùng biên.

Sinh ra và lớn lên ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, thầy Thông mang trong mình chất mộc mạc, chân tình của người miền Tây sông nước. Bắt đầu công tác từ năm 2008, thầy chọn gắn bó với ngôi trường nơi quê hương mình – vùng đất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng giàu tình người. Năm 2016, khi hai trường THCS và THPT Vĩnh Lộc được sáp nhập, thầy vẫn kiên trì bám trụ, vừa giảng dạy, vừa kiêm nhiệm công tác Đoàn – một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều tâm huyết, trách nhiệm và cả sự hy sinh thầm lặng.

Để học sinh yêu thích môn Giáo dục công dân – một môn học tưởng chừng khô khan, thầy đã không ngừng đổi mới phương pháp, sáng tạo trong từng tiết dạy. Thầy ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, tổ chức thảo luận, xây dựng tình huống thực tiễn giúp học sinh hiểu sâu hơn về đạo đức, pháp luật, và các giá trị sống. Những sáng kiến như “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn GDCD lớp 9”, “Nâng cao hiệu quả công tác ôn thi tốt nghiệp môn GDCD”, hay “Phát huy hiệu quả hoạt động Đoàn – Đội trong trường học” đều được Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang công nhận và nhân rộng.

Không chỉ là người thầy tận tâm trên bục giảng, thầy Thông còn là thủ lĩnh thanh niên gương mẫu, truyền cảm hứng cho học sinh bằng chính tấm gương sống giản dị, chân thành. Trong vai trò Bí thư Đoàn trường, thầy luôn quan tâm xây dựng phong trào học sinh năng động, sáng tạo, gắn giáo dục đạo đức với rèn luyện kỹ năng sống. Dưới sự dẫn dắt của thầy, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành những công dân có trách nhiệm với cộng đồng.

Dẫu hoàn cảnh còn nhiều khó khăn - nhà cách trường hơn 20 km, mỗi ngày phải qua đò, thời gian giảng dạy và công tác Đoàn chiếm trọn ngày – nhưng thầy Thông chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ mái trường thân yêu. Bởi với thầy, nơi ấy không chỉ là chỗ làm, mà là ngôi nhà thứ hai, nơi có đồng nghiệp sẻ chia, học sinh ngoan hiền và niềm tin vào nghề vẫn cháy mãi.

Những nỗ lực của thầy đã được ghi nhận bằng hàng loạt phần thưởng cao quý: nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích xuất sắc trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy; cùng Bằng khen của Tỉnh Đoàn An Giang vì có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác thanh niên trường học.

Gần hai mươi năm đứng lớp, thầy Ngụy Văn Thông vẫn giữ nguyên niềm tin giản dị: “Giáo dục là hành trình gieo hạt và chờ hoa nở”. Mỗi ngày lên lớp, thầy vẫn lặng lẽ bồi đắp tri thức và nhân cách cho học trò – như dòng nước hiền hòa của vùng sông Hậu, bền bỉ mà sâu lắng.

NA