Đừng mong như “chiếc đũa thần”

(CTG) Tâm lý chung của số đông phụ huynh khi gửi con tham gia học kỳ quân đội đều mong con mình thay đổi tích cực. Nhưng liệu chỉ với... vài ngày huấn luyện thì kỳ vọng ấy có thành hiện thực?




Trải nghiệm thử thách gian nan của bộ đội đặc công trong khóa huấn luyện “Tự hào chiến sĩ đặc công” do Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức - Ảnh: Q.L.


“Tôi không nghĩ chỉ sau vài ngày mà con mình có thể thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác với những thay đổi tích cực đâu. Chỉ cần cháu có thể thay đổi một vài thói quen chưa tốt đã là thành công bước đầu rồi”, bà Lê Thị Hàn Thuyên - một phụ huynh tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) - chia sẻ.

Cục cưng thay đổi

Nhận diện bản thân, sống có trách nhiệm

Từ định hướng trong thông tư liên tịch giữa Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn về phối hợp tổ chức học kỳ quân đội, mỗi đơn vị sẽ chủ động thiết kế nội dung huấn luyện cho đơn vị mình. Ngoài kiến thức về an ninh quốc phòng, tìm hiểu và luyện tập sống theo kỷ luật quân đội, phần lớn nội dung dành cho các chuyên đề tâm lý, trang bị kỹ năng mềm cần thiết.

Các chuyên đề này sẽ giúp học viên nhận diện bản thân, quản lý cảm xúc, quản trị thời gian, bước đầu phân biệt tình cảm - tình yêu, sống biết chia sẻ với cộng đồng. Trong đó, thường sẽ có một chuyên đề đặc biệt giúp học viên tự nhìn lại tình cảm của mình trong mối quan hệ với gia đình, sự quan tâm dành cho cha mẹ, đồng thời đánh thức những cảm xúc rất bình thường mà đôi khi mỗi đứa con không quan tâm hoặc ngại thể hiện trong gia đình mình.

Dù mới 10 tuổi nhưng Khải Gia đã được mẹ (bà Hàn Thuyên) cho đi máy bay một mình từ Nha Trang vào TP.HCM dự học kỳ quân đội. Chính gia đình cũng ngỡ ngàng vì sự chững chạc của cậu bé khi trở về. Năm sau, Khải Gia không chỉ đi một mình mà còn dẫn thêm bạn vào Sài Gòn cùng tham gia học kỳ quân đội. “Vợ chồng tôi quan sát và thấy khi ra ngoài giao tiếp cháu tự tin hơn hẳn. Cháu kể được đến viện dưỡng lão nên biết thế nào là người già sống neo đơn và tự cháu nói thấy thương các cụ hơn. Điều đó làm chúng tôi rất vui” - bà Hàn Thuyên kể.

Bà Phạm Thị Sâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) bảo rằng cậu con trai Bảo Minh của mình đã hoạt bát, sống tình cảm và biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn sau khi trở về. Do vậy, năm nay bà đăng ký cho con tiếp tục tham gia như một phần thưởng đã hứa từ đầu năm học: “Nếu con học giỏi mẹ sẽ cho đi học kỳ quân đội tiếp”. “Tôi nghĩ khi con sống với nhiều bạn, trong môi trường kỷ luật như vậy chắc chắn con sẽ học hỏi thêm nhiều điều” - bà Sâm nói.

Lần đầu tiên cho con đi học kỳ quân đội, bà Nguyễn Thị Ngọc Chiến (Q.5) chỉ mong con sẽ bớt nhút nhát, bớt ỷ lại vào mẹ, đặc biệt là hạn chế chơi vi tính vì hiện cháu mê máy tính quá. Trong khi đó, cũng lần đầu cho con đi học kỳ quân đội, bà Hoàng Thị Thủy (Q.Thủ Đức) bộc bạch: “Tôi muốn cho con ra ngoài, tiếp xúc với bạn bè để nhận biết về cuộc sống nhiều hơn, biết xã hội có nhiều người còn cực khổ thế nào để khi trở về con biết yêu thương, biết chia sẻ nhiều hơn với mọi người”.

Gia đình phải tiếp sức

Kỳ vọng vào sự đổi mới là có song không ít vị phụ huynh cho rằng nếu gia đình không tiếp tục nuôi dưỡng, sự thay đổi ấy khó mà kéo dài. “Thời gian ngắn quá, bắt con thay đổi hoàn toàn là điều không tưởng, có chăng chỉ là bắt đầu thay đổi thôi” - bà Ngọc Chiến bày tỏ. Bà Chiến cũng cho biết nếu con có chuyển biến tích cực sẽ tính toán cho con tham gia tiếp, nhưng cũng đặt hàng đơn vị tổ chức nên tính thêm khóa dài ngày hơn để không uổng công huấn luyện.

Bà Hàn Thuyên chia sẻ: “Chắc chắn con sẽ có thay đổi sau những ngày được huấn luyện, vấn đề là cha mẹ có quan sát để nhận ra những đổi thay đôi khi từ điều rất nhỏ nhặt hằng ngày, có đồng hành để giúp con duy trì những thay đổi ấy không, điều này mới quan trọng”. Cùng suy nghĩ, bà Lê Thị Lan Anh (Q.Gò Vấp) cho rằng đừng nghĩ “đóng cục tiền vào đó thì khi trở về con mình phải lột xác hoàn toàn”. “Cái chính là giúp con hình thành, luyện tập những thói quen hằng ngày trong gia đình, đi huấn luyện như một cơ hội kiểm tra lại những điều đã được dạy trong nhà và chính con sẽ nhận ra đâu là điều đúng đắn nhất để làm theo” - bà Lan Anh bày tỏ.

Chia sẻ về điều này, một số chuyên viên từng tham gia các chuyên đề huấn luyện các lớp học kỳ quân đội đều có chung nhận định học kỳ quân đội không phải “chiếc đũa thần” để chỉ sau vài ngày có thể “hô biến” một bạn nhỏ loại bỏ hết thói quen chưa tốt để chỉ toàn làm những điều hay. Bà Phạm Thị Sâm nói: “Tôi không kỳ vọng lắm đâu, chỉ nghĩ đơn giản khi con tham gia sẽ vừa được thư giãn, vừa nhìn vào bạn bè để biết cố gắng nhiều hơn, rồi gia đình tác động thêm giúp con thay đổi tích cực hơn mỗi ngày”.

Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên Nguyễn Quang Cường thừa nhận những bài học, chuyên đề trong nội dung huấn luyện dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là gợi mở cần thiết cho một quá trình thay đổi sẽ đến và bản thân các em sẽ phải nỗ lực nhiều. “Gia đình nên đồng hành với con cái để khi con thay đổi tích cực mình khen ngợi, khuyến khích. Những thay đổi của các cháu khi trở về chỉ là bước ban đầu, phải được gia đình tiếp sức để nuôi dưỡng điều tốt đẹp ấy thành thói quen, thành nhân cách” - ông Cường nói.

 
Theo TT