{Gia đình trẻ hạnh phúc}: Hạnh phúc gia đình bất đầu từ điều bình dị nhất

(CTG) “Gia đình là món quà thiêng liêng, quý giá và kì diệu nhất mà chúng ta có được trong dòng chảy hối hả của cuộc đời này. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một gia đình êm ấm và trọn vọn”. Đó là lời chia sẻ hết sức gần gũi của anh Lò Văn Lợi (tỉnh Lai Châu) là một trong các gia đình tham gia Mạng lưới xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc.

Gia đình anh Lò Văn Lợi và chị Mào Thị Mon có 4 thế hệ cùng sinh sống tại vùng núi Tây Bắc, tỉnh Lai Châu. Nơi đây không chỉ là xứ sở hùng vĩ, hiểm trở mà còn thơ mộng với những cảnh sắc tuyệt đẹp. Ngay từ bé lên anh đã được mài dũa trong tình yêu thương và đậm đà bản sắc dân tộc Thái, có lẽ vì vậy mà anh luôn nâng niu và trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân và gia đình.

Gia đình hạnh phúc của anh Lò Văn Lợi

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, người để lại ấn tượng sâu sắc và tình thương vô bờ bến trong tuổi thơ của anh Lợi có lẽ là người ông nội và người cha của mình. Ông nội anh Lợi năm nay đã 70 tuổi “Ông nội là tấm gương sáng để tôi noi theo, ông cần mẫn, khoa học, rất tình cảm và đặc biệt là luôn biết giữ ngọn lửa tình yêu trong gia đình” anh Lợi chia sẻ.

Tới nay hai anh chị đã có hai thiên thần đáng yêu 

Nói tới người cha của mình, anh Lợi bồi hồi kể “Hàng ngày cứ đến 7 giờ khi tôi phải đến cơ quan làm việc thì ông đã cắt được một gánh cỏ cho cá, tưới xong vườn rau để về trông cháu”.

Mỗi khi được nghỉ phép, anh Lợi đưa gia đình nhỏ của mình đi chơi để bù đắp khoảng thời gian hai vợ chồng xa cách

Vì tính chất công việc nên anh Lợi phải thường xuyên xa nhà, đặc biệt là vào dịp lễ tết. Người thiệt thòi nhất có lẽ vợ và hai người con của anh. Nhưng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, chị Mào Thị Hon (vợ anh) vẫn luôn đồng hành và động viên chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó. “Tranh thủ được ngày nghỉ, gia đình chúng tôi thường đi chơi đây đó, hoặc tự mình nấu ăn một bữa thật ngon để cùng quây quần bên nhau”, anh Lợi chia sẻ.

Đối với vợ chồng anh Lợi, hạnh phúc luôn bắt nguồn từ những điều bình dị ngay cạnh bên chúng ta. Tình cảm gia đình là mối liên hệ khăng khít, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình với nhau, biểu hiện thông qua lời nói và hành động, các ứng xử của từng thành viên trong gia đình. Đó là tình yêu thương mà ông bà, cha mẹ dành cho con cháu, là lòng hiếu thảo của con cháu với bế trên, là sự hoà thuận keo sơn anh em sung vầy. “Không có tình cảm nào bền chặt bằng tình cảm gia đình bởi dù ta gặp khó khăn hay chông chênh trong đời sống, tình cảm mà mọi người trong gia đình dành cho ta sẽ là nguồn động lực to lớn giúp ta vượt qua giông tố. Tình cảm gia đình bền chặt sẽ là nguồn động lực giúp mỗi cá nhân cố gắng trong cuộc sống, giúp ta cảm thấy an yên và luôn được chia sẻ”, anh Lợi tâm sự.

Anh Lợi luôn tin rằng để xây dựng một gia đình hạnh phúc thì cần sự thấu hiểu từ các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người đàn ông. Người đàn ông vẫn là trụ cột, có nhiệm vụ gánh vác kinh tế gia đình nhưng người phụ nữ cũng phải gánh thêm nhiều nhiệm vụ hơn, không chỉ là một người vợ đảm, mẹ hiền, họ còn tham gia công tác xã hội, phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân. Vì thế, để giữ gìn hạnh phúc trong một gia đình hiện đại cần sự đồng lòng, chia sẻ từ hai phía.

Gia đình anh Lò Văn Lợi chỉ là một trong số các gia đình tham gia mạng lưới xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc. Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch truyền thông Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc năm 2023, với chủ đề “Chạm để yêu thương” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chương trình Gala Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 11/2023.

Minh Hiển