Hằng năm, trong khi học sinh TP.HCM thừa mứa nguồn thông tin hỗ trợ việc chọn ngành nghề: chương trình tư vấn của các trường ĐH, cơ quan, báo, đài, trung tâm tư vấn…; thì học sinh ở vùng sâu, vùng xa, việc tìm được tờ báo hay truy cập Internet để tìm ngành, chọn trường là chuyện không dễ.
Thiếu thông tin hướng nghiệp
Cuối tuần qua, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã đón gần 40 trường THPT với hơn 4.000 học sinh và 70 giáo viên từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam… đến tham dự Ngày mở lần IV - năm 2011 để tìm hiểu ngành nghề, trực tiếp đi xem các phòng thí nghiệm, xưởng thực tập…
Minh Tơ, học sinh lớp 12B4 Trường THPT An Ninh (Đức Hòa, Long An), nói: “Tụi em ở vùng sâu nên những thông tin về ngành nghề, điểm trúng tuyển nhiều năm qua không được biết”. Còn Bùi Thị Kim Luyện, học sinh lớp 12B2 Trường THPT Võ Trường Toản (Cẩm Mỹ, Đồng Nai), tâm sự: “Em dự định thi vào ngành kỹ thuật nữ công nhưng lại băn khoăn không biết ngành này sẽ học gì. Dịp tham quan là cơ hội để em xác định rõ ngành học mà mình chọn lựa”.
|
Sờ từng chi tiết máy, thích thú khi được giảng viên giới thiệu tỉ mỉ về tính năng hoạt động của từng động cơ ôtô tại khoa Cơ khí động lực, Trương Du Phước, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Chu Văn An (Biên Hòa, Đồng Nai), cho biết: “Em thích ôtô từ nhỏ nên được nhìn tận mắt chi tiết máy, cũng như thông tin về ngành học, khả năng để đậu vào ngành này là cơ sở giúp em chọn ngành phù hợp ở kỳ thi ĐH sắp tới”. Du Phước tỏ ra bất ngờ khi nhà tư vấn cho biết chỉ được chọn ngành cơ khí ôtô của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật hoặc ngành kỹ thuật giao thông-hàng không-ôtô-tàu thủy của Trường ĐH Bách khoa, vì cả hai ngành đều thi khối A, cùng đợt, cùng ngày! Rõ ràng em thiếu những kiến thức hết sức căn bản về quy chế tuyển sinh.
Trao đổi với chúng tôi, nhiều học sinh cho biết kênh thông tin duy nhất có thể trao đổi, nhờ tư vấn là thầy cô. Tuy nhiên, việc định hướng nghề nghiệp, tư vấn ngành nghề không phải giáo viên nào cũng có thể giải đáp một cách tường tận. Cô Nguyễn Thị Hoàng, giáo viên văn Trường THPT Tân Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang), chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có thể khuyên các em chọn nghề theo năng lực, sở thích. Học sinh hỏi về nghề sư phạm, chúng tôi còn tư vấn được, chứ nếu hỏi về cơ khí, kế toán… thì chúng tôi thiếu thông tin”.
Đưa ngành học đến học sinh lớp 10
Gần đây, các trường ĐH ở TP.HCM từ ĐH Sư phạm kỹ thuật đến các trường có tiếng như ĐH Bách khoa, ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm, ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng… đều tổ chức tiếp đón học sinh THPT tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đến tham quan, tìm hiểu trường mình. Phần lớn chi phí tổ chức hoạt động do các trường ĐH tài trợ. Chẳng hạn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật hỗ trợ 1 triệu đồng cho trường THPT ở gần và 2 triệu đồng đối với trường ở xa khi đưa học sinh về tham quan.
TS Nguyễn Thanh Nam, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa, cho biết: “Trường đẩy mạnh thông tin hướng nghiệp không chỉ quảng bá hình ảnh trường ra xã hội, mà muốn đưa thông tin nhanh chóng, chính xác tới học sinh để các em có sự lựa chọn đúng ngành, đúng nghề. Trường cũng có lợi vì tìm được học sinh khá, giỏi dự thi vào trường mình, dẫn tới chất lượng đào tạo được nâng cao”.
“Đây là năm thứ tư trường thực hiện ngày mở, tạo điều kiện cho học sinh các tỉnh, thành về tham quan trường. Thông qua ngày hội, nhà trường đưa ngành học đến gần thí sinh và “hút” thí sinh dự thi vào trường” - TS Hoàng An Quốc, Phó Trưởng khoa Cơ khí động lực Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, cho biết.
Hướng nghiệp học sinh ngay từ lớp 10 |
Theo Pháp luật TP HCM