Sinh ra trong một gia đình nông dân chất phác, cô Nguyệt hiểu sâu sắc giá trị của sự học và lòng biết ơn với những người gieo chữ. Từ những ngày còn nhỏ, cô đã quen với cảnh sớm ra đồng, chiều phụ mẹ việc nhà, lớn lên trong sự dạy dỗ của cha mẹ rằng: “Dù nghèo vẫn phải sống tử tế, biết thương người và chia sẻ”. Chính nền tảng giản dị ấy đã nuôi dưỡng trong cô một tấm lòng nhân hậu, một trái tim luôn hướng về trẻ em và cộng đồng. Và khi đứng trước ngã rẽ nghề nghiệp, cô chọn con đường của người giáo viên – người gieo những hạt mầm tri thức và nhân cách cho thế hệ mai sau.
|
|
Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiểu học, cô bắt đầu công tác tại Trường Tiểu học A Phước Hưng. Từ năm học 2016 – 2017 đến nay, cô đảm nhiệm vai trò Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học C Quốc Thái. Mười hai năm làm nghề, mười hai năm gắn bó với công việc thầm lặng mà vất vả – nơi cô không chỉ là người tổ chức hoạt động, mà còn là người bạn, người chị, người truyền cảm hứng cho học trò.
Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, cô vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên đứng trước hàng trăm ánh mắt trẻ thơ trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Khi ấy, cô chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “Tổng phụ trách”, chỉ biết rằng đó là người sẽ cùng các em trải qua bao hoạt động, là người đồng hành trong hành trình rèn luyện và trưởng thành của đội viên nhỏ tuổi. Càng gắn bó lâu, cô càng nhận ra đây không chỉ là một công việc – mà là một sứ mệnh.
Công việc của một Tổng phụ trách Đội đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và một tình yêu lớn dành cho học trò. Cô Nguyệt không chỉ là người tổ chức trò chơi, mà còn là người kiến tạo môi trường học tập vui tươi, nhân ái. Cô cùng các em luyện tập nghi thức Đội, tổ chức sinh hoạt chủ điểm, phát động phong trào “Nói lời hay – Làm việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Giúp bạn đến trường”, “Vòng tay bè bạn”… Mỗi hoạt động đều chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, giúp học sinh hình thành lối sống tích cực, biết yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm.
Có những buổi chiều cô cùng các em dọn sân trường, nhặt từng chiếc lá rơi, lau từng bức tường lớp học. Có những tối muộn cô vẫn miệt mài soạn kịch bản lễ kết nạp Đội viên, viết lời dẫn cho các chương trình, chuẩn bị từng chiếc khăn quàng đỏ tinh tươm. Đôi lúc, công việc tưởng như nhỏ bé ấy lại chất chứa biết bao tâm huyết và tình thương. Với cô, niềm vui lớn nhất là khi thấy các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn, biết nói lời cảm ơn, biết yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè.
Làm Tổng phụ trách Đội là làm việc không giờ giấc, có mặt ở trường cả những ngày mưa hay dịp nghỉ lễ. Có khi cô phải đến sớm để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ, có khi lại đi vận động học sinh khó khăn trở lại lớp. Nhiều người bảo đó là công việc vất vả, ít ai thấu hiểu, nhưng cô vẫn luôn mỉm cười, bởi chỉ cần một ánh mắt hồn nhiên, một lời chào của học trò cũng đủ khiến mọi mệt nhọc tan biến.
|
|
Trong thời đại hôm nay, khi trẻ em phải đối diện với nhiều áp lực của xã hội, cô Nguyệt luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giáo dục, học cách lắng nghe và thấu hiểu để trở thành điểm tựa tinh thần cho học sinh. Cô không chỉ dạy kỹ năng, mà còn dạy các em cách sống tử tế, biết yêu thương và chia sẻ – đúng như lời dạy của cha mẹ thuở nào. Chính vì thế, tập thể học sinh luôn xem cô như một người bạn lớn, phụ huynh tin tưởng và đồng nghiệp yêu quý.
Với những nỗ lực không ngừng, cô Trần Thị Ánh Nguyệt đã đạt nhiều danh hiệu đáng trân trọng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm học 2019 – 2020, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn An Giang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Năm học 2024 – 2025, cô đang được đề nghị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ – phần thưởng xứng đáng cho chặng đường cống hiến lặng thầm của một người “thắp lửa” cho thế hệ măng non.
Mười hai năm miệt mài với nghề, cô Nguyệt vẫn chọn cho mình niềm tin giản dị: “Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là nuôi dưỡng tâm hồn.” Ở nơi vùng quê An Giang, tiếng cười học trò, sắc khăn quàng đỏ tung bay trong nắng sớm chính là minh chứng đẹp nhất cho sự tận tụy và yêu thương của cô.
KA

















