|
Sáng 6-9, chị Đặng Mỹ Ly - ủy viên Đoàn thanh niên EVN HCMC và anh Nguyễn Thanh Sơn - chủ tịch Công đoàn EVN HCMC - đã đến báo Tuổi Trẻ trao 200 triệu đồng, là thành quả ba tháng “góp đá”.
Chị Ly cho biết: “Phong trào mà Đoàn thanh niên và công đoàn phát động khởi nguồn chính từ nguyện vọng của cán bộ công nhân viên trong tổng công ty, mong muốn chia sẻ một chút khó khăn với Trường Sa thân yêu. Đoàn thanh niên và công đoàn chỉ làm nhiệm vụ đứng ra làm cầu nối để anh chị em “nhà đèn” gửi gắm tình cảm đến chiến sĩ hải đảo. Được lên kế hoạch từ tháng 6, sau ba tháng chương trình “góp đá” đã lan rộng ở 15 công ty con và các trung tâm, xí nghiệp của EVN HCMC. Từ đó hàng ngàn viên đá nhỏ sẽ theo những chuyến tàu đi đắp xây Trường Sa - phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc”.
* Công ty TNHH TMDV Phòng cháy chữa cháy 4-10 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng vừa đóng góp 6 triệu đồng cho chương trình. Ông Thái Thăng Long, phó giám đốc công ty, cho biết: “Chúng tôi luôn khao khát một lần được đặt chân đến Trường Sa để tận mắt chứng kiến nỗi gian truân của các chiến sĩ hải quân. Trong lúc điều đó chưa thể thực hiện được, việc mỗi người đóng góp một chút tấm lòng cũng là cách để được gần các anh hơn. Được làm một việc ý nghĩa như vậy, trong lòng ai nấy đều rất xúc động và tự hào”.
Theo Tuổi Trẻ