|
Đây là ngôi nhà đầu tiên trong phong trào “Góp gạch xóa nhà tạm giúp bạn” do Đoàn trường phát động, với mục đích giúp các học sinh nghèo có ngôi nhà mơ ước. Gia đình em Hà Mỹ Linh (số 230 Lý Nam Đế, phường Hương Long, TP Huế) thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ mất sức lao động, hai người con đang đi học, nhiều năm qua gia đình phải sống trong căn lều rách nát, nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa bão.
Thầy giáo Lê Triều Sơn, phó hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội, cho biết: “Từ những hoàn cảnh éo le của học sinh, Đoàn trường phát động phong trào “Góp gạch xóa nhà tạm giúp bạn” - mỗi em góp một viên gạch giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Phong trào này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và lan tỏa đến học sinh toàn trường, cả giáo viên và phụ huynh.
Để hoàn thành ngôi nhà tặng gia đình em Mỹ Linh đã có những mẩu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái. Đó là chuyện ông Trần Hữu Phước, một phụ huynh làm nghề thầu xây dựng, đã nhận xây nhà không lấy tiền công. Trong suốt những ngày xây dựng trời nắng như đổ lửa, học sinh của trường thay nhau góp những ngày công giúp Mỹ Linh san mặt bằng, đắp nền, vận chuyển vật liệu, phụ hồ, dọn dẹp... Rồi chuyện ban giám hiệu nhà trường ngày ngày đến đốc thúc, bỏ tiền túi để bồi dưỡng động viên đội ngũ thi công với mong muốn học sinh của mình sớm có ngôi nhà mới trốn mưa nắng.
Tiếp nhận ngôi nhà khang trang rộng 45m2, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, ông Nguyễn Văn Quỳnh - bố Mỹ Linh - xúc động: “Hai vợ chồng làm quần quật suốt đời cũng không dựng nổi căn nhà. Giờ có nhà ở ổn định rồi, vợ chồng tôi sẽ phấn đấu hết sức để thoát nghèo, dồn sức nuôi dạy các con ăn học”. Trong buổi lễ khánh thành, bàn giao, thầy Lê Triều Sơn nói: “Ngôi nhà là kết tinh từ tình thương, sự chia sẻ của bạn bè với tinh thần lá lành đùm lá rách”.
Theo Tuổi Trẻ |