|
Tại bến xe Mỹ Đình, ngay từ 7g sáng, tình nguyện viên đã tập trung để bắt đầu ca trực đầu tiên. Công việc chính của tình nguyện viên là giúp đỡ mang vác vật nặng, hướng dẫn địa chỉ trường và nhà trọ giá rẻ, chỉ dẫn tuyến xe buýt, xe ôm miễn phí cho sĩ tử. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tư vấn và trấn an tâm lý lo lắng của nhiều sĩ tử khi lần đầu bước chân ra Hà Nội.
Tại bến xe Giáp Bát, để đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ, bến xe đã dành hẳn một khoảng cho đội tiện hoạt động. Bạn Nguyễn Tiến Dũng - sinh viên năm 2 Trường đại học Kiến trúc - chia sẻ: “Lần đầu em đi tình nguyện nên chưa quen lắm, nhưng được các anh chị hướng dẫn nên công việc cũng không gặp nhiều khó khăn. Dù nắng nóng và mệt nhưng tất cả mọi người đều rất vui”.
Trên nhiều cổng trường đại học, cao đẳng, các điểm dự thi, các đội sinh viên tình nguyện cũng đang hoạt động say mê. Một phụ huynh người Thanh Hóa đưa con đi thi vào ĐH Sư phạm cho biết: "May có các bạn tình nguyện viên chỉ đường tận tình chứ không tôi cũng chẳng biết đi tìm nhà trọ ở đâu”.
Chỉ còn vài ngày nữa thí sinh cả nước bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học 2013. Bạn Phùng Khánh Thiện, đội trưởng đội tìm kiếm nhà trọ của Thành đoàn Hà Nội, chia sẻ: 200 tình nguyện viên đã tìm kiếm được 11.492 suất trọ có phí (tập trung ở các khu vực Hoài Đức - Từ Liêm - Gia Lâm - Hoàng Mai) và 215 suất trọ miễn phí.
Theo TT